Cô gái trẻ SuzanneCollin từ bé đã mơ ước được bay trên bầu trời. Quyết tâm thực hiện ước mơ, cô đãthi đỗ và theo học trường đào tạo hàng không. Chỉ còn một ngày là kết thúc khóahọc, nhưng ước mơ của cô gái 19 tuổi này sẽ không bao giờ trở thành hiện thựcđược nữa.

Tiếng kêu cứu trong đêm

Buổi tối muộn ngày 11-7-1985, 2anh lính thuỷ trong lúc chạy bộ tập thể dục trên con đường gần căn cứ quân sựMillington ở gần Memphis, bang Tennessee, Mỹ bỗng nghe thấy tiếng một phụ nữ lahét kêu cứu liền chạy tới. Tới nơi phát ra tiếng kêu cứu, tất cả những gì họnhìn thấy là một chiếc xe ôtô phóng nhanh khỏi hiện trường. Họ liền gọi điện báocảnh sát.

Ác mộng trước ngày tốt nghiệp

Hung thủ Sedley Alley

Cảnh sát tuần tra đã kịpchặn đường và yêu cầu chiếc xe tình nghi dừng lại. Chủ nhân của chiếc xelà Sedley Alley - người sống trong căn cứ quân sự cùng với người vợ làquân nhân. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn cả hai vợ chồng Sedley Alley,tuy nhiên không phát hiện ra điều gì khả nghi nên hai vợ chồng được thảvề.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, ngườita phát hiện thi thể của cô gái được xác định danh tính là Suzanne Collin cáchđó không xa. Suzanne Collin đang theo học ngành hàng không tại căn cứ quân sựMillington. Cái chết của cô xảy ra đúng một ngày trước khi khóa học kết thúc.Bạn bè của Collin cho biết, tối hôm đó, cô đi chạy thể dục buổi tối theo thóiquen hàng ngày tại khu vực gần căn cứ quân sự. Ngay lập tức, Sedley Alley lại bịbắt giữ.

Đổi án

Trong quá trình thẩm vấn, Alleyđã thú nhận đã gây ra cái chết của nữ sinh Suzanne. Alley khai rằng, tối hôm đó,hai vợ chồng ông ta xảy ra cãi vã và vợ ông ta đã tức tối bỏ đi. Buồn bực, ôngta đã lôi rượu ra giải sầu và uống hết 12 lon bia và một chai rượu. Đang uống dởthì trong nhà hết đồ uống, Alley đành phải ra ngoài để mua thêm rượu. Khi lái xeđến đoạn đường quẹo gần căn cứ quân sự Millington, ông ta vô tình đâm phải mộtcô gái đang chạy bộ trên đường - đó chính là Suzanne. Alley quả quyết rằng việcđâm phải cô gái là một tai nạn ngoài ý muốn.

Trước những lời khai củaAlley, nhân viên điều tra đã rà soát lại bằng chứng. Sau khi Suzanne chết,hung thủ đã lấy một cành cây đâm xuyên vào người cô làm cho một lá phổi bịthủng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hộp sọ của nạn nhân bị đâm vỡbằng một chiếc tuốc nơ vít.

Sự thật được làm sáng tỏ, buổitối hôm ấy, khi đang lái xe trên đường gần khu căn cứ quân sự Millington, SedleyAlley nhìn thấy một cô gái đang chạy bộ tập thể dục. Thấy quãng đường vắng vẻ,Sedley Alley nảy sinh ý đồ xấu, hắn phóng xe vượt lên trước và dừng lại chờ giảvờ như đang xem xét chiếc xe gặp vấn đề trục trặc. Khi cô gái chạy đến nơi,Sedley đã khống chế cô gái và giở trò đồi bại, mặc cho cô gái chống cự quyếtliệt. Sedley Alley đã dùng chiếc tuốc nơ vít đâm mạnh vào đầu cô gái khiến côbất tỉnh.

Thỏa mãn xong thú tính, tên sátnhân máu lạnh này đã bẻ một cành cây đâm xuyên vào người nạn nhân. Trong quátrình điều tra dựng lại hiện trường, Sedley Alley đã chỉ cho cảnh sát cái cây màhắn đã bẻ cành làm hung khí đê hèn.

Trước những bằng chứng không thểchối cãi, Sedley Alley đã bị tòa án buộc tội bắt cóc và giết người cấp độ 1 tạiphiên xét xử ngày 18-3-1987 với mức án cao nhất - tử hình.

Sedley Alley đã bị thi hành ánbằng cách tiêm thuốc độc vào ngày 28-6-2006, lúc 2h12 sáng.

Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô