1. Lúc sinh con rất lộn xộn
Khi
bạn nằm trên giường đẻ, một tay được truyền thuốc và tay kia cầm điện
thoại, có thể bạn đã nghĩ: "Sinh nở cũng không phải quá tệ!". Nhưng sau
đó, khi những cơn đau khiến bạn phải gào thét, thậm chí chửi bới mặt
chồng và rất nhiều y tá, bạn sẽ nhận thấy suy nghĩ ban đầu của mình đã
thay đổi 180 độ.
2. Mất ngủ thực sự là một “hình thức tra tấn”
Khi
chính thức làm mẹ, bạn mới nhận ra mình thèm ngủ đến mức nào, và bất cứ
ai đặt ra cụm từ "ngủ ngon lành như một đứa trẻ" cần phải cân nhắc
lại.
3. Có lý do vì sao đàn ông không sinh con
Những
khi bạn trăn trở không biết nên mua bao nhiêu tã lót trẻ sơ sinh trước
khi con chào đời, bạn hỏi chồng nghĩ xem em bé sẽ đi vệ sinh bao lần
trong một ngày. Và câu trả lời của chồng bạn là: "Một".
4. Trầm cảm sau sinh là có thật
Những
phụ nữ bị trầm cảm sau khi sinh thường có xu hướng hơi “bi kịch hóa”,
vì vậy có thể bạn nghĩ họ luôn sử dụng lý do đó như một cái cớ để nhờ
một ai đó chăm sóc con cái giúp trong khi họ có thời gian riêng chăm sóc
mái tóc của mình. Nhưng bạn nên biết rằng thực tế không hề ít phụ nữ đã
phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ điều trị tâm lý khi gặp những dấu
hiệu trầm cảm sau sinh.
5. Cẩn thận với các mánh quảng cáo
Nếu
có một sản phẩm hứa hẹn sẽ làm bé không bị đầy hơi, giúp bé ngủ ngon
qua đêm và cho phép bạn có thời gian rảnh tay, thì chớ có vội tin! Sản
phẩm đó chưa chắc đã có tác dụng thực sự như vậy hoặc chưa hẳn đã phù
hợp với con bạn. Tốt hơn hết bạn nên nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ.
6. Phải nhờ một phép lạ mới có thể ra khỏi nhà
Chỉ
ngay sau khi bạn chuẩn bị xong tã, khăn ướt, hoặc thay bỉm, quần áo bẩn
cho con, rồi lấy một vài bộ quần áo dự phòng và chồng chất tất cả vào
xe, trước khi đưa con núm vú thì em bé của bạn quyết định khóc thật to
và đòi ăn. Vậy là bạn sẽ cần ít nhất một giờ nữa mới có thể ra khỏi nhà.
7. Bạn không thực sự hiểu tình yêu là gì cho đến khi trở thành cha mẹ
Theo MASK