Đằng sau thành công của người đàn ông có bóng hình người phụ nữ. Đằng sau phong độ thăng hoa rực rỡ mùa này của Kevin de Bruyne chính là Michele Lacroix, người đã giúp anh vượt qua scandal “cặp bạn thân của bồ và bị bạn thân… cướp bồ”.

De Bruyne đang trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên cô bạn gái mới Michele Lacroix
KHÔNG “ĂN VỤNG”, CHỈ ĂN BÀN
Nếu
đặt ra câu hỏi “Ai là cầu thủ mà Inter cần cảnh giác đề phòng nhất
trong trận gặp Wolfsburg đêm nay?” thì có lẽ nhiều người sẽ chọn chung
câu trả lời: Kevin de Bruyne. Tiền vệ 23 tuổi người Bỉ đang trải qua mùa
giải thăng hoa nhất kể từ khi xỏ giày thi đấu chuyên nghiệp. Anh là
nhân tố quan trọng nhất tạo nên mùa giải đại thành công của Wolfsburg.
Tại Bundesliga, De Bruyne đã ghi được 8 bàn và có 15 đường kiến tạo
thành bàn. Ở Europa League, anh cũng 3 bàn và 3 đường kiến tạo thành bàn
cho đội bóng đang xếp thứ hai tại Bundesliga.
Phía
sau thành công vô cùng ấn tượng ấy của De Bruyne có bóng hình bồ mới
của anh, Michele Lacroix. Người đẹp tóc vàng sinh ra tại Genk mang đến
sự cân bằng và ổn định tuyệt vời cho De Bruyne ở hậu trường. Đôi trai
tài gái sắc quen nhau từ cuối năm 2013 nhưng sang Hè 2014 mới công khai
hẹn hò. Từ đó tới giờ vẫn chỉ lộ rất ít thông tin về chuyện hẹn hò của
De Bruyne và Michele. Bởi Michele thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp mà giản dị,
táo bạo mà chừng mực và không thích lên mặt báo.

Năm nay 21 tuổi, Michele đang là sinh viên tại trường đại học Hasselt của Bỉ.
Ngoài chuyện học hành thi cử, Michele cũng mạnh dạn đi làm thêm bằng
một chân PG trong công ty chuyên cung cấp người mẫu sự kiện Prime
Impressions Hostesses Hasselt. Dù vậy, Michele chỉ đi làm thêm để lấy
kinh nghiệm tự lập chứ không đặt nặng chuyện kiếm tiền hay tiến thân.
Nên cô không dính phải điều tiếng gì qua công việc nhạy cảm và nhiều cám
dỗ này.
Quen và yêu De Bruyne, Michele tập
trung lo chuyện học hành và vun vén cho tổ ấm của hai người. Trong làng
WAGs Bundesliga bây giờ, có lẽ Michele thuộc hàng ít xuất hiện trên mặt
báo nhất.
Quen và yêu Michele, De Bruyne không
còn tơ tưởng đứng núi này, trông núi nọ như trước đây. Thay vào đó, anh
hoàn toàn tập trung vào chuyên môn, cho niềm đam mê ăn bàn và dọn cỗ cho
đồng đội ăn bàn.
QUA SCANDAL “BẠN BỒ, BỒ BẠN”
Mọi
chuyện khác hẳn, hồi De Bruyne còn cặp với cô nàng Caroline Lijnen.
Thời còn dính với Caroline, De Bruyne dính vào 2 scandal “cướp bồ bạn”
và “cặp bạn bồ” mà anh vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm.

Đầu
tiên, De Bruyne không biết tìm lỗ nẻ nào chui cho đỡ ngượng khi scandal
anh bị bạn thân và cũng là đồng đội ở ĐT Bỉ và cùng thuộc biên chế
Chelsea khi đó, Thibaut Courtois “cắm sừng”. Courtois tòm tem với
Caroline trong lần Caroline sang Madrid du lịch hồi tháng 1/2013.
Scandal này được ví với vụ John Terry “kèm nhầm” bồ của Wayne Bridge
trước đây. Nhiều người bình luận nếu không có scandal ấy thì biết đâu
bây giờ De Bruyne vẫn còn là đồng đội với Courtois ở Chelsea.
Nhắc
chuyện bị Courtois cướp bồ, ai cũng thương De Bruyne “ở hiền, không gặp
lành”. Nhưng đến tháng 11 năm ngoái, mọi người mới vỡ lẽ hóa ra De
Bruyne cũng “không phải dạng vừa đâu”. Anh bị Caroline tố chuyện lên
giường với cô bạn thân của cô. Caroline tuyên bố cô ngả vào vòng tay
Courtois là để trả đũa chuyện De Bruyne “xơi tái” bạn thân của mình.

Chính
vì những lùm xùm léng phéng với bạn thân của bồ rồi bị bạn thân tranh
bồ mà sự nghiệp của De Bruyne dù đầy hứa hẹn vẫn phải trải qua giai đoạn
bấp bênh, bất định. Chỉ đến khi yêu Michele và chuyển về Wolfsburg, De
Bruyne mới phát tiết hết tài năng của mình. Lần này, chắc anh đã biết
rút ra bài học để giữ gìn cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Khó như xin phỏng vấn Michele
Cho
đến giờ, các tờ báo tại Đức vẫn thất bại trong nỗ lực xin phỏng vấn
riêng Michele về cuộc sống của cô và tình yêu của cô với De Bruyne. Mỗi
lần được báo giới liên hệ, Michele đều khéo “chuyền bóng” sang De Bruyne
mà ngôi sao của Wolfsburg thì chỉ nói chuyện chuyên môn.
De Bruyne vẫn thù Courtois
Tâm
sự trong tự truyện “Keep It Simple” của mình, De Bruyne cho biết đã bỏ
qua tội cướp bồ cho Courtois. Song trên thực tế, nguồn tin từ ĐT Bỉ hé
lộ De Bruyne vẫn không thèm nhìn mặt Courtois và hai bên vẫn không nói
với nhau nửa lời mỗi lần họ về tập trung ĐTQG.
Theo bongdaplus.vn