
Hơn một thập kỷ đã trôi qua, ký ức về những ngày tháng mất tích trong rừng vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Miksudiar (Malaysia). Hiện nay ở tuổi 22, cô thừa nhận bản thân vẫn mang theo nỗi sợ hãi kéo dài suốt nhiều năm.
Chia sẻ với truyền thông địa phương, Miksudiar kể rằng cô và Norieen đã sống sót nhờ ăn lá cây cùng các loại trái dại tìm được trong rừng. Hai đứa trẻ thường trú ẩn gần một con sông và chỉ rời chỗ nấp khi cơn đói trở nên quá dữ dội.

Điều khiến câu chuyện càng trở nên ám ảnh là trong suốt thời gian mất tích, Miksudiar nhiều lần nghe thấy tiếng người gọi tên và tiếng các đội tìm kiếm vọng lại giữa rừng. Thế nhưng, dù âm thanh ở rất gần, cô bé năm nào vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ ai đến cứu mình.
Khoảng cách giữa hy vọng và tuyệt vọng khi ấy chỉ được tính bằng những tiếng gọi vang lên rồi nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng của núi rừng.
Sau khi được giải cứu, Miksudiar và Norieen vẫn giữ liên lạc và đôi khi gặp lại nhau. Cuộc sống của Norieen hiện đã bước sang trang mới khi cô lập gia đình và có con.

Dẫu vậy, giữa hai người tồn tại một khoảng lặng đặc biệt. Họ gần như không bao giờ nhắc lại những gì đã trải qua trong 47 ngày định mệnh ấy.
Vụ việc xảy ra vào năm 2015, khi một nhóm học sinh tại Malaysia bỏ trốn khỏi ký túc xá và bị lạc trong rừng.
Theo truyền thông Malaysia, Miksudiar cùng 6 đứa trẻ khác đã rời khỏi ký túc xá nằm gần khu rừng Bertam ở Post Tohot nhằm tránh bị phạt.
Quyết định bồng bột của tuổi thơ đã dẫn các em vào một hành trình sinh tồn khốc liệt kéo dài tới 47 ngày giữa rừng sâu.
Một trong hai người sống sót là Miksudiar Aluj. Khi biến cố xảy ra, em mới 11 tuổi.
5 đứa trẻ còn lại gồm Ika Ayel, Haikal Yaakob, Sasa Sobrie, Linda Rosli và Juvina David đã không thể trở về.

Khi lực lượng cứu hộ tìm thấy Miksudiar và người bạn Norieen Yaakob, cả hai chỉ còn da bọc xương. Báo chí địa phương cho biết mỗi em chỉ nặng khoảng 10 kg, cơ thể suy kiệt nghiêm trọng sau nhiều tuần chống chọi với đói khát và điều kiện sống khắc nghiệt.

Theo Người đưa tin