Thu nhập cực khủng đồng thời là những triệu phú bóng đá nhưng không ít ngôi sao đình đám lại "chầy bửa" trong thanh toán những khoản nợ ít ỏi dẫn đến việc bị các nạn nhân lôi ra tòa kiện tụng. Dưới đây là 6 trường hợp tiêu biểu.

1. Didier Drogba

Năm 2013, công ty xử lí nước thải có tên Acqua Nova đã đâm đơn kiện Didier Drogba ra tòa. Lí do là tiền đạo người Bờ Biển Ngà vẫn đang thiếu nợ họ 300.000 euro tiền thù lao.

Phía nguyên đơn cho biết, để hoàn thiện hệ thống nước thải cho căn biệt thự hoành tráng có diện tích lên tới 4.000m2 tại Bờ Biển Ngà, “Voi rừng” đã quyết định thuê công ty Acqua Nova đến thi công. Do có nhiều hạng mục và nhiều vấn đề khó phải xử lí nên tiền công sau khi hoàn thiện mọi công đoạn bị đội lên tới 1 triệu euro.

Cho rằng mình bị “chặt chém” thẳng tay, nên cựu cầu thủ Chelsea chỉ chịu chi ra 700.000 euro cho công ty Acqua Nova. Bức xúc vì “Voi rừng” không chịu thanh toán nốt 300.000 euro còn lại theo yêu cầu, đại diện công ty Acqua Nova đã gửi đơn kiện Drogba lên tòa án Ajaccio, Pháp yêu cầu ngôi sao này phải trả đủ tiền. Với mức lương cao ngất ngưởng tại Galatasaray cùng khối tài sản 25 triệu bảng, số tiền trên chỉ là "muỗi" với Drogba mà thôi.

2. Neymar

Bác sĩ Herbert Kramer đứng đầu ê-kíp thực hiện ca mổ đẻ cho cô bạn gái cũ Carolina Dantas của Neymar (hồi tháng 8/2012) đã gửi đơn kiện ngôi sao 21 tuổi lên tòa án bang Sao Paulo, Brazil nhằm buộc “tiểu Pele” phải trả nốt số tiền thù lao đỡ đẻ cho ông và các đồng nghiệp.

Dù không đề cập số tiền cụ thể mà Neymar đang thiếu nợ nhưng vị bác sĩ này tỏ ra khá bức xúc về cách quỵt nợ của tuyển thủ Brazil. Herbert Krame cho biết ông đã 5 lần 7 lượt gửi yêu cầu thanh toán nhưng Neymar vẫn phớt lờ không chịu trả. Được biết nguyên nhân khiến Neymar từ chối thanh toán theo yêu cầu thủ nhóm bác sĩ này vì cho rằng nó quá đắt so với mặt bằng chung. Là ngôi sao giàu có bậc nhất làng bóng đá với những khoản thu khổng lồ nhưng tân binh của Barca cũng có lúc "chầy bửa" ít bạc lẻ. 

3. Andy Carrol

Dù nhận mức lương cực khủng lên tới 80.000 bảng/tuần tại West Ham nhưng tiền đạo Andy Carrol vẫn chẳng chịu trả nốt tiền thuê nhà còn nợ trong thời gian khoác áo Liverpool khiến chủ biệt thự này phải vác đơn đi kiện.

Cụ thể, khi còn thi đấu cho Liverpool, chân sút 24 tuổi có thuê căn biệt thự tại Blundellsands, Merseyside của ông bà Jeff và Dawn Gran. Nhưng lúc trả nhà và chuyển tới London gia nhập West Ham, Carrol lại lặn mất tăm. Không chỉ nợ tiền thuê nhà, Andy Carrol còn biến căn biệt thự trị giá 2 triệu bảng của gia chủ thành... bãi rác.

Theo đơn tố cáo của chủ biệt thự, toàn bộ tường, cầu thang, bể bơi… của căn nhà đã bị Caroll bôi bẩn. Ngoài ra, cựu cầu thủ Newcastle còn tự ý di chuyển một số đồ đạc đắt tiền trong nhà như đồng hồ cổ, ghế sofa, dàn âm thanh… Tính ra, ngoài khoản nợ tiền thuê nhà chưa thanh toán trị giá 68.000 bảng, chủ nhà còn yêu cầu chân sút này phải bồi thường 75.000 bảng vì tự ý làm xáo trộn đồ đạc cùng với đó là 48.000 bảng tiền sửa chữa và làm sạch những chỗ bị bôi bẩn. Không muốn mất trắng số tiền trên, gia chủ đã gửi đơn kiện lên tòa án yêu cầu Carrol thanh toán đầy đủ số tiền còn thiếu nợ.

