Mọi chuyện khởi đầu từ năm 2019, khi lần đầu kiếm tiền bằng đầu tư chứng khoán từ một người bạn. Bạn rủ tôi cùng nhau nghiên cứu làm giàu, chứ để tiền trong ngân hàng sẽ dần bị trượt giá, lãi tiết kiệm không đáng là bao.

Thời gian đầu, tôi cũng như bao nhà đầu tư tay mơ khác, tìm đọc tài liệu, học cách đọc biểu đồ, nghe các buổi nói chuyện của chuyên gia, vào các room chứng khoán phím hàng. Tôi đầu tư vào đâu thì trúng đó. Vốn ít nên tôi chỉ lãi khoảng 30 triệu đồng trong 3 tháng, nhưng chừng đó cũng đủ để tôi tin đây là kênh đầu tư ngon ăn nhất; mỗi ngày chỉ cần xem mã nào lên, mã nào xuống, mua đi bán lại đúng cách là rủng rỉnh tiền bạc.

Tôi mạnh dạn hơn, mở thêm 2 thẻ tín dụng hạn mức 120 triệu đồng, vay thêm của gia đình 100 triệu đồng. Với nguồn vốn lên đến 300 triệu đồng, tôi tự tin mình sẽ sớm đạt được tự do tài chính.

Cú "ngã ngựa" bất ngờ đến vào tháng 2/2020. Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, VN-Index giảm mạnh liên tục. Phiên giao dịch ngày 30/3/2020, VN-Index ở mức 661 điểm, giảm khoảng 28% so với mức 960 điểm đầu năm. Vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam “bốc hơi” hơn 886.420 tỷ đồng. Tài sản các nhà đầu tư giảm ít thì 1/3, nhiều thì mất trắng.

Tôi đã không tỉnh táo khi sử dụng quá nhiều đòn bẩy tài chính. Tài khoản liên tục bị cháy, cổ phiếu bị bán tống bán tháo. Tôi lâm vào cảnh nợ ngân hàng và người thân. May mắn là tôi vẫn giữ được công việc để trả những khoản nợ này.

Ham muốn làm giàu nhanh, tôi 3 lần trắng tay khi đầu tư toàn bộ tiền bạc vào chứng khoán. (Ảnh minh họa: Freepik)

Ham muốn làm giàu nhanh, tôi 3 lần trắng tay khi đầu tư toàn bộ tiền bạc vào chứng khoán. (Ảnh minh họa: Freepik)

Lúc này, tôi tự dặn lòng rằng sẽ rời bỏ thị trường chứng khoán trước khi lún quá sâu. Tuy nhiên, năm 2021 chứng khoán lại thăng hoa; rất nhiều mã cổ phiếu tăng điểm một cách điên rồ, gấp 10 lần, 20 lần cũng có.

Thật không dễ rời bỏ một cuộc chơi hấp dẫn khi ai cũng say kiếm tiền. Từ mốc 661 điểm, VN-Index "cất cánh" qua các mốc quan trọng như 900 điểm, 1.000 điểm, 1.200 điểm. Tôi lại một lần nữa vay mượn tiền bạn bè, người thân để lao vào cuộc chơi.

Đỉnh điểm, VN-Index đạt mốc 1.500 điểm vào tháng 12/2021. Người người, nhà nhà dồn tiền vào chứng khoán, có những người tăng gấp 20 lần tài sản chỉ trong vài tháng. Tôi lúc đó đầu tư theo kiểu "chỉ cần biết 3 chữ cái", không cần biết công ty đó làm ăn lỗ lãi ra sao, cổ đông thế nào, chi trả cổ tức tốt không.

Tôi thôi việc hẳn, mua lướt liên tục. Theo dõi bảng điện xanh, đỏ, tím trở thành công việc toàn thời gian. Tôi dần trả được nợ nần, nhưng tiền đến nhanh thì tiêu cũng rất nhiều vì tôi vập vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Thị trường lên rồi xuống, sau đỉnh cao chói lọi lại đến hố sâu. Tôi vẫn nhớ khoảng 10h ngày 24/2/2022, sau khi tôi vừa đặt lệnh mua cổ phiếu thì Nga tuyên chiến với Ukraine. Cuộc chiến cách hàng nghìn km nhưng làm thị trường chứng khoán Việt Nam chao đảo. VN-Index từ 1.500 điểm tụt thảm hại xuống còn 1.000 điểm chỉ trong vòng vài tháng.

