Từng có niềm vui lớn làtrở thành Á hậu trong một cuộc thi nhan sắc, nhưng cũng có nỗi buồn lớn khidự án phim ảnh dành nhiều tâm sức đổ bể khi vừa bắt đầu, Á hậu Dương TrươngThiên Lý nhận ra, nỗi buồn hay niềm vui đều sẽ thay đổi theo thời gian. Trởvề Việt Nam để nghỉ hè sau một kỳ học, Dương Trương Thiên Lý chia sẻ nhiềuđiều cùng người hâm mộ.
- Việt Nam lại rộn ràngvới một mùa thi hoa hậu mới. Điều đó gợi chị suy nghĩ gì về những kỷniệm trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ trước đây?
- Không khí này làm tôi nhớđến cuộc thi HHHV năm 2008, đó là một kỷ niệm đẹp, có cả niềm vui và nỗibuồn của lần đầu tham gia một sự kiện lớn. Cũng từ đó tôi có cơ hội để thamgia các sự kiện sắc đẹp ở những vị trí khác nhau. Qua mỗi lần như thế tôi đãcó dịp được học hỏi rất nhiều và thật thú vị vì từ các cuộc thi này tôi nhậnra một điều, sắc đẹp của con gái Việt Nam rất có tiềm năng và nếu được chuẩnbị chu đáo, họ chính là những đại sứ góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Namđến bạn bè quốc tế.
![]() |
- Kể từ ngày có thêm danhhiệu á hậu chị thấy cuộc sống của mình có thêm những trách nhiệm mới như thếnào?
- Với danh hiệu Á hậu, vàrồi sau đó là đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới, tôi có phần đượccông chúng để ý. Đặc biệt, khi tham dự cuộc thi Miss World ở Nam Phi với vaitrò đại diện sắc đẹp một đất nước tôi thấy rất hãnh diện và trân trọng. Cũngtừ đó, tôi luôn suy nghĩ phải giữ một hình ảnh tốt. Tôi đã dành thời giansuy nghĩ kỹ cho từng việc sẽ làm, và kiềm chế mình trong một số sinh hoạt,đôi khi phải hy sinh vì chuyện này chuyện khác một chút. Cảm giác đó hiệnvẫn còn.
- Thật ra chị thấy mìnhđẹp từ khi nào và lúc này đây chị đánh giá vai trò của vẻ đẹp ấy ra saotrong cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại?
- Từ nhỏ, tôi đã làm ngườimẫu cho cô Lê Thị Phước, chụp hình lịch rất nhiều (thời 5 -7 tuổi). Chắc tôiđã có cảm giác là mình cũng dễ thương. Nhưng khoảng thời gian sau đó, tôiquên hẳn cảm giác này vì phải đầu tư toàn bộ thời gian cho việc học. Khitham gia cuộc thi HHHV Việt Nam, tuy đạt được một danh hiệu khiêm tốn nhưngtôi có cơ hội tham gia một số sự kiện văn hoá có liên quan đến sắc đẹp. Quanđiểm về sắc đẹp của tôi cũng có những chuyển biến.
Thời gian đầu tiên tôi thấytự hào vì mình là người có một chút nhan sắc, nhưng trải qua các sự kiện sôinổi, nhiều hào nhoáng, đồng thời cũng nhìn thấy những khía cạnh thực tế củacuộc sống, tôi nhận ra sắc đẹp ở khía cạnh nào đó cũng chỉ là hình thức bênngoài. Song phải thừa nhận rằng, có một chút nhan sắc đồng nghĩa cô gái đósẽ có thêm một lợi thế, và lợi thế ấy có thể phát huy nếu họ có “nội lực”.Tuy nhiên, đến lúc này tôi thấy sự duyên dáng, nhân cách, kiến thức đôi lúccòn có giá trị hơn cả nhan sắc, đặc biệt trong xã hội không thiếu các phươngtiện hỗ trợ để làm đẹp hiện nay.
- Sự cố dừng vai trong dựán phim “Trần Thủ Độ” cho đến thời điểm này vẫn được quan tâm. Chị đã đi quachuyện đó như thế nào?
- Điều gì đã qua thì nên choqua, tôi nghĩ vậy mỗi khi nhớ về lần tham gia dự án phim Thái Sư Trần ThủĐộ. Bây giờ tôi khơi gợi lại, không khéo sẽ gây nên những ngộ nhận khôngđáng có.
![]() |
- Sau sự cố ấy, nếu đượcmời tham dự một dự án phim ảnh mới, chị sẽ quyết định ra sao?
- Ước mơ tham gia vào lĩnhvực điện ảnh của tôi vẫn còn. Đoạn đường trải qua dự án phim ảnh vùa qua tuyrất ngắn và gập ghềnh nhưng giúp tôi có được những kinh nghiệm quý và hiểubiết ít nhiều về chuyện làm phim. Ở đâu cũng vậy, để có một bộ phim tốtkhông phải chỉ có kịch bản hay, đạo diễn giỏi mà còn cần có những nhà sảnxuất tốt. Điện ảnh nghệ thuật còn hấp dẫn tôi, tôi nghĩ mình còn đủ đam mêvà thừa tự tin nếu có một dự án mình thấy phù hợp.
