Ở vòng hạ màn, cả 4 đội cầm đèn đỏ đều được chơi trên sân nhà nhưng xem ra, K.Kiên Giang của HLV Lại Hồng Vân “khó thở” nhất khi phải tiếp đón Navibank.Sài Gòn.

Cuộc đua trụ hạng ở vòng hạ màn V.League 2012 vào ngày 19/8 tới, vô cùng khó lường. Bởi suất rớt hạng còn lại đang treo lơ lửng trên đầu 4 đội bóng là CS.Đồng Tháp (27 điểm), K.Khánh Hòa, CLB bóng đá Hà Nội và K.Kiên Giang (đều 29 điểm).
HLV Lại Hồng Vân. Ảnh: Như Ý

Ở vòng hạ màn, cả 4 đội này đều được chơi trên sân nhà nhưng xem ra, K.Kiên Giang của HLV Lại Hồng Vân “khó thở” nhất khi phải tiếp đón Navibank.Sài Gòn. Đúng là đội bóng Sài Gòn đã hết mục tiêu đua tranh sau khi trụ hạng nhưng cũng đừng quên rằng từ HLV Phạm Công Lộc cho tới các trụ cột của họ như Duy Khanh, Việt Cường, Được Em…đều là người Đồng Tháp. Vì quê hương, những “đứa con xứ Đồng Tháp Mười” trong lòng Navibank.Sài Gòn sẽ dốc sức chiến đấu để cản bước K.Kiên Giang.

Thậm chí tới lúc này, người ta còn thấy những ánh mắt hoài nghi nhìn về HLV Lại Hồng Vân của K.Kiên Giang. Bởi lẽ, ông Ba Vân là người Đồng Tháp, từng chèo lái CS.Đồng Tháp.

Tất nhiên, ở cái tình thế khó xử như hiện tại, HLV họ Lại phải chấp nhận những hoài nghi nhưng ông cũng không tránh khỏi cảm giác buồn bã. “Tôi hiểu sự nghi ngờ của mọi người. Lãnh đạo K.Kiên Giang trao vị trí HLV trưởng và gửi gắm niềm tin nơi tôi. Thậm chí, người ta còn tặng nhà cho tôi ở nơi này. Với những ân tình đó và trách nhiệm của một HLV chuyên nghiệp, tôi sẽ phải làm tất cả những gì có thể để giúp K.Kiên Giang trụ hạng, cho dù tôi là người Đồng Tháp”, ông Vân tâm sự.

Cũng liên quan tới cuộc đua trụ hạng của K.Kiên Giang ở vòng cuối, hôm qua lãnh đạo đội bóng này đã tuyên bố thưởng lớn cho đội, cũng như tái ký hợp đồng với tất cả các cầu thủ, nếu như đội đả bại Navibank.Sài Gòn để ở lại với V.League.
 

Theo Báo Đất Việt