Một con mèo con 2 ngày tuổi ở Australia đã được giải cứu sau 4 giờ làm việc cật lực bởi 8 lính cứu hộ.
Một con mèo con 2 ngày tuổi ở Australia đã được giải cứu sau 4 giờ làm việc cật lực bởi 8 lính cứu hộ.
TIN LIÊN QUAN
Alannah Merleto (3 tuổi) có thói quen xối mọi thứ xuống nhà vệ sinh, vì thế khi mẹ cô bé hỏi con mèo nhỏ ở đâu, cô bé đã rất hoảng hốt.
Cô bé Alannah (3 tuổi) đã hứa với mẹ sẽ không đem con mèo nhỏ tới bất kỳ chỗ nào gần nhà tắm nữa
“Nó trôi xuống nhà vệ sinh rồi ạ” - cô bé Alannah trả lời mẹ. Sau đó, cả gia đình đã nháo nhác đi tìm con mèo nhỏ. Họ nghe thấy tiếng kêu nhỏ tí phát ra từ ống phía dưới ngôi nhà.
Chị Ammie Crofts bật khóc khi con mèo nhỏ được lôi ra từ ống trong nhà chị ở Sydney (Australia)
“Tôi không biết phải làm thế nào, vì thế chúng tôi đã gọi đến những người lính cứu hộ”, chị Ammie Crofts - mẹ cô bé Alannah - cho biết.
Không lâu sau đó, 8 lính cứu hộ đã đến, họ phải dùng một chiếc camera nối với một sợi dây dài để có thể nhìn thấy con mèo con trên màn hình.
8 lính cứu hộ đã phải rất vất vả để có thể tiếp cận tới phần ống nơi con mèo con bị kẹt
Con mèo bị kẹt ở một đoạn cong trong đường ống nhà vệ sinh, nơi chỉ có một chút không khí để có thể thở.
Công việc này không hề đơn giản, nhưng đội cứu hộ đã bảo đảm với Alannah và mẹ cô bé rằng họ sẽ gắng hết sức.
Con mèo nhỏ được đoàn tụ với mẹ của nó
Đầu tiên họ dỡ nhà vệ sinh, sau đó men xuống phía dưới ngôi nhà để phá tấm bê tông. Phải mất tới 4 giờ, những nhân viên cứu hộ nhiệt tình mới có thể tiếp cận đến chỗ con mèo bị kẹt và cuối cùng con vật tội nghiệp cũng được giải cứu.