Sau khi Công an tỉnh Quảng Nam phát đi thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na với cáo buộc giết con ruột để trục lợi bảo hiểm, chị Gia Hân (trú TP Đà Nẵng) chia sẻ về việc đã từng thuê đối tượng Na làm bảo mẫu cho con trai.

Trả lời VietNamNet, chị Gia Hân cho biết, giữa tháng 2/2025, thông qua giới thiệu của một trung tâm, chị thuê người phụ nữ này trông con mới sinh 2 tháng tuổi của mình, với tiền công khoảng 300.000 đồng/ngày.

Chị Ngân chia sẻ, khi mới được trung tâm giới thiệu và gửi hình ảnh Ty Na qua mạng xã hội, chị cảm thấy không thiện cảm, nhưng vì cần người gấp nên nói Ty Na đến để gặp gỡ trước. Trong lần gặp đầu tiên, đối tượng Na tâm sự bị vỡ nợ, phải đi làm kiếm tiền nuôi con nên vợ chồng chị Ngân đã đồng ý thuê làm bảo mẫu.

Những ngày làm việc đầu tiên, chị Gia Hân cho biết đã thắc mắc về hình xăm trên tay của bảo mẫu và hỏi han việc nuôi dạy con cái của người phụ nữ này. Tuy nhiên, vì thương cảm trước hoàn cảnh gia đình Ty Na có chồng và con đều qua đời nên chị Gia Hân đã tiếp tục nhận vào làm việc tại nhà.

“2 ngày đầu, vào buổi ngày chị Na hăng hái làm việc khiến gia đình rất hài lòng. Nhưng cứ đêm đến, lúc em bé khóc thì thay vì dậy pha sữa, chị Na lại gọi tôi dậy. Con tôi mới 2 tháng tuổi nhưng bảo mẫu lại bế ngồi, khi được góp ý, chị Na đáp: Chị từng chăm 4 đứa con rồi", lời chị Ngân. 

Chị Ngân chia sẻ, 3 hôm tiếp theo, vì con gái đầu phải nhập viện nên chồng chị phải vào chăm sóc. Thời gian này, chị Ngân cùng con trai 2 tháng ở cùng nhà với đối tượng Ty Na. 

“Mấy đêm đó, tôi đều trằn trọc, bất an, lo lắng. Có 2 chị em ở nhà nhưng tôi phải dọn cơm lên bàn, mời chị ấy xuống ăn. Ăn xong, chị Na xong để chén đó rồi tôi rửa. Dù không hài lòng nhưng do nhà không có ai nên tôi cố gắng nhịn. Tổng cộng thời gian chị Na làm việc tại nhà tôi vỏn vẹn 7 ngày", chị Ngân nói.

anh 1 58259.jpeg
Tô Thị Ty Na tại cơ quan công an. Ảnh: CAQN

Theo chị Ngân, dù chỉ làm việc trong thời gian ngắn nhưng Ty Na có rất nhiều biểu hiện bất thường. Cụ thể, mới đến nhận việc vài ngày nhưng bảo mẫu này đã xin ứng 5 triệu đồng với lý do để làm giỗ cho con. Khi không được đáp ứng, Ty Na nói: "Thôi, chị không làm nữa".

Không chỉ vậy, người phụ nữ này thường xuyên khóc lóc kể về việc bị em trai quỵt nợ. “Chị Na còn mượn xe máy của tôi để đi đòi nợ trên bến xe, nhưng vì không tin tưởng nên tôi bắt xe ôm công nghệ cho chị đi nhưng khi về chị báo không đòi được nợ", chị Ngân chia sẻ thêm.

Sau khi biết tin Tô Thị Ty Na chính là nghi phạm sát hại con ruột để trục lợi bảo hiểm, chị Gia Hân rất bàng hoàng. Đồng thời, theo chị Hân, quyết định cho Ty Na nghỉ việc sớm được đưa ra rất đúng đắn, có phần may mắn sau khi bộ mặt thật của người phụ nữ 44 tuổi từng bước được lật tẩy. 

Vỏ bọc  "yêu chồng, thương con"

Không riêng chị Gia Hân bàng hoàng sau khi biết tin Tô Thị Ty Na bị bắt tạm giam với cáo buộc giết chính con đẻ, nhiều người thân, bạn bè cũng tỏ ra bất ngờ khi ngày thường đối tượng Na luôn tạo vỏ bọc là người "yêu chồng, thương con".

Cụ thể, trên mạng xã hội, Ty Na thường chia sẻ những dòng trạng thái yêu thương gia đình. Cùng với đó, Na cũng đăng những dòng trạng thái bày tỏ thương nhớ chồng, con; những bức ảnh vui vẻ đi chơi, đi ăn, kỷ niệm sinh nhật với con. Thậm chí, Na còn đăng tải bức ảnh cánh tay với hình xăm gia đình gồm vợ, chồng và 4 người con kèm dòng trạng thái "Forever Mylove”. Vào ngày giỗ chồng năm thứ 2, trên mạng xã hội, Ty Na đăng tải lời hứa sẽ nuôi dạy các con.

Tuy nhiên, đời thực của Tô Thị Ty Na lại khác biệt hoàn toàn những dòng chia sẻ trên mạng xã hội. Theo lời kể của người thân, sau khi chồng mất, đối tượng bán hết tài sản gồm nhà cửa, ô tô để tiêu xài cho bản thân. Khi 2 con trai của Na lần lượt mất vào các năm 2021 và năm 2023, Ty Na nhận các khoản tiền bảo hiểm nhiều tỷ đồng rồi thường xuyên vắng mặt ở địa phương. Đáng chú ý, vào ngày giỗ con, Ty Na cũng không về thắp hương mà phó thác mọi việc cho bố mẹ và người thân trong quê. 

Tối 5/4, thông tin Tô Thị Ty Na chính là nghi phạm sát hại con ruột lập tức làm dậy sóng dư luận. Thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Qua công tác xác minh, giải quyết vụ việc cháu Nguyễn Văn Hoàng tử vong ở nhà vệ sinh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng Tô Thị Ty Na có hành vi sát hại con.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết thêm, quá trình điều tra, bị can Na không chịu thừa nhận hành vi sát hại con ruột. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Na gây ra cái chết của con trai là cháu Hoàng để trục lợi bảo hiểm.

Theo VietNamNet