Công việc của anh lúc nào cũng từ sáng sớm đến tối muộn mới về nên mọi việc nhà cũng như đưa đón con đi học đều một tay tôi lo hết. Tôi không kêu ca oán thán gì vì mỗi người một công việc, tôi là giáo viên nên thời gian cũng thoải mái hơn.
Nhưng có một điều mà trong suốt 7 năm chung sống tôi không thể thay đổi được anh đó là thói quen sinh hoạt bẩn thỉu và luộm thuộm. Chẳng hay ho gì việc vạch áo cho người xem lưng nhưng với anh, tôi thật sự hết cách.
Hàng ngày đi làm về anh chỉ cởi bộ quần áo lao động rồi vứt ngay trong bất cứ chỗ nào ở phòng khách. Thuốc lá thì hút vô tội vạ, mà cứ tiện đâu là vứt ở đó, trong nhà chỗ nào cũng có tàn thuốc lá. Quần áo mặc ở nhà hay quần áo lao động thay ra anh móc chỗ này một cái, treo chỗ kia một cái, nếu tôi không để ý mang đi giặt thì anh cũng chẳng bao giờ để ý.
Chuyện vợ chồng gần gũi nhau cũng vậy, tôi thường xuyên bị mất hứng thú mỗi khi vợ chồng gần gũi bởi mùi thuốc lá pha lẫn thức ăn từ miệng chồng phả vào mặt cộng thêm mùi hôi cơ thể của chồng khiến tôi không thể chịu được. Càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi mỗi khi chồng đòi hỏi chuyện ấy.
Tôi đã dùng mọi biện pháp để thay đổi tính bẩn thỉu của anh, từ nói khéo, giận dỗi, nói thẳng cho đến cáu gắt nhưng không cải thiện được gì khiến tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Đành rằng vì đặc thù công việc nên anh không thể quần là áo lượt, đầu tóc chỉn chu như những đồng nghiệp nam của tôi nhưng tối thiểu anh cũng nên giữ bản thân mình sạch sẽ.
Cực chẳng đã mới phải viết những dòng tâm sự này, tôi mong nhận được sự chia sẻ của bạn đọc, để tìm ra phương pháp giúp anh ấy thay đổi, chứ cứ tiếp diễn như thế này tôi sợ rằng tình cảm vợ chồng sẽ không được bền lâu.
T. Hằng (Độc giả Tintuconline)