4. Demba Ba

Đầu năm 2013, anh thợ rửa xe Lee Donnelly đã đưa lên trang Twitter cá nhân và thể hiện sự bức xúc  về việc Demba Ba vẫn chưa thanh toán cho anh khoản tiền rửa xe. Lee Donnelly là thợ rửa xe được nhiều cầu thủ Newcastle tin tưởng. Để thuận tiện cho công việc, anh thường đến nhà các cầu thủ để làm việc trực tiếp. Thậm chí đôi khi, người thợ 34 tuổi này còn làm việc ngay trên khu tập luyện của đội bóng. Lee Donnelly cũng thường rửa xe cho Demba Ba mỗi tuần.

Lần cuối cùng anh rửa xe cho cầu thủ này là trước Giáng sinh 2012 (lúc đó Demba Ba chưa chuyển sang Chelsea). Lần cầu thủ người Senegal này nợ anh 40 bảng tiền rửa chiếc xe Mercedes 6.3. Dù Lee Donnelly nhiều lần nhắn tin cho Demba Ba để đòi nợ. Tuy nhiên, tiền đạo này ngó lơ, chẳng thèm trả lời. Hưởng mức lương lên tới 90.000 bảng/tuần tại Chelsea, số tiền 40 bảng có lẽ chẳng là gì với Demba Ba, vậy mà, cầu thủ vẫn lờ khoản nợ với anh chàng rửa xe tội nghiệp.

5. David Silva

Hè năm 2011 David Silva đến nước Anh, gia nhập Man City. Tại đây ngôi sao 26 tuổi quyết định chọn ngôi biệt thự hạng sang trị giá 3.75 triệu bảng thuộc quyền sở hữu của công ty đầu tư bất động sản Vian. Tuy nhiên khi dọn đến sống một thời gian, Silva mới biết rằng hệ thống bồn tắm thư giãn Jacuzzi xả nước quá nóng (có lần khiến anh suýt bị bỏng) còn bể bơi trong nhà thì lại quá lạnh.

Cảm giác bị lừa gạt khiến cho Silva cay mũi. Anh kiên quyết không trả số tiền thuê nhà 17.000 bảng, đồng thời yêu cầu cắt hợp đồng trước thời hạn để đi tìm một tổ ấm mới. Thế nhưng bên cho thuê không đồng ý nên lôi ngôi sao Man City ra toà vì quỵt tiền. So với mức lương 200.000 bảng/tuần mà tiền vệ ngưởi Tây Ban Nha vẫn nhận đều từ Man xanh, số tiền trên chẳng thấm tháp vào đâu.

6. Darren Bent

Năm 2012 tiền đạo người Anh Darren Bent bị tan nạn xe hơi khiến chiếc xe của anh phải đi sửa chữa. Để có phương tiện đi lại, chân sút này đã thuê một chiếc Aston Martin DB9 với mức giá là 570 bảng/ngày. Sau 94 ngày sử dụng, tiền đạo của Tam sư phải trả là 63.406 bảng. Tuy nhiên, Bent lại không muốn trả tiền thuê xe. Anh cho rằng, hãng bảo hiểm Allianz (nơi Bent mua bảo hiểm trọn gói cho chiếc xe bị nạn) phải chi trả số tiền này.

Hãng bảo hiểm Allianz khẳng định, họ chỉ chấp nhận chi phí sửa chữa chiếc xe gặp nạn mà Bent đã đi chứ không có nghĩa vụ phải trả tiền cho chiếc xe mà tiền đạo khoác áo Aston Villa này thuê. Sau đó, hai bên đã lôi nhau ra tòa.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án đã khẳng định, hãng bảo hiểm Allianz chỉ phải trả cho Bent 396 bảng/ngày (tương đương 43.738 bảng/94 ngày) tiền thuê xe chứ không phải là 570 bảng/ngày như Bent đã đề nghị.

Theo Megafun