Nhiều người vẫn cứ lấy con số 40 tỉ đồng của bầu Hiển để so đo và tiếc cho 90 phút thua đậm đến 1 - 8 trên sân Mỹ Đình. Nhưng Man. City thắng thẳng thừng với 8 bàn đó là sự tôn trọng chứ không phải như một số người nói rằng họ ăn đậm theo kiểu “đá cho bõ ghét”.

Thậm chí, có người còn hơi quá khi so sánh với 35 tỉ đồng của ông bầu Lê Phước Vũ (từng là bầu đội bóng Tôn Hoa Sen Cần Thơ) mời Nick Vujicic sang Việt Nam. Tuy nhiên sự so sánh nào cũng khập khiễng và mỗi sự kiện đều có một ý nghĩa khác nhau.

Bầu Hiển nói rằng, ông mời Man. City vì tự ái với câu nói “Tôi chỉ biết Thái Lan, không biết Việt Nam” của cầu thủ Deco nói trong hoàn cảnh được trùm môi giới Mendez giới thiệu cho bầu Hiển về khoác áo Hà Nội T&T thi đấu giải chuyên nghiệp Việt Nam (V-League).

Bầu Hiển đã thỏa mãn được phần nào sự tổn thương từ một câu nói rất vô tình của cầu thủ nổi tiếng từng thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha và từng khoác áo Chelsea, nhưng tiếc là ông lại không được sự hợp tác tốt từ các cộng sự mà hơn hết là VFF trong việc đón khách và tạo nên sự kiện này.

Bỏ qua những chuyện một số người hâm mộ và cộng đồng mạng chê trách cầu thủ Man. City chảnh chẹ hay có thái độ thiếu niềm nở vì nhiều lý do mà hãy đi vào phần lễ và phần hội của 90 phút.

Ở phần lễ, rõ ràng bóng đá Việt Nam nói riêng đã mất điểm rất lớn trong mắt bạn bè và đặc biệt là giới truyền thông nước ngoài với những bài tường thuật châm biếm nhưng đúng chỗ. Chẳng hạn những bài phát biểu dài lê thê được đọc trên giấy hay những phần luộm thuộm trong một buổi lễ mà các nhân vật chính thì chán nản mong cho mọi thứ qua nhanh để bóng lăn.

Cũng số tiền như trên nhưng hai năm trước bầu Đức tổ chức thì nhiều người lại không có cảm giác phí nhưng lần này thì ai cũng thấy số tiền quá lớn mà bầu Hiển bỏ ra nhưng phần “thu” về tinh thần, về thể diện hay phần thỏa mãn mà bầu Hiển từng bị tổn thương lại chẳng là bao.

Man. City thắng thẳng thừng với 8 bàn đó là sự tôn trọng chứ không phải như một số người nói rằng họ ăn đậm theo kiểu “đá cho bõ ghét”. Họ tôn trọng nên mới thắng kiểu đó chứ nếu họ xem thường và giễu cợt thì chơi cái trò mèo vờn chuột mà không ghi bàn thì mới là buồn cho đội khách.

Hơn nữa cũng cần phải đặt lại vấn đề về việc mang danh nghĩa đội tuyển quốc gia ra để làm nền cho một trận đấu mang tính thương mại trên là rất tệ. Cái tên của đội tuyển đâu phải lúc nào cũng treo lên được để bán vé đặc biệt là để thi đấu với những CLB chứ không phải với một đội tuyển quốc gia.

Rõ ràng là bầu Hiển thì rất nhiệt tình nhưng những người trong giới thì lại phủ nhận những nỗ lực và tiền của ông bầu này.

Sự lãng phí trong hợp tác và cũng để chịu nhiều tiếng xấu.

Theo Lao động