Gặp Ái Phương ở ngoài đời, tôi bất ngờ về sự giản dị
của cô. Chẳng váy áo điệu đà, Phương xuất hiện trong chiếc quần jeans
và áo pull không họa tiết, mặt mộc không trang điểm. Đã thế, Phương đến
sớm hơn giờ hẹn cả tiếng đồng hồ.
Cô bảo vì có việc nên vừa làm việc vừa đợi tôi một thể. Bên cạnh Phương
là chị quản lý đi cùng. Vừa thấy tôi quay sang nhìn quản lý, Phương đã
phân trần, gọi quản lý đi chung cho bớt sợ chứ không phải để trả lời
giùm, vì Phương ít khi trả lời các cuộc phỏng vấn trực tiếp thế này.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi khá lâu, càng trò chuyện tôi càng bị cuốn vào những câu trả lời chân thật của cô gái trẻ này...
Không cứ đi thi siêu mẫu thì phải làm người mẫu
Sinh ra trong một gia đình ba là thầy giáo, mẹ làm kinh doanh, ngay từ nhỏ, Ái Phương
đã được ba mẹ tạo điều kiện để tham gia các phong trào ca hát của đoàn,
đội. Lớn lên, cái tên Ái Phương thường xuất hiện nhiều trong các phong
trào văn hóa, văn nghệ của học sinh, sinh viên, đồng thời cũng phủ sóng
trên các tờ báo teen với chức danh người mẫu ảnh.
Dù đạt giải đồng cuộc thi Siêu mẫu, nhưng người ta thấy hầu như Ái
Phương ít xuất hiện trong các show trình diễn và cũng chẳng chọn catwalk
làm nghề. Thắc mắc với Ái Phương về sự lạ kỳ này, cô bảo: “Thực ra, lúc đó thi Siêu mẫu chỉ là muốn thử xem những kinh nghiệm mình học được từ việc làm mẫu trong trường đến đâu”. Thêm nữa, cô cũng muốn biết mình gây được chú ý như thế nào qua cuộc thi này.
Nhưng thi Siêu mẫu là một chuyện, có duyên với nghề hay không lại là
chuyện khác. Đêm thi Tài năng của Siêu mẫu 2011, ngoài việc chinh phục
khán giả và ban giám khảo bởi nét trẻ trung, đầy sức sống cùng ngoại
hình sáng sân khấu, Ái Phương còn gây ấn tượng mạnh bởi giọng hát truyền
cảm và ngọt ngào khi thể hiện ca khúc Hello Việt Nam.
Thậm chí, không ít người đã thắc mắc, liệu cô có chọn nhầm cuộc thi
không vì với giọng hát ấy, Phương có lẽ sẽ đứng được trên sân khấu
Vietnam Idol hoặc Sao Mai điểm hẹn. Ngay sau cuộc thi Siêu mẫu kết thúc,
tôi thấy Phương tiếp tục xuất hiện trong gameshow Cặp đôi hoàn hảo,
sánh bước bên bạn diễn cùng khoe giọng ca ấm áp của mình.
Dù chỉ đồng hành cùng cuộc thi trong một thời gian ngắn nhưng dường như
Ái Phương đã chọn Cặp đôi hoàn hảo làm bàn đạp cho con đường ca hát của
mình, bởi ngay sau đó cô nhanh chóng tung ra album vol.1.
Hỏi Phương về chuyện một cô siêu mẫu lấn sân sang ca hát lại không được đào tạo bài bản về thanh nhạc có sợ người ta đàm tiếu không, Phương nhanh nhảu trả lời:
“Có Phương hay không thì định kiến đó cũng đã có từ trước rồi. Người mẫu chuyển sang ca hát lúc nào cũng bị gán cái mác người đẹp hát cả, nhất là khi Phương lại bước ra từ một cuộc thi như Siêu mẫu Việt Nam.
Nhưng bù lại, thứ Phương nhận được là sự quan tâm của khán giả. Có quan tâm thì họ mới nói như thế. Phương coi đó là thách thức cần vượt qua của mình. Nếu sau 2-3 năm đi hát rồi mà khi nghe mình hát người ta vẫn bảo mình là cô chân dài đi hát, không được đào tạo bài bản gì, lúc đó mình mới cần xem lại mình”.
Chỉ cần giữ được cá tính của mình là đủ
- Bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu, sao Phương không đi theo con đường catwalk mà chuyển hướng sang làm ca sĩ? Ca sĩ bây giờ nhiều hơn cả khán giả, liệu Phương có chắc mình trụ vững giữa bạt ngàn “sao” không?
Khi quyết định theo con đường này tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Dù con nhà thành phố nhưng tôi không phải là cô con gái tiểu thư mà cái gì cũng cứng cỏi tự lập.
Tôi may mắn khi gia đình rất ủng hộ việc đi hát, thêm vào đó tôi có một ê-kíp làm việc rất chuyên nghiệp sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ. Thế nhưng tôi nghĩ, đến một thời điểm nếu không ai lo được cho mình nữa, thì bản thân mình cũng phải tự xoay xở được thôi (cười).
- Một người có ngoại hình ổn, tiếng Anh giỏi lại học Quản trị kinh doanh như chị, nếu chấp nhận đi làm, có không ít công ty sẵn sàng trả lương cao cho chị đấy. Vì sao chị vẫn nhất quyết chọn cách gửi gắm bản thân vào nơi thị phi này?
Cái gì thuộc về đam mê của mình rồi thì rất khó giải thích. Tôi không phủ nhận, đúng là bây giờ, con gái chỉ cần xinh một chút, cao ráo một chút, tiếng Anh giỏi một chút, học đại học ra là có nhiều công ty sẵn sàng trả lương cao cho họ.
