Trước
đây, cô con gái cả nhà Ecclestone từng chao đảo khi nhận được bức thư
đe dọa sẽ tiết lộ chi tiết về cuộc sống riêng tư của mình. Rồi tiếp đó
là bức thư được cho là gửi đến từ một nhóm tội phạm ở Trung Đông, yêu
cầu người đẹp phải chi tiền nếu không muốn một ngày nào đó sẽ bị bắt đi
đến một nơi xa xôi.
Bởi
những hiểm họa rình rập nên Tamara luôn cảm thấy bất an. “Tôi luôn sống
trong sợ hãi khi nhận được những lá thư và đọc nội dung viết trong đó.
Tôi cảm thấy mình như phát ốm vì lo sợ. Có lần tôi thấy một chiếc xe đạp
cứ theo tôi từ đằng sau và bỗng chốc người đàn ông dừng lại, nhìn tôi
rồi bỏ đi. Tôi cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt đó khi hắn nhìn chằm chằm vào
tôi. Dù những lời đe dọa là giả hay thật thì nó cũng gây nên sự sợ hãi”,
Tamara chia sẻ.
Và đến ngày 20/4 qua thì nỗi sợ đã biến thành sự thật. Cha của Tamara, ông trùm F1 Bernie đã nhận được một loạt các cuộc điện thoại từ một người đàn ông lạ mặt gọi đến văn phòng yêu cầu ông phải mang số tiền 200.000 bảng đến một địa điểm bí mật nếu không ông sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô con gái rượu của mình nữa.
Vì
quá lo sợ, Bernie đã phải cầu cứu đến cảnh sát nhờ can thiệp. Do không
phải là một tay khủng bố chuyên nghiệp nên kẻ tống tiền Martin Peckham
đã dễ dàng bị cảnh sát tóm gọn sau đó không lâu. Trả giá cho hành động
của mình, kỹ thuật viên nha khoa Martin Peckham sẽ phải đối mặt với mức
án 5 năm tù giam vì âm mưu tống tiền để có kinh phí xây nhà.
Phát
biểu lần đầu tiên sau khi sự việc kết thúc, Tamara Ecclestone vẫn chưa
thoát khỏi sợ hãi. “Tôi luôn lo sợ khi rời căn nhà của mình. Bị bắt cóc
luôn luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi. Tôi cảm thấy mình phát bệnh
khi ai đó nói với tôi rằng tôi đang gặp nguy hiểm và có người đang theo
dõi tôi. Cũng may hắn ta không phải dạng bắt cóc chuyên nghiệp nếu không
chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”.