Phan Mạnh Quỳnh sáng tác ca khúc hay hơn Vợ người ta nhưng đầy tranh cãi

2 thí sinh lọt vào Chung kết của team Nguyễn Hải Phong là Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam.

2 thí sinh lọt vào Chung kết của team Nguyễn Hải Phong là Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam.

Tối 1/1/2017, tập 7 Sing My Song – Bài hát hay nhất đã lên sóng truyền hình VTV3. Đến với vòng Tranh đấu và Sáng tác tuần này là team Nguyễn Hải Phong gồm 8 thí sinh: Ưng Đại Vệ, Justyn Wesley, Bùi Công Nam, Đoàn Thế Lân, Vicky Nhung, Hồng Ngọc, Trần Dũng Khánh, Phan Mạnh Quỳnh.

Tại vòng thi này, team Nguyễn Hải Phong chào đón cố vấn âm nhạc là ca sĩ Thu Minh. 8 thí sinh được HLV Nguyễn Hải Phong giao chủ đề sáng tác như sau: Justyn Wesley sẽ sáng tác chủ để Người phụ nữ Việt Nam, Dũng Khánh với chủ đề Cuộc sống, Vicky Nhung với Văn hóa Việt, Phan Mạnh Quỳnh sẽ là Hồi ức - Hoài niệm, Bùi Công Nam là Câu chuyện văn học, Hồng Ngọc là chủ đề Tự chọn, Ưng Đại Vệ được giao hai chủ đề để lựa chọn là Tình yêu và Người quan trọng với cuộc đời và cuối cùng là Thế Lân với Tình yêu tuổi trẻ.

Và như format của chương trình, các thí sinh sẽ được bắt cặp với nhau và sáng tác ca khúc trong vòng 24h. Các cặp đối đầu được HLV Nguyễn Hải Phong lựa chọn là: Vicky Nhung – Hồng Ngọc, Justyn Wesley – Dũng Khánh, Ưng Đại Vệ - Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam – Thế Lân.

Tại vòng Thử thách trên sân khấu, các thí sinh sẽ phải lần lượt trình diễn ca khúc mình vừa sáng tác ở trại sáng tác trên sân khấu của Sing My Song, trước Hội đồng giám khảo chuyên môn 31 người, gồm các nhà báo và chuyên gia âm nhạc.

Mở màn cho phần trình diễn trên sân khấu là giọng ca Vicky Nhung. Đúng như chủ đề HLV Nguyễn Hải Phong đưa ra, Vicky Nhung đã mang đến một ca khúc mang đậm bản sắc dân tộc với tên gọi “Việt Nam những chuyến đi”. Ca khúc kể về những chuyến đi khỏi mọi miền đất nước Việt Nam, khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt, giai điệu tươi vui, sôi động của ca khúc cùng câu hát “Xáchbalo lên và đi” khiến người nghe không thể ngồi yên.

Thí sinh tiếp theo là Phan Mạnh Quỳnh. Thoát khỏi hình ảnh “Vợ người ta” Phan Mạnh Quỳnh đã viết nên câu chuyện một buổi sớm đầu năm đi tảo mộ. Anh nhớ về những con người đã từng đi qua cuộc đời và viết ra ca khúc mang tên “Hồi ức”. Ca từ mang nhiều ý nghĩa cùng giai điệu lạ tai, Phan Mạnh Quỳnh khiến người nghe không khỏi thổn thức và “nổi da gà”.


Nguyễn Hải Phong chia sẻ: “Anh muốn cho mọi người thấy một góc nhìn khác của Phan Mạnh Quỳnh, rất sâu và tình cảm. Qua đó, cũng thấy khả năng đặt vấn đề, viết lời của Phan Mạnh Quỳnh rất tốt. Sư phụ cảm thấy rất tự hào về em”.

HLV Lê Minh Sơn lại cho rằng: “Bạn đã bỏ sở trường của mình và đi vào một sở đoản rất ghê gớm. Bạn có khả năng khuấy động đám đông điều mà tôi không có”. Tuy nhiên, HLV Giáng Son không đồng tình với ý kiến của Lê Minh Sơn bởi với “Hồi ức” Phan Mạnh Quỳnh đã đi rất xa so với những ca khúc trước đây của anh. Và cô rất bất ngờ vì Phan Mạnh Quỳnh đã viết một ca khúc rất sâu sắc. Cùng đồng lòng với các HLV, Phan Mạnh Quỳnh đã nhận được 29/31 điểm từ hội đồng chuyên môn.