Còn với nghệ sĩ, ban đầu đường đi có thể gập ghềnh, khó khăn nhưng nếu mình chịu khó học hỏi, chịu khó bám trụ với nghề thì vài năm sau mình cũng sẽ có được mức thu nhập ổn định.
- Sống trong thế giới lắm thị phi
ấy, chị có trưởng thành hơn không? Đã bao giờ chị cảm thấy ngột ngạt và
chỉ muốn bỏ chạy khỏi chốn showbiz chưa?
Điều tôi học hỏi được là sống trong môi trường showbiz nhiều thị phi thế
này mình cần phải tĩnh tâm. Với nghệ sĩ, cá tính là quan trọng nhất. Để
giữ được cá tính đó trong một môi trường nhiều áp lực, cạnh tranh thì
phải càng tĩnh tâm hơn nữa.
Lúc mới vào showbiz, có nhiều lần tôi bị stress nặng, vì chỉ cố làm sao
biến mình thành con người hoàn hảo như trong mắt khán giả. Bây giờ tôi
nhận ra, làm vậy chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi vì 9 người hết 10 ý rồi.
Thay vì thế, chỉ cần giữ được cá tính cho bản thân mình là đủ. Tôi thần
tượng chị Hồ Ngọc Hà và anh Đàm Vĩnh Hưng nhất. Họ là những người có bản
lĩnh, sống hết mình vì nghệ thuật và luôn giữ được lập trường quan điểm
của họ trong mọi hoàn cảnh.
- Số tiền đầu tiên chị nhận được từ công việc làm nghệ thuật là bao nhiêu?
Số tiền đầu tiên tôi kiếm được từ công việc liên quan đến nghệ thuật là
hơn 4 triệu đồng khi đóng một hợp đồng quảng cáo năm 2007. Lúc đó, tôi
không nghĩ mình tham gia đóng quảng cáo được đi chơi mà lại còn có thêm
một số tiền khủng như vậy.
Tủ đồ của tôi hiếm xuất hiện những thứ
đồ hiệu lắm, vì tôi cũng không có đam mê với đồ hiệu. Tôi chọn những gì
phù hợp với điều kiện cũng như công việc của mình. Bộ váy đắt nhất trong
tủ đồ của tôi chỉ có giá 6 triệu đồng, nhưng đó cũng không phải là đồ
hiệu mà là do tôi đặt nhà thiết kế may cho khi tham gia cuộc thi Siêu
mẫu.
Tôi độc thân, vui tính, lâu năm
- Chị có thể dùng một câu ngắn gọn nhất để nói về hiện tại tình yêu của mình như thế nào không?
Độc thân, vui tính, lâu năm.
- Ngọc Trinh, Andrea, Angele Phương Trinh đều thuộc thế hệ 9X nhưng đã
trải qua không ít cuộc tình. Một người thuộc thế hệ 8X như chị mà lại
bảo là độc thân, vui tính, lâu năm thì liệu có ai tin không?
Tôi cũng không biết nữa, nhưng bao năm theo nghề rồi, tôi cam đoan chưa
có một đại gia nào mở lời với tôi từ lịch sự đến khiếm nhã. Có lẽ ai
nhìn vào tôi cũng nghĩ tôi có người yêu rồi nên không dám mở lời cũng
nên (cười lớn). Cũng có lẽ do môi trường làm việc của tôi, đi hát, đi
tập rồi về, ít giao du với bạn bè trong giới, cũng hiếm đi bar nên khó
gặp đối tượng thích hợp.
Có khi đi diễn về khuya, muốn đi ăn cùng vài người bạn nhưng lại thấy mẹ
gọi điện thúc giục bảo diễn xong thì về liền, đừng đi chơi, mẹ ở nhà
chưa thấy tôi về chưa ngủ được. Đấy, sợ mẹ ở nhà lo lắng không ngủ được
nên tôi phải tranh thủ về sớm thôi (cười).
- Nhiều người chọn người yêu trong showbiz vì quan niệm cùng làm trong showbiz sẽ dễ chia sẻ hơn. Chị có nghĩ thế không?
Tôi xác định từ đầu là không chọn người yêu trong showbiz. Công việc của
tôi, cuộc sống của tôi vốn dĩ đã mang tính chất phiêu lưu rồi nên tôi
muốn người đó làm điểm tựa của mình, đừng dính dáng đến showbiz nữa.
Lúc bắt đầu yêu ai, tôi phải thỏa thuận
trước với người đó là tôi sẽ đi theo nghiệp này đến cùng rồi. Nếu người
đó không chấp nhận thì tôi không yêu được họ đâu.
- Đã bao giờ chị bước chân ra đường với gương mặt không điểm phấn tô son chưa? Chị có tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của mình không?
Tôi đơn giản lắm. Da tôi vốn dĩ đã không được đẹp rồi, nếu cứ suốt ngày
bôi bôi trét trét thì đến lúc nào đó, rửa mặt xong đứng trước gương
không nhận ra mình nữa cũng nên. Vì thế, tôi hạn chế trang điểm, chỉ
make-up khi lên sân khấu hoặc đi dự event thôi.
Tôi thấy nhiều nghệ sĩ dao kéo là chuyện bình thường. Tôi không phản đối
chuyện đó nhưng tôi hài lòng với những gì mình có nên chắc không cần
phải đụng đến dao kéo.
Cảm ơn Ái Phương về cuộc trò chuyện này!
Theo Mốt và cuộc sống