Hai hoakhôi bị làm nhục tới chết, quái vật xuất hiện ở Bảy Núi, bụi tre có ma…là một trong những lời đồn đại khiến dư luận “sốt sình sịch” năm 2010.
“Haihoa khôi Thái Nguyên bị hãm hiếp tới… chết”
Cuối năm2010, thành phố Thái Nguyên rộ lên câu chuyện về hai nữ sinh năm nhấtcủa một trường đại học lớn bị hãmhiếp. Câu chuyện này được truyền tai ở tất cả các ngóc ngách, cácquán nước vỉa hè, trong các khu chợ cóc, chợ tạm, và lân la sang cả cáckhu ký túc xá sinh viên.
Thời gianxảy ra vụ việc, theo như câu chuyện đồn thổi, khoảng 22h ngày27/11/2007, 7 thanh niên đã tổ chức bắt cóc hai nữ sinh học năm thứ nhất(khóa 43) khi hai nữ sinh này đi học thêm buổi tối về. Hai nữ sinh nàyđồng thời cũng là hai hoa khôi trong trường, sau một cuộc thi sinh viênthanh lịch. Kẻ xấu đã đưa hai nữ sinh vào góc chợ Đồng Quang (phườngQuang Trung) và hãm hiếp tập thể. Quá đau đớn, một nữ sinh đã quyên sinhbằng thuốc ngủ. Nữ sinh còn lại phải nhập viện cấp cứu.
Tuy nhiên,Công an Thái Nguyên, Phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên - ĐH YDược Thái Nguyên: tin đồn 2 nữ hoa khôi bị hãm hiếp chỉ là nhữngđồn đoán, gây hoang mang trong người dân và sinh viên trên địa bàn.
Ngay saukhi cơ quan chức năng khẳng định sẽ truy tìm kẻ tung tin đồn thất thiệtđể “xử lý”, tin đồn này mới tạm lắng.
Lờiđồn về bụi tre 100 tuổi có... ma ở Hà Nội
Đầu tháng8/2010, lời đồn về bụi tre có gần 100 năm tuổi tại Xóm 8 (Ao Cả Chè),Thị Cấm, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội có ma khiến rất nhiều người dânhoang mang.
Những câuchuyện truyền tai về "ma vật" càng khiến những người dân quanh đây kinhhãi. Kẻ cuồng tín thì cam đoan là có ma, người cứng bóng vía cũng khôngdám động đến bụi tre. Theo lời đồn, một người vì trót bẻ một ngọn măngvề ăn, bị đổ lỗi cho là ăn cắp đồ của ma quỷ, bị ám cho ốm lăn ốm lóc,trọc cả đầu, và nằm một chỗ chờ chết".
![]() |
![]() |
Con ngõ nhỏ nơi có "bụi tre ma". |
Rồi câuchuyện về chị H, nhà gần bụi tre, một bận đi ngang qua thấy mấy ngọnmăng mọc lên bụ bẫm, tươi non, liền xui con bẻ về nấu ăn. Hôm sau, giữatrưa nắng ngột ngạt của mùa hè, khi chị vừa đi đến bụi tre liền gặp 3 bàcháu đứng dán vào bụi tre. Chị H. thấy 3 bà cháu cứ nhìn mình chằm chằmliền hỏi: “Ba bà cháu làm gì đấy?”. Bà già đó bảo: “Đợi mẹ con nhàmày!”. Nói rồi 3 bà cháu biến mất trước sự hoảng loạn của chị H. Lại cóngười thấy người đàn bà ấy trườn lên từ giữa bụi tre đầy gai như một conrắn chực chờ nuốt chửng những ai đi qua...
Tuy nhiên,lời đồn đại ma quỷ thực chất là do một số đối tượng xấu tung tin gâyhoang mang dư luận nhằm trục lợi.
Rồngnổi ở An Giang
Đầu tháng12, người dân xã An Phú, Tịnh Biên, An Giang xôn xao tin đồn “rồng” nổitại nhà ông Nguyễn Văn Đậu ở ấp Phú Nhứt. Tin đồn lan nhanh khiến ngườidân khắp nơi ùn ùn đổ về cúng vái cho rằng đây là thần thánh hiển linh.
Thần thánhphù hộ cho ai giàu sang chưa thấy, chỉ thấy xung quanh mảnh đất “rồngnổi” mọc lên đủ các loại hàng quán. Từ quầy bán nhang đèn, nước giảikhát, bàn thờ và thùng tiền cúng được bày ra.
