Không phải lúc nào những đạo diễn tài năng cũng giữ vững được phong độ.
1. The Ladykillers (2004) - Kẻ cắp gặp bà già
Đạo diễn: Joe và Ethan Coen.
Có lẽ bộ phim này không hẳn là quá kém, nhưng nó lệch pha hẳn với nhịp sống hiện đại. Ngoài ra, diễn xuất của chàng Tom Hanks trong phim cũng thực sự là một bước lùi, sau Philadelphia, Forrest Gump, Apollo 13, Saving private Ryan, Road to perdition. Với vai giáo sư Dorr trong phim, có lẽ Tom Hanks vẫn diễn gượng nhiều quá và không khiến khán giả được cười nhiều.
2. The Ninth Gate (1999) - Tầng địa ngục thứ 9
Đạo diễn: Roman Polanski
Cuối cùng, vai nam chính
đã thuộc về "cướp biển Caribean", vì đạo diễn đã nhượng bộ. Mặc dù thế,
chính Roman Polanski sau này cũng thừa nhận rằng đó là một quyết định
sai lầm. Trong phim, diễn xuất của Johnny Depp không thực sự liên kết
được với vai trò một người đi tìm kiếm sách gọi quỷ. Ngoài ra, dù là
phim kinh dị nhưng bộ phim hoàn toàn thiếu vắng những yếu tố khiến khán
giả sợ hãi, cũng như không tạo ra giá trị nào về mặt sản xuất phim.
3. Elizabethtown (2005)
Đạo diễn: Cameron Crowe
Với hai phim trước đó khá
thành công là Jerry Maguire
(1996) và Almost Famous (2000),
đạo diễn - biên kịch Cameron Crowe đã khiến cả giới phê bình và khán giả
đại chúng yêu mến. Mỗi phim trên đều đã được ứng cử giải Oscar, Crowe
thể hiện khả năng gây cười và tài năng xây dựng những nhân vật thực sự
làm khán giả cảm thấy ấm áp. Tuy vậy, "kỳ trăng mật" của vị đạo diễn này
không kéo dài được lâu.
Elizabethtown (Thị trấn tình yêu), với sự tham gia của ngôi sao
Orlando Bloom trong vai một nhà thiết kế giày đang trở lại cuộc sống
tỉnh lẻ, dường như nỗ lực quay trở lại thời kỳ vàng son
Jerry Maguire của Crowe không thực sự thành công.
Có lẽ vấn đề đầu tiên của bộ phim là Bloom không thực sự đẹp đôi với
Kristen Dunst, tuy nhiên đây cũng không phải chuyện lớn. Kịch bản của bộ
phim cũng không có nhiều pha kịch tính, hấp dẫn. Thêm vào đó, tính cách
của nhân vật nam chính dường như chỉ trôi nổi từ câu chuyện này tới câu
chuyện khác, không có gì hơn, trong suốt 2 giờ đồng hồ.
4. Alexander (2004) - Alexander Đại đế
Đạo diễn: Oliver Stone
Xuyên tạc lịch sử, bôi
nhọ vĩ nhân, lệch lạc trong cách thể hiện vấn đề đồng tính là những nhận
xét mà giới phê bình và khán giả dành cho tác phẩm của đạo diễn Oliver
Stone. Bộ phim làm dấy lên làn sóng phản đối ở nhiều nước, đặc biệt là
Hy Lạp và Iran.
Bộ phim về một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử nhân
loại gây thất vọng cho người xem ngay trong buổi công chiếu đầu tiên bởi
những sai lệch về mặt lịch sử.
25 luật sư Hy Lạp dọa
kiện đạo diễn Oliver Stone và hãng Warner Bros. vì tội phản ánh sai lệch
lịch sử. Yannis Varnakos, người đứng đầu nhóm luật sư, yêu cầu Warner
Bros. để hàng chữ sau trong phần giới thiệu phim: “Bộ
phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện hư cấu, hoàn toàn không phải
cuộc đời thật của Alexander đại đế”.
Người Mỹ cũng tẩy chay Alexander vì cho rằng bộ phim có quá nhiều cảnh
tình dục đồng giới – điều mà đa số khán giả cho rằng không hợp lý trong
bối cảnh cổ đại. Chính đạo diễn Oliver Stone cũng cay đắng thừa nhận
rằng những cảnh "nóng" giữa các đấng mày râu trong phim đã làm dấy lên
làn sóng phản đối trong khán giả và đó là nguyên nhân khiến doanh thu ở
khu vực Bắc Mỹ không được như mong đợi.
5. A Good Year (2006)
Đạo diễn: Ridley Scott
Không có gì trong bộ phim này gây chú ý, ví dụ như một câu chuyện hấp dẫn, thuyết phục hoặc những cuộc xung đột khiến người ta phải quan tâm. Có lẽ mục đích chính của A good year là tìm ra và miêu tả một cách đẹp đến nghẹt thở khung cảnh vùng Provence?
Theo TTVN