Hội An là nơi bạn sẽ bắt gặp khách nước ngoài ở bất cứ nơi
đâu, cũng như sẽ thấy các nhà hàng, khách sạn mọc lên san sát. Nhưng
đừng e ngại rằng bạn sẽ tốn một khoản tiền không nhỏ cho việc ăn uống ở
mảnh đất du lịch này. Bởi thực ra đồ ăn Hội An ngon, bổ và rẻ hơn bạn
nghĩ rất nhiều. Đặc biệt, dù nhiều món ăn nơi đây ngọt và cay hơn các
món Bắc nhưng vẫn vô cùng dễ ăn.
1. Bún riêu cua
Mỗi bát bún có một miếng tiết heo to, một viên gạch cua trộn tiêu, vài
miếng tóp mỡ nhỏ xíu, cà chua, hành và nước dùng với váng mỡ béo ngậy
vàng trong. Khi phục vụ cho thực khách, chủ quán mang kèm một đĩa rau
với đủ các loại từ kinh giới, tía tô tới mùi, ngò, húng…
Cảm giác đầu tiên khi ăn bún riêu cua Hội An là vị ngọt hơi đậm, nhưng
chỉ cần thêm chút ớt vào bát, trộn đều cho cái vị cay và ngọt làm hài
hòa lẫn nhau thì sự ngon miệng sẽ lập tức khiến người ăn thích mê.
Giá một bát bún như thế này chỉ 15.000 đồng, rẻ đến không ngờ.
2. Bún mắm
Bún mắm Hội An là loại bún trộn với mùi đặc trưng của mắm nêm. Mỗi bát
bún đều có bún, mắm nêm, thịt heo với đủ 3 phần bì mỡ nạc, vài miếng giò
dài và các loại rau ghém trộn cùng. Rau ghém trong bát bún mắm cũng rất
phong phú, từ diếp cá, xà lách tới ngò, tía tô, húng…
Với màu xanh của các loại rau quyện với màu đỏ của ớt, cái cay nồng kết hợp khéo léo với cái mặn mà của mắm nêm, bún mắm mang đủ cả cái ngon mắt và ngon miệng, đẹp cả thanh lẫn sắc, khiến ăn một lần là nghiền ngay.
Không chỉ ngon, giá cho mỗi bát bún mắm như thế này cũng chỉ từ 15.000 đồng mà thôi.
3. Bánh ít lá gai và bánh su sê
Bánh ít lá gai có vỏ làm bằng bột nếp trộn đường và nước lá gai nên có
màu đen bóng. Nhân bánh bằng đậu xanh, có màu vàng. Bánh su sê thì gần
như bánh gai nhưng không dùng lá gai mà dùng nước cốt dừa, thêm chút cơm
dửa để làm vỏ. Chính vì sự khác nhau ở phần vỏ này mà sự lạ miệng của 2
loại bánh cũng khác nhau.
Cả bánh ít và bánh su sê đều được gói trong lá chuối thành hình chóp,
nhỏ nhỏ xinh xinh rất vui mắt. Bánh thường được bày ra ăn tráng miệng
cuối bữa ăn. Mỗi chiếc bánh nhỏ xinh này chỉ có giá 3.000 đồng.
4. Ốc hút
Một trong những món ăn khá vui mắt vui miệng ở Hội An là ốc hút. Ốc hút
có nhiều loại, nhưng đặc điểm chung là đều… 6.000 đồng/lon. Tức là khi
ăn, người bán sẽ dùng những chiếc lon sẽ để đong. Cứ 1 lon là 6.000. Nếu
mua về, người bán sẽ rưới luôn lên chỗ ốc một bát nước chấm, mặc dù khi
luộc, người ta đã nêm nếm khá đủ vị.
Ốc hút ăn vui miệng bởi nó vừa có sự cay nóng của ớt, vừa ngon ngọt của ốc và nước chấm, thơm của sả, mà đặc biệt lại rất… nhiều. Chắc cũng phải kiên trì lắm mới có thể ngồi khều hết một lon khi mà có những loại ốc chỉ bé bằng… nửa cái móng tay.
5. Bánh kiến tơ
Một trong những đặc sản Hội An mà bạn có thể bắt gặp vô vàn ở trên đường phố là bánh kiến tơ.
Bánh kiên tơ gồm có 2 phần chính: “vỏ” và “nhân”.
“Vỏ” của bánh thực chất là 2 miếng bánh quế tròn mà chắc hẳn không còn
xa lạ gì với tất của chúng ta nữa. Cái thú vị và đặc sắc của món này
chính là ở phần “nhân”.
“Nhân” của bánh kiến tơ được làm từ mạch nha. Khi khách mua hàng, người
bán mới lấy một thanh mạch nha ra, kéo qua kéo lại như kẹo kéo rồi trộn
nhanh với bột, sau vài giây thao tác khéo léo, chỗ mạch nha ban đầu đã
biến thành những “sợi chỉ” mỏng manh vui mắt. Người bắt sẽ cho chỗ “chỉ”
đó lên 2 vỏ quế, thêm ít dừa bào sợi, kẹp lại. Vậy là món bánh kiến tơ
đã hoàn thành. Tất cả các bước chỉ diễn ra chưa đầy một phút.
Món bánh đầy sự khéo léo và “kỹ thuật điêu luyện” này có giá rất rẻ, chỉ 5.000 đồng với một chiếc bánh kiến tơ ngon ngọt thơm phức.