Sói (A werewolf boy)
Lấy đề tài giả tưởng, siêu nhiên nhưng A werewolf boy lại không quá chú
trọng vào năng lực siêu nhiên của người sói, chỉ đi sâu vào chuyện tình
nhẹ nhàng của chàng người sói Cheol Soo (Song Joong Ki) với cô chủ Su Ni
(Park Bo Young). Sau khi trở thành người nhờ được tiêm một loại thuốc
kích thích, chàng người sói đã được gia đình cô gái Su Ni nuôi nấng, bao
bọc. Cô đặt cho cậu cái tên, dạy cậu học mọi thứ như con người, khiến
cậu hòa đồng hơn với cuộc sống loài người.
Tuy nhiên, tính mạng của Cheol Soo lại bị đe dọa khi cậu bị phát hiện ra
thân phận thật. Để bảo vệ tính mạng cho anh, Su Ni đuổi anh đi và từ đó
hai người không gặp lại do cô chuyển nhà. Sau 47 năm, khi cô đã già đi,
có gia đình riêng và trở lại căn nhà cũ, hai người đã gặp lại nhau.
Điều xúc động hơn cả là sau ngần ấy năm, chàng người sói vẫn chung tình,
mòn mỏi đợi chờ tại căn nhà kỷ niệm của hai người và từng ngày từng giờ
ôn lại kỷ niệm xưa. Cảnh Cheol Soo cô độc đắp người tuyết khi Su Ni rời
đi ở cuối phim đã khiến bao trái tim khán giả như bị bóp nghẹt và thổn
thức mãi.
Trái tim mùa thu (Autumn in my heart)
Trái tim mùa thu là một trong những bộ phim bi kinh điển của màn ảnh
Hàn, đồng thời cũng khiến "trào lưu nước mắt" nở rộ trong nền điện ảnh
xứ này. Bộ phim là chuyện tình buồn nhưng lãng mạn của cặp đôi "anh em
hờ" Eun Seo (Song Hye Kyo) - Joon Seo (Song Seung Hoon). Sau bao nhiêu
biến cố, trắc trở, khi cảm tưởng như cả hai đã có thể có được một hạnh
phúc viên mãn, Eun Seo lại phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.
Cảnh Eun Seo lịm đi trong vòng tay Joon Seo đã lấy đi biết bao nước mắt
của khán giả. Bất ngờ hơn, Joon Seo cũng quyết từ bỏ cõi đời để hội ngộ
với người yêu dưới hoàng tuyền. Cái kết bi thảm này thực sự đã ám ảnh
khán giả cho đến tận bây giờ, mặc dù bộ phim đã được hơn 10 năm tuổi.
Giày thủy tinh (The glass slipper)
"Cùng lứa" với Trái tim mùa thu và đi theo dòng phim bi truyền thống của
Hàn Quốc nên Giày thủy tinh không thoát khỏi "số phận" bi thảm. Cốt
truyện ngay từ đầu phim đã khá căng thẳng khi hai chị em ruột Tae Hee và
Yoon Hee bị thất lạc nhau từ nhỏ. Sau khi lớn lên, Tae Hee nhận lầm em
gái, đối xử tệ bạc với Yoon Hee thực sự.
Đến lúc Sun Woo (Yoon Hee thật) mắc bệnh máu trắng, nằm giữa ranh giới
mong manh của sự sống và cái chết, hai chị em mới nhận được nhau. Những
tưởng Sun Woo khỏi bệnh, Giày thủy tinh sẽ thoát ra khỏi mô-típ bi thảm,
thế nhưng kết phim lại khiến người xem bàng hoàng với cái chết của Chul
Woong. Cái kết này khiến rất nhiều người xem ngỡ ngàng và bức xúc.
Nấc thang lên thiên đường (Stairway to heaven)
Nấc thang lên thiên đường là bộ phim làm nên danh hiệu "ông hoàng nước
mắt" và "nữ hoàng nước mắt" cho Kwon Sang Woo và Choi Ji Woo. Bộ phim là
câu chuyện tình đầy nước mắt của cặp thanh mai trúc mã Han Jung Seo
(Choi Ji Woo) và Cha Song Joo (Kwon Sang Woo). Cuộc đời Jung Seo là một
chuỗi bất hạnh khi bố tái hôn và bị mẹ kế đối xử tệ bạc, phải chia xa
người bạn thanh mai trúc mã. Hạnh phúc tưởng như trong tầm tay của cô
khi Song Joo trở về, nhưng cô bị tông xe và mất trí nhớ ngay trên đường
ra sân bay đón anh.
Trải qua bao sự việc, khi hai người đã tìm lại được nhau, Jung Seo bị
ung thư. Dù họ đã thử mọi cách chữa trị, thậm chí có lúc khán giả tưởng
như bộ phim kết thúc hạnh phúc nhưng cuối cùng căn bệnh quái ác vẫn cướp
đi mạng sống của Jung Seo. Cảnh Song Joo cô đơn ngồi bên bãi biển đàn
piano ở cuối phim đã trở thành cảnh phim nước mắt kinh điển của màn ảnh
nhỏ xứ Hàn.
Xin lỗi, anh yêu em (Sorry, I love you)
So Ji Sub dường như có duyên với những vai đoản mệnh. Sau cái chết oan
ức trong Giày thủy tinh, anh tiếp tục chết sớm trong Sorry, I love you.
Ngay từ đầu phim, nhân vật Cha Moo Hyuk của So Ji Sub đã được định cho
cái chết sau vài tháng nữa khi anh có một viên đạn ở trong đầu. Trong
vài tháng cuối đời, anh lại gặp, yêu Eun Chae (Im Soo Jung) và viết nên
đoạn tình yêu bi thương đau đớn. Những tưởng rằng bi kịch chỉ dừng lại ở
cái chết của anh, nhưng không ngờ Eun Chae lại quá đau khổ, tự vẫn đi
theo người yêu.
Phía đông vườn địa đàng (East of eden)
Khác với các bộ phim trên, Phía đông vườn địa đàng không phải phim tình
cảm lãng mạn mà là phim tâm lý xã hội xen lẫn nhiều cảnh hành động. Từ
nhỏ, nhân vật chính Dong Chul (Song Seung Hoon) đã có một cuộc đời vất
vả và phải trải qua nhiều đắng cay của cuộc đời. Dù sống trong môi
trường xã hội đen và quá nhẵn mặt với chém giết, đánh đấm nhưng anh vẫn
giữ tấm lòng thiện lương, cao cả, hy sinh hết mực vì gia đình và người
yêu. Cuối phim, anh không thoát khỏi cái chết khi đỡ đạn cho em trai.
Cái chết của Dong Chul đã khiến khán giả tốn khá nhiều khăn giấy.