- Từ bé tới bây giờ chịđã trải qua niềm vui hay nỗi buồn nào quá lớn? Trong những lúc khó khăn nhấtchị thường đối diện với nó bằng cách nào?
- Cho đến tuổi này, chắc ai cũng thế, đã trải qua rất nhiều nỗi buồn và niềmvui, nhưng “quá lớn” hay “không đáng kể” chắc là tuỳ vào thời điểm và cảmgiác đó được thay đổi theo nhận thức của mình.
Lúc đạt được danh hiệu Á hậutrong cuộc thi HHHV 2008 là khoảnh khắc tôi nghĩ chưa bao giờ vui đến thế,nhưng sau một thời gian tôi lại cảm thấy nó không là gì cả. Sau đó tôi thamgia một dự án phim và đã dành toàn bộ tâm sức để chuẩn bị cũng như rất tintưởng nhưng cuối cùng gãy đổ, bên cạnh đó, còn rất nhiều điều làm tôi thấtvọng. Khi ấy tôi rất buồn, nhưng giờ thì đã qua hết.
- Nhiều sinh viên du học đều phải đi làm thêm để trang trải việc họchành. Với Thiên Lý thì sao? Cuộc sống ở Mỹ có phải là đích hướng đến của mộtngười đẹp như chị?
- Học ở Mỹ, nhất là tronggiai đoạn trung học, thời gian biểu chặt chẽ. Tôi phải ở nội trú nên khôngthể nghĩ tới chuyện làm thêm.
Sau này lên ĐH, tôi có thờigian hơn và cũng đã đủ lớn để nghĩ tới chuyện phải tự lập, tôi cũng tham gialàm thêm một số công việc. Nhưng tôi cũng rất may mắn khi phần lớn công việclàm thêm đều là với các đối tác Việt Nam. Tôi thường tận dụng tối đa thờigian rảnh để đi thu hình vào các buổi cuối tuần và chuyện học bài, làm bàitrên máy bay diễn ra thường xuyên. Bù lại, tôi có thêm nguồn thu để trangtrải cho những chi dùng cá nhân rất tốn kém ở Mỹ.
![]() |
Tôi sống ở Mỹ để đi học, nólà mục đích của giai đoạn này thôi. Tôi đã quen với mọi sinh hoạt ở đâynhưng vẫn thích sau này các hoạt động nghề nghiệp sẽ ở Việt Nam. Bởi vì tôilà người Việt Nam. Đơn giản như chuyện cái tên của tôi ấy. Nếu ở Việt Nammọi người gặp gọi tôi là Thiên Lý, nghe thật là dễ thương. Ở Mỹ, mọi thứ đơngiản đến lạnh lùng - tôi được gọi là Lý Dương, mất hết cả sự tinh tế củatiếng Việt, chẳng cảm nhận được gì.
- Một người thích quan tâmtới những điều rất nhỏ như chị thì sẽ có mẫu hình người đàn ông như thế nàonhỉ? Và người đàn ông trong mơ và người đàn ông của chị hiện tại có gì giốngnhau?
- Nếu muốn nói về mẫu hìnhthì tôi có quyền mơ mộng và lý tưởng đúng không? Cái gọi là lý tưởng ấy chắckhông thay đổi theo thời gian. Còn tiêu chí cụ thể nhé, về mặt thể chất tôithích một người khỏe mạnh, thông minh, đẹp trai thì càng tốt. Về bằng cấpthì tôi không cần bằng cấp cao, chỉ cần từng trải, có bản lĩnh nhưng tínhtình phải nhân ái, lãng mạn. Nếu có điều kiện si tình một chút thì càngtuyệt.
Bạn trai hiện tại của tôi đápứng được tất cả các điều kiện đó … nhưng hãy còn là người trong mơ thôi.
- Chị có kế hoạch gì mớimuốn chia sẻ với độc giả?
- Trước hết là chuyện họchành phải đảm bảo “đúng tiến độ”. Trách nhiệm với các đối tác quảng cáo phảiđược hoàn thành. Một số dự án hoạt động cộng đồng mà Lý tham gia với tínhcách đại sứ như chương trình Hiểu về trái tim; Mở đường đi đến tương lai sẽnhận được sự chia sẻ của nhiều người. Nhân đây tôi cũng xin cảm ơn báo vàđộc giả của báo đã quan tâm. Mong rằng quý vị cũng sẽ đồng hành cùng tôitrong những hoạt động cộng đồng, những dự án có hiệu quả đóng góp cho xãhội, để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người.
- Cảm ơn những chia sẻ của chị!
Theo Đất việt