Nếu có cầu thủ áo sọc đỏ đen nào vẫn còn mơ mộng rằng họ đến sân San Siro để tìmvui thì anh ta cần lập tức "tỉnh ngộ".

Phó Chủ tịch của "Rossoneri" Galliani vừa ra "sắc lệnh" là Milan phải vô địchSerie A mùa này, đồng thời nhấn mạnh tính kỷ luật trong nội bộ đội bóng. Lần gầnnhất Milan vô địch Serie A là ở mùa giải 2003/04 và kể từ đó đến nay "nửa đỏđen" thành Milan không biết đến niềm vui giơ cao "chiếc khiên ba màu" (cúp vôđịch) nữa.

AC Milan không phải là gánh xiếc
Phó Chủ tịch Milan Galliani

Nhưng tờ Corriere delloSport dẫn lời quan chức của Milan nói rằng mọi chuyện phải khác đi trongnăm nay. "Đội bóng này không được phép trở thành một gánh xiếc. Milankhông phải là công việc giải trí để cho ai đó đến tìm vui. Chúng tôi phảigiành Scudetto. Đội bóng này đang tiến lên và rất may là khoảng cách với độidẫn đầu đã được thu hẹp.

Trước kia các đội bóng nhỏ hơnthường đến sân San Siro với phương châm chơi phòng ngự đổ bê-tông nhưng giờ thìkhác. Họ chơi tấn công và tôi phải nói rằng xét từ góc độ của các HLV mà nói thìmột trường phái bóng đá mới đã ra đời. Thông thường đội mạnh nhất sẽ giành chiếnthắng và chúng tôi hy vọng Milan là đội bóng đó. Milan cần phải chơi vừa thựcdụng vừa cống hiến. Chúng tôi phải giành Scudetto và không thể trở thành mộtcông viên giải trí", Galliani nhắc đi nhắc lại mục tiêu của Milan mùa này.

Tuy Berlusconi mới là ông chủ đích thực của Milan nhưng Galliani vẫn luôn được"ông trùm" truyền thông này tin dùng và xem như "cánh tay phải" của mình. Nhữngtuyên bố của Phó Chủ tịch Milan hoàn toàn không phải chuyện "nói cho vui" nếuxét đến "cơn khát" Scudetto đã kéo dài 6 năm nay của đội bóng chủ sân San Siro.

Theo Thể thao Văn hóa