Đây là những nhân vật phải hứng "gạch đá" nhiều nhất từ các khán giả hâm mộ bộ phim "Cô dâu 8 tuổi".
Jagdish
Mặc
dù từng được rất yêu mến khi còn là một cậu bé, nhưng càng về sau này
Jagdish càng khiến người xem cảm thấy tức giận với cách hành xử của
mình. Sau khi lên thành phố học Đại học, anh đã đem lòng yêu Gauri và
phản bội người vợ mình đã cưới từ khi còn nhỏ. Thời gian đầu nhân vật
này đã che giấu việc mình có vợ. Sau này khi mọi chuyện vỡ lở, Jagdish
đã bất chấp tất cả để kết hôn cùng Gauri bất chấp sự phản đối của gia
đình cùng những giọt nước mắt đau khổ của Anandi. Bên cạnh đó, người xem
cũng ghét cay ghét đắng tính cách gia trưởng và ích kỷ của người chồng
bội bạc này. Sau này Jagdish đã sớm tỉnh ngộ và thay đổi theo hướng tích
cực hơn.
Gauri
Vốn
là một cô gái xinh đẹp và có học thức nhưng Gauri lại chấp nhận làm kẻ
thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình Anandi. Mặc dù lúc đầu không hề hay biết
chuyện Jagdish đã có vợ nhưng cô nàng này vẫn bị người xem "ném đá" vì
tính cách ích kỷ và ghê gớm. Sau khi kết hôn cùng Jagdish, Gauri càng tỏ
rõ bản chất xấu xa của mình. Không những coi thường gia đình chồng, cô
còn dùng những lời lẽ không hay để xúc phạm mọi người. Cuối cùng nhân
vật này đã nhận phải "trái đắng" khi bị Jagdish bỏ rơi.
Teepri
Teepri
vốn là con gái nuôi của bà Canadi và cũng là "thanh mai trúc mã" với
Bhairo, người con trai thứ 2 của bà. Sau khi được gia đình bà Canadi cưu
mang, Teepri không những không biết ơn mà trái lại còn gây ra nhiều mâu
thuẫn khiến mọi người trong gia đình hiểu lầm nhau. Với mục đích muốn
làm vợ Bhairo, cô ta đã tìm cách khiến bà Canadi ghét con dâu Sumitra.
Sau này khi tất cả được làm sáng tỏ, Teepri đã lên cơn điên, bắt cóc con
trai của Basant, anh trai Bhairo. Ác giả ác báo, cuối cùng nhân vật này
đã bị bắt.
Mahavir Singh
Là
anh chồng của bà Canadi, nhưng Mahavir Singh từng định cưỡng bức bà sau
khi em trai qua đời. Không những không đạt được mục đích, ông ta còn bị
em dâu tố cáo. Chính vì thế Mahavir Singh đã đem lòng thù hận bà
Canadi. Nhiều năm sau khi gặp lại, lúc này đã trở thành người giàu có,
ông ta đã bày mưu tính kế để làm hại bà Canadi và gia đình bà. Nhân vật
này cuối cùng đã phải vào tù do những việc làm đê hèn của mình.
Sanchi
Sanchi
đang là nhân vật bị khán giả ghét nhất bởi thường xuyên tìm cách làm
khổ Anandi. Cô luôn có những lời nói xúc phạm và chua ngoa đối với chị
dâu. Không những thế sau khi phải lòng Jagdish, cô nàng còn luôn tỏ ra
là một người con gái ngoan hiền và hiểu chuyện. Thế nhưng thực tế Sanchi
lại rất khinh thường gia đình Jagdish vì cho rằng gia đình anh lạc hậu
và quê mùa. Không muốn làm dâu, Sanchi còn tự lên kế hoạch sẽ dọn đến
Mumbai hoặc Mỹ sống sau khi kết hôn. Sau khi Jagdish phát hiện ra con
người thật của Sanchi, anh đã quyết định từ hôn. Chẳng những không nhận
ra lỗi lầm của mình, Sanchi còn đổ hết tội lỗi lên đầu Anandi vì cho
rằng chị dâu đã biết từ trước nhưng giấu mình.