Ngoài những ngôi sao đang chơi bóng ở châu Âu, bóng đá châu Á còn có những tài năng khác mà có thể bạn chưa từng nghe tên.

Yuya Osako
Bóng đá Đông Á đang ngày càng lớn mạnh, khi
cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều sẽ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng World
Cup ở Brazil mùa hè sang năm.
Đội hình Nhật Bản
hiện có 10 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, trong đó hầu hết đều chơi ở
các giải hàng đầu. Hàn Quốc cũng thế với 8 danh thủ chơi ở Anh hoặc
Đức. Tuy nhiên, bóng đá châu Á còn có những tài năng khác mà có thể bạn
chưa từng nghe tên, dù họ cũng có nhiều cơ hội tỏa sáng ở châu Âu trong
những năm tới.
Yuya Osako (Nhật Bản)
Tiền
đạo của Kashima Antlers Yuya Osako đã có một mùa giải khá thành công
năm 2013, ra mắt đội tuyển Nhật Bản và ghi 14 bàn trong 23 trận ở
J-League. Một người nữa trong thế hệ các cầu thủ tấn công hiện đại của
bóng đá Nhật Bản, Osako chơi tốt nhất ở vị trí tiền đạo lùi và đang kiếm
một suất tới World Cup 2014 với 9 bàn ghi được trong tháng 8.
Anh
củng cố sự tự tin với màn ra mắt ấn tượng đội tuyển Nhật Bản tại giải
vô địch Đông Á, nơi Osako ghi 2 bàn trong trận hòa 3-3 với Trung Quốc.
Anh cũng là nhân vật chủ chốt, lập một hat-trick khi Kashima đánh bại
Sao Paulo 3-2 ở Cúp Suruga Bank. Với khả năng kiểm soát bóng xuất sắc và
xử lý giỏi trong phạm vi hẹp, cầu thủ 23 tuổi này có nhiều cơ hội lọt
vào mắt xanh những đội bóng lớn ở châu Âu.
Kim Young-Gwon (Hàn Quốc)

Trung
vệ Kim Young-Gwon chơi không thiếu phút nào cho Guangzhou Evergrande
của HLV Marcello Lippi ở giải vô địch Trung Quốc CSL mùa này, là ngôi
sao trong hàng thủ chỉ để thủng lưới 12 bàn trong 23 trận. Sự có mặt của
Kim vào giữa mùa 2012 từ đội J-League Omiya Ardija đã tạo ra ảnh hưởng
lớn cho đội hình Evergrande, khi cầu thủ người Hàn Quốc tạo thành bộ đôi
cực kỳ ăn ý với tuyển thủ Trung Quốc Feng Xiaoting. Kim cũng đã đá
chính mọi trận cho tuyển Hàn Quốc kể từ khi Hong Myung Bo được bổ nhiệm
làm HLV trưởng ĐTQG nước này mùa hè vừa rồi. Anh trước đó còn giành huy
chương đồng với Olympic Hàn Quốc ở London 2012.
Zhang Linpeng (Trung Quốc)

Một
người khác trong đội hình Evergrande vừa dễ dàng giành chức vô địch
Trung Quốc thứ 3 liên tiếp, Zhang Linpeng là một trung vệ chuyển sang đá
hậu vệ phải được truyền thông địa phương so sánh với Sergio Ramos.
Zhang cũng có thể lực tốt, tốt độ và sức mạnh, cùng lối chơi khá giống
đồng nghiệp TBN. Anh còn đóng góp 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo cho
đội nhà mùa vừa rồi, không tồi chút nào với một hậu vệ cánh. Phong cách
và những phẩm chất của Zhang khiến anh có thể phù hợp với bóng đá ở Đức
hoặc Anh.
Yun Il-Lok (Hàn Quốc)

Một
cầu thủ khác đã tỏa sáng ở giải vô địch Đông Á mùa hè này là tiền vệ
kiến tạo người Hàn Quốc Yun Il-Lok của FC Seoul. Sản phẩm 21 tuổi của lò
đào tạo Gyeongnam đã chuyển tới FC Seoul vào đầu năm nay và ghi 4 bàn
trong 5 trận tại giải vô địch Đông Á khi Hàn Quốc vào tứ kết. Trong tất
cả những cầu thủ thuộc danh sách này, Yun có thể là người sáng giá nhất.
Yoichiro Kakitani (Nhật Bản)

Từ
đội bóng Cerezo đã sản sinh ra những Shinji Kagawa và Hiroshi Kiyotake,
Kakitani, 23 tuổi, là một tài năng trẻ sẽ sớm có cơ hội bên ngoài Nhật
Bản. Trở lại theo hợp đồng cho mượn từ Tokushima Vortis, Kakitani ghi 11
bàn ở J-League 2012. Năm 2013 cũng là một năm tốt cho anh ở đội tuyển
quốc gia, khi Kakitani có 3 bàn trong 2 trận ở giải vô địch Đông Á. Do
Nhật Bản đang rất cần một tiền đạo cắm đẳng cấp, Kakitani có nhiều cơ
hội tới Brazil. Anh là một chân sút nhạy cảm, và còn có thể chơi cả tiền
đạo lùi lẫn lệch cánh.
Theo Bongda+