Ngày 3/10, công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã bắt khẩncấp hai cha con Nguyễn Văn Minh, SN 1951, Nguyễn Trung Trung, SN 1979, trú tạitổ 1, thôn Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú về hành vi cưỡng dâm emNguyễn Thị G, (SN 1996, học sinh lớp 9). Cùng ngày, VKSND huyện Đồng Phú cũng đãphê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Minh vàNguyễn Trung Trung về tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em. Suốt 8 nămtrời, cha con Nguyễn Văn Minh đã hiếp dâm cháu G và hậu quả là làm cháu có thai.
>>
|
Lời kể của nạn nhân
Tiếp xúc với chúng tôi trongcăn nhà dột nát, tuềnh toàng, Nguyễn Thị G. nạn nhân của vụ án vẫn chưa hếthoảng loạn sau khi biết mình mang thai kể lại: "Từ năm 2003, lúc đó cháu đanghọc lớp 2, gần nhà của ông Minh nên hay xuống dưới nhà chơi với cháu của ông ấy.Trong một lần khi cháu xuống dưới nhà không thấy có ai ở nhà, chỉ có ông Minh,cháu ngồi chơi ở ngoài vườn. ông Minh lại gần cháu sờ soạng rồi cởi quần cháu vàquần của ông ấy ra rồi bắt cháu làm "chuyện ấy". Cháu sợ quá chỉ cắn răng chịuđựng nên không dám kêu la vì ở đây hoang vắng, chẳng có ai cứu cháu được. Ông ấycòn dọa cháu không được nói ra chuyện này với ai. Thế nhưng, sau đó cứ khoảngmột tuần hoặc 10 hay 15 ngày gì đó là ông ấy lại bắt cháu làm "chuyện ấy" vớiông ta. Mỗi lần làm xong "chuyện ấy", lúc thì ông cho cháu tiền lúc thì khôngcho nhưng cứ luôn miệng dỗ dành và dọa dẫm để cháu không được nói ra chuyệnnày".
Từ đó đến cuối năm 2009, lợidụng sự ngây thơ, trong trắng của đứa trẻ, Nguyễn Văn Minh đã nhiều lần quan hệvới cháu G. Trong một lần Minh đang làm "chuyện ấy" với cháu G. vào cuối năm2009 (khi cháu G. đang là học sinh lớp 8), thì bị Lê Thị Soạn (là con dâu) bắtgặp. Tuy nhiên, Soạn đã không can ngăn cha chồng mà về kể chuyện đó với chồng làNguyễn Trung Trung. Từ đó, trong tâm trí của Trung luôn muốn làm "chuyện ấy" vớicháu G.
Trong hơi thở khó khăn vì mệt,bởi cái thai đến nay đã gần 7 tháng, G. kể tiếp: "Từ lúc chị Soạn bắt gặpcháu bị ông Minh làm "chuyện ấy", chị ấy gọi cháu lại rồi bảo cháu không đượclàm chuyện ấy với ông Minh nữa, nếu không chị ấy sẽ mách ba mẹ cháu và dọa cháukhông được nói với ai. Trong một lần vào tháng 3/2010, anh Nguyễn Trung Trungqua nhà cháu chơi, lúc đó ở nhà chỉ có cháu và hai đứa em còn nhỏ đang ngủ. Thấyvậy Trung lôi cháu ra đòi "quan hệ" nhưng bị cháu kháng cự, Trung liền dọa cháunếu không cho sẽ về mách chuyện ông Minh đã “quan hệ” với cháu cho ba mẹ cháu.
Sợ quácháu đành để Trung làm "chuyện ấy", nhưng mới cởi được đồ ra thì anh trai cháuđi làm về. Khoảng hai ngày sau đó, khi cháu qua nhà anh Trung xin nước mắm thìanh Trung lại hăm họa đòi "quan hệ" với cháu buộc cháu phải đồng ý. Sau đó, cứkhoảng một tuần đến 10 ngày là Trung lại tiếp tục dọa nạt ép cháu làm "chuyệnấy" với anh ta... Cứnhư thế trong suốt 8 năm trời hai cha con Minh đã thay nhau hãm hiếp bé G.
Những hệ lụy đau lòng
Chuyện chỉ được phát hiện khinhà trường nơi Nguyễn Thị G. học tổ chức tiêm ngừa uốn ván cho học sinh. Thấy G.có những biểu hiện bất an về tâm lý, Trưởng trạm y tế xã đã dễ dàng nhận ra điềunày nên nhỏ nhẹ khuyên G. xuống Trạm y tế xã kiểm tra và phát hiện Nguyễn Thị G.đã có thai. Qua thăm khám tại Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM vào ngày 2/10/2010 chothấy G. đã có thai 25 tuần tuổi!
|
Gốc cây măng cụt là một trong những nơi mà cha con Minh thường ép G. quan hệ. |
Sau khi nghe con gái kể rõ ngọnnguồn, ông Nguyễn Tuấn Kiệt lập tức làm đơn tố cáo hành vi của hai cha con ôngMinh đến cơ quan công an.
Khi chúng tôi đến nhà, G. vẫn còn cảm giác sợ sệt và cha mẹcháu phải khuyên mãi thì cháu mới kể lại chuyện cho chúng tôi nghe. Mẹ G., bà LêThị Chung, cho biết thêm, từ ngày biết mình có thai, dù được gia đình động viên,thuyết phục nhưng cháu không dám đến trường vì sợ bạn bè chê cười. Tinh thần suysụp, suốt ngày cháu chỉ nằm ở nhà khóc một mình, không ăn uống gì. ông Kiệt buồnbã tiếp lời: “Gia đình tôi quá nghèo, hằng ngày phải bươn chải làm thuê, cuốcmướn để kiếm sống. Vợ tôi thì bệnh tật triền miên, tôi chỉ đi làm quanh quẩn đâuđây để còn trông bà ấy nữa chứ. Nay lại gặp phải "tai nạn" khủng khiếp này,không biết rồi đây con tôi sẽ phải sống thế nào nữa”. Gương mặt ông như giàsọm đi kể từ khi biết tin hai cha con người hàng xóm đã làm chuyện "động trời"khiến con gái ông phải mang bầu.
G. phải dang dở việc học hànhngay ở năm cuối cấp. Nhìn lên bức vách nơi treo những tấm giấy khen mắt của G.ngân ngấn nước.
Và tội ác đang chờngày phán xét
Việc hai cha con Nguyễn VănMinh và Nguyễn Trung Trung bị công an huyện Đồng Phú bắt khẩn cấp về tội Hiếpdâm trẻ em và tội Giao cấu với trẻ em vào ngày 3/10/2010 đã làm rúng động địaphương này. Nhiều người dân sống quanh khu vực đó tỏ ra hết sức bất bình đối vớihành vi của cha con Nguyễn Văn Minh. Việc chị Lê Thị Soạn biết mà không canngăn, không báo cho chính quyền biết để có biện pháp ngăn chặn là hành vi khôngtố giác tội phạm.
Theo công an huyện Đồng Phú,ngày 7/10/2010 vụ án sẽ được công an huyện chuyển lên công an tỉnh Bình Phước,vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần được mở rộng điều tra để làm rõ nhữnghành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Dư luận cũng đang chờ những phánquyết nghiêm minh của pháp luật đối với hai cha con Nguyễn Văn Minh, NguyễnTrung Trung để làm bài học cho những kẻ mất hết nhân tính.
Theo Đời sống pháp luật