![]() |
Hàng ngàn người đã kéo đến cúng bái "thần rồng". |
Ông NguyễnVăn Sính, Chủ tịch UBND xã An Phú, cho biết khi sự việc xảy ra, UBND xãkết hợp với lực lượng biên phòng, công an địa phương đến vận động giađình ông Đậu cuốc bỏ khu đất nhô lên. “Tuy nhiên, gia đình ông Đậu khôngchấp hành vì cho rằng đó là chỗ… linh thiêng(?!). Ngoài ra, nhà ông Đậucó bày biện mâm cúng, nhang đèn nghi ngút, trong mâm có tiền do nhữngngười đến xem cúng, UBND xã chỉ đạo dẹp ngay việc làm này. “Chuyện“rồng” nổi có thể nhằm trục lợi bất chính” – ông Sính phân tích.
Được biếtđây không phải lần đầu tiên “rồng nổi” ở An Giang. Vào cuối tháng8/2008, tại khu vực thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang,nhiều người dân truyền tai nhau “rồng” lại nổi ở khóm Xuân Hòa.
Tin nàycũng mau chóng lan nhanh làm cho hàng trăm người kéo nhau về đây xemthử. Song, khi “rồng” này nổi, gia đình chưa kịp lập bàn cúng và nhậntiền thì bị lực lượng công an địa phương đến cuốc bỏ. Khi chứng kiếncảnh lực lượng công an cuốc bỏ “rồng” mà chẳng thấy “thần rồng” nổi giậnnhư nhiều người dự đoán nên nhiều người bảo đó là “rồng” giả, do conngười tạo ra để kiếm tiền. Vậy là căn nhà có “rồng” nổi này vẫn còn váchlá, mái tôn cũ kỹ.
“Quái vật” ở Bảy Núi
Câu chuyệnvề những con rắn khổng lồ ở Bảy Núi được lan truyền từ hàng chục nămnay, tuy nhiên, đầu tháng 9/2010, người dân trong vùng một lần nữa lạiđược dịp xôn xao sau câu chuyện "mắt thấy" của ông Trần Quốc Diệp,nguyên trưởng khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên, An Giang.
Con rắntheo miêu tả của ông Diệp dài khoảng 10 m và bự bằng cái thùng bê. Đôimắt nó đỏ lòm lớn bằng cái chén. Trên đầu và lưng con rắn màu đen mun,dưới lườn bụng có khoang trắng giống như rắn hổ mang. Ước chừng nặngkhoảng 400-500 kg, nặng hơn một con bò(?!?).
![]() |
Câu chuyện về rắn khổng lồ ở Bảy Núi vẫn là một câu hỏi bí ẩn |
Về sự việcnày, ông Lê Thành Công, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên, cho biết:“Tôi rất nghi ngờ về chuyện ông Diệp gặp rắn khổng lồ. Tôi yêu cầu anhem đến hiện trường xác minh thì không phát hiện dấu hiệu gì chứng tỏ rắnkhổng lồ xuất hiện. Tôi biết ở Bảy Núi rắn còn khá nhiều. Tuy nhiên, conrắn lớn cỡ bốn, năm chục ký thì có thể còn. Chứ rắn lớn như ông Diệp kểthì ở đây làm gì có”.
Hiện tại,có hay không rắn khổng lồ ở Bảy Núi vẫn là một bí ẩn.
Những lời đồn đại xung quanh nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
Có lẽ chưabao giờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng phải hứng chịu nhiều tin đồnthất thiệtnhư năm 2010.
Đầu tiên làtin đồn về việc bà Hằng dự báo sập cầu Bãi Cháy khiến hàng nghìn ngườitử vong, cho đến tin nhà ngoại cảm này bị CA bắt giữ đã lên tiếng cảnhbáo những sự kiện chấn động dư luận trong nước, và cũng lập tức bị anninh bắt giữ, cô lập, không cho tiếp xúc với đám đông, vì sợ tin tức lanđi, gây bất lợi cho Đại lễ. Sau đó, lại rộ lên tin đồn bà Hằng đã ngoạicảm chính xác vị trí chiếc xe khách bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh vào thời điểmgiữa tháng 10/2010.
Tin đồnngày một lan nhanh, nhất là trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bà Hằng đãlên tiếng bác bỏ tin đồn. Theo bà Hằng, những kẻ xấu đã cố tình tung tinthất thiệt nhằm bôi xấu danh dự của chị và nhằm gây hoang mang dư luận.
![]() |
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng |
"Một lờinói bâng quơ trong cuộc điện thoại hỏi thăm giữa hai người bạn với nhautrong vụ xe khách bị lũ cuốn vừa qua cũng bị “nghiêm trọng hóa vấn đề”.Rồi những tin đồn về cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên, tôikhông nói, không phát ngôn mà cũng bị đồn thổi ầm ĩ", bà Hằng bức xúc.
Gần đây,nhà ngoại cảm cũng chia sẻ sẽ dừng công việc ngoại cảm, không tiếp nhậnhồ sơ những cá nhân đề nghị tìm giúp phần mộ của người thân để hoànthành những hồ sơ còn tồn đọng và dành thời gian chăm sóc gia đình.
Theo BưuĐiện Việt Nam