Thí sinh thứ 3 trình diễn là chàng trai 16 tuổi Đoàn Thế Lân. HLV Nguyễn Hải Phong cho biết, cố vấn Thu Minh đã “choáng ngợp” bởi cách triển khai giai điệu của Thế Lân. Với chủ đề về Tình yêu của tuổi trẻ, Thế Lân đã mang đến ca khúc “Giờ anh đã yêu” với tình cảm trong sáng, đáng yêu mà Thế Lân đã cảm nhận được.



Trần Dũng Khánh là thí sinh trình diễn thứ 4 trong đêm thi. Cậu được nhận xét thí sinh “nhỉnh” nhất về chuyên môn trong team Nguyễn Hải Phong. Dũng Khánh mang đến ca khúc “Người hiện đại” nói về cuộc sống bằng góc nhìn dí dỏm, trào phúng. Bài hát xoay quanh những vấn đề khiến ta trăn trở, suy nghĩ về lối sống vật chất, thiếu chân thật của con người hiện đại. Tuy vậy vẫn còn đó những hình ảnh đẹp đẽ của những con người bình dị làm tăng thêm phần lạc quan trong cái nhìn tích cực, vô tư của tác giả.



Gương mặt cuối cùng của team Nguyễn Hải Phong là Bùi Công Nam. Lấy cảm hứng từ Tác phẩm văn học "Chí Phèo", Công Nam đã mang đến ca khúc “Chí Phèo” trên dòng nhạc đồng quê – Country. Ca khúc tươi vui cùng cách trình diễn duyên dáng, Bùi Công Nam khiến mọi người rất thích thú và hoàn toàn bị chinh phục.

HLV Đức Trí hào hứng khẳng định: “Anh rất thích vì đây là một bài hát hay. Anh Phong đã đúng khi chọn em. Và em đã chứng tỏ cho mọi người biết, em đã có một cú lội ngược dòng. Và cho tôi nói ngắn gọn như thế này, đây là bài hát hay nhất từ đầu chương trình đến bây giờ”.

Đặc biệt riêng câu hát “1 phút thăng hoa” đã khiến cho bộ tứ quyền lực có một trận bình luận vui vẻ tràn ngập tiếng cười trên ghế nóng. Kết quả cuối cùng Công Nam nhận được 27/31 từ hội đồng chuyên môn.

Sau năm phần trình diễn và chấm điểm của Hội đồng chuyên môn, đến lượt ba HLV Đức Trí, Giáng Son và Lê Minh Sơn sẽ chấm điểm cho thí sinh mà mình yêu thích nhất trong đội Nguyễn Hải Phong. Mỗi HLV được phép cho ba điểm cho một thí sinh mà mình yêu thích nhất.


Lê Minh Sơn, Giáng Son và Đức Trí đều dành trọn 3 điểm cho Bùi Công Nam và lúc này số điểm của Công Nam là 36 điểm và là thí sinh đầu tiên team Nguyễn Hải Phong bước vào Chung kết.

Trên sân khấu còn lại Vicky Nhung, Phan Mạnh Quỳnh, Trần Dũng Khánh và Thế Lân, lúc này HLV Nguyễn Hải Phong sẽ là người quyết định ai sẽ là người đồng hành cùng anh bước tiếp vào vòng Chung kết. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Hải Phong đã lựa chọn Phan Mạnh Quỳnh.



Như vậy, Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Công Nam sẽ là hai gương mặt đại diện team Nguyễn Hải Phong chiến đấu cùng các thí sinh khác tại đêm Chung kết.

Tập 8 Sing my song - Bài hát hay nhất sẽ là sự ra mắt của đội Lê Minh Sơn phát sóng vào 21g ngày 8/1/2017 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Theo VietNamNet


Phan Mạnh Quỳnh

Sing My Song


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.