Tôi chìm dần vào cảnh nghèo khổ, tiếp tục xoay vòng tiền nợ để đầu tư. Tôi có hy vọng nhỏ nhoi rằng đó chỉ là biến động nhất thời và thị trường sẽ sớm tăng trưởng trở lại.

Đầu năm 2023, chứng khoán Việt Nam tăng trưởng nhẹ cùng xu hướng với thế giới. VN-Index dần hồi về mức 1.200 điểm, nhưng tôi không mặn mà với lĩnh vực đầu tư này nữa mà đi làm toàn thời gian trở lại. Tôi vẫn còn nắm giữ một ít chứng khoán nhưng mã nào cũng đang lỗ nặng, đành ôm chờ ngày tăng trưởng. Các khoản nợ thì tôi tìm cách trả góp mỗi tháng một ít, lấy chỗ này bù chỗ kia.

Đến giữa năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam dần đi vào quỹ đạo. VN-Index dao động quanh mốc 1.200 - 1.300 điểm. Đây là lúc tôi có quyết định dại đột nhất trong đời.

Ham muốn làm giàu nhanh gây mờ mắt. Tôi chán ghét cảnh sáng đến công ty ghé mặt vào máy check-in, chiều 17h30 mới rời chỗ làm. Từng có trong tài khoản cả tỷ đồng sau vài phiên giao dịch, tôi nản khi giờ đây chỉ nhận hơn 10 triệu đồng sau cả tháng vất vả. Thấy thị trường ổn định, tôi quyết vay nhiều tiền đầu tư lớn để đổi đời.

Tôi lại một lần nữa vay mượn bạn bè, họ hàng, người thân, nói có việc cần gấp, sau vài ngày sẽ trả. Không chỉ vậy, tôi còn vay gia đình vợ chưa cưới 300 triệu đồng, một số tiền không nhỏ với họ, nói dối là nhà có việc, sẽ trả lại ngay. Tôi đầu tư nhanh, nhiều và tin rằng thị trường sẽ không sụp đổ sau hai cú sập lớn chỉ trong vòng 4 năm qua; nếu lỗ cũng chỉ lỗ trong phạm vi có thể kiểm soát.

Nhưng người tính không bằng trời tính; đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/4 vừa rồi, chỉ số VN-Index lao dốc không phanh với mức giảm gần 88 điểm, xuống 1.229 điểm, mức giảm điểm mạnh nhất trong lịch sử. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi không thể nào thoát hàng.

Tuy nhiên, cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại. Trong các phiên tiếp theo, thị trường liên tục giảm và đến phiên giao dịch hôm nay, 8/4, VN-Index chạm mốc giảm còn 1132 điểm. Mỗi ngày, nhìn số tiền trong tài khoản của mình bốc hơi, nhìn niềm tin người xung quanh dành cho mình biến mất, tôi thấy ruột đau như cắt, bế tắc đến rơi nước mắt.

Mấy ngày trước, tôi đã thú nhận với gia đình, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp rằng mình lụn bại vì chứng khoán và không biết lúc nào mới có khả năng trả nợ. Bạn bè nhiều lần nhắc cái hẹn "trả ngay" của tôi nay chỉ còn biết ném lại cái nhìn thất vọng và quay lưng, người yêu thì hủy hôn, chia tay sau khi ném vào mặt những lời chửi mắng nặng nề, sâu cay, người thân nhìn thôi như đồ bỏ đi.

Những ngày qua, tôi không có nổi giấc ngủ ngon, không dám gặp ai, luôn tự nhốt mình trong bốn bức tường. Sau ba lần trắng tay, mang nợ vì chứng khoán, tôi đành tự thừa nhận rằng làm giàu nhanh nhờ chứng khoán trong khi bản thân không đủ hiểu biết chỉ là giấc mơ hão huyền, nhưng trên đời này đâu có thuốc chữa hối hận!

Theo VTC News