Sau khi hoàn tất thủ tục kiểmtra sức khỏe, hôm qua chân sút Emmanuel Adebayor đã chính thức ra mắt tạiBernabeu. Phát biểu trước báo giới tiền đạo người Togo khẳng định đây chính làgiấc mơ của anh bấy lâu nay.

Chuyển về Manchester City từArsenal với mức giá ngất ngưởng 25 triệu bảng, Emmanuel Adebayor được kỳ vọng sẽlà trụ cột trong kế hoạch chinh phục châu Âu của “Man xanh”. Thế nhưng phong độsút kém cùng những rắc rối cá nhân khiến anh bị thất sủng trong đội hình củaMancini.

Tưởng như sự nghiệp đi vào ngõcụt thì bất ngờ HLV Mourinho đưa tiền đạo này vào tầm ngắm và chân sút của “Manxanh” có được một bản hợp đồng trong mơ. “Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực khiđược chơi bóng tại đẳng cấp cao nhất, đặc biệt là với Real Madrid”, Adebayorphấn chấn.

Adebayor: “Tôi luôn mơ về Real Madrid”
Adebayor chính thức ra mắt tại Real Madrid

“Sau Arsenal tôi tới Man City nơitôi đã có những ngày tháng thăng trầm. Đã có lúc tôi đối mặt với tử thần khitrên đường dự cúp VĐ châu Phi. Những sự việc này khiến tôi hơi bàng hoàng và đólà quãng thời gian rất khó khăn”, cựu cầu thủ của Arsenal hồi tưởng lại thờiđiểm anh và đồng đội ở ĐT Togo bị phục kích bằng súng máy trên đường dự CAN2010.

“Nhưng hôm nay tất cả đã ở phíasau. Năm ngoái tôi khởi đầu năm mới thật tệ nhưng năm 2011 này thật tuyệt bằngbản hợp đồng với Real Madrid. Hy vọng rằng sẽ còn nhiều điều tốt đẹp ở phíatrước. Tôi phải cảm ở Chúa vì mình vẫn còn sống sót và có cơ hội được khoácchiếc áo trắng của Real Madrid. Đây quả là một vinh dự lớn và tôi rất vui khiđược ở đây”.

Đồng thời Adebayor thừa nhận rằnganh ra đi vì không còn được tin tưởng tại City of Manchester. “Là một cầu thủtôi cần phải được ra sân. Có gì không ổn với Mancini tại Manchester City à? Tôikhông nghĩ có chuyện gì lớn. Chỉ có điều hiện ông ấy không còn tin tưởng tôi mộtchút nào nên quyết định lựa chọn những người khác. Với tôi, thật mừng khi lạiđược ra sân thi đấu với Real Madrid”.

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí