Chồng tuyên bố: Năm nay Tết rét,chỉ về ông bà nội. Mùng 5 lên, cả nhà tạt qua ông bà ngoại để mùng 6 đi làm.

Nghe thế, Thu không kìm được tứctưởi.

Thu ở Hà Nội, trong khi quê chồngở Nam Định. Năm ngoái, vợ chồng về quê ăn Tết từ 27. Đã thỏa thuận mùng 2 cả nhàthuê xe lên nhưng đến chiều tối hôm đó, chồng Thu chần chừ: “Từ từ, mai lêncũng được” khiến Thu ứa nước mắt. Không muốn to tiếng với chồng mấy ngàyTết, Thu đành nhịn. Hôm sau thu dọn hành lý giục chồng gọi xe, chồng lại thủngthẳng: “Để mai đi, ai đi mùng 3” khiến Thu “phát điên”. Cuối cùng, mãiđến mùng 5 hai vợ chồng về ghé qua ông bà ngoại ăn Tết muộn. Mùng 6 trở lại vớicông việc thường ngày.

Để tránh bực bội như năm ngoái,năm nay Thu nhất định quán triệt tư tưởng cho chồng từ đầu: “Anh không lênthì em xin phép bố mẹ đi một mình. Ông bà ngoại cũng mong chờ con gái về ăn Tết.Nhà đã neo người”. Tuy nhiên, tối qua, chồng Thu đã “cho màn phủ đầu” khiếncô phải cãi lại.

Ấm ức vì chồng không cho về ngoại ăn Tết

Ai cũng có gia đình ruột thịt cần chăm lo, nhất là những ngày Tết. Vì thế, ăn Tết ở đâu, bao nhiêu ngày bên nội, bao nhiêu ngày bên ngoại... nên được vợ chồng thống nhất và quán triệt ngay từ trước Tết

Nhung (27 tuổi, nhân viên IT) còn“thảm” hơn. Năm ngoái, chồng Nhung phải trực Tết. Nhung hí hửng xin chồng và bốmẹ chồng cho được ở lại Hà Nội ăn Tết với bố mẹ đẻ, sang năm chồng không bận thìcả hai về quê nội nhưng chồng cô lạnh lùng từ chối. Mẹ chồng gọi điện trách: “Khôngvề là không được. Họ hàng người ta cười cho”. Cuối cùng, Nhung đành tự bắtxe về quê chồng một mình. Nhưng Nhung cũng thấy được an ủi vì chồng hứa: “Sángmùng 2 anh về đón em lên ông bà ngoại ăn Tết”.

Là con dâu mới, tính khép kín,lại chẳng giỏi nội trợ nên dù cố đến mấy Nhung vẫn thấy không thoải mái với cáiTết quê chồng. Nhung đếm từng ngày. Thế mà đến mùng 2, chồng Nhung quay ngoắt180º: “Không thể năm đầu tiên làm dâu mà vừa về đã đi được” khiến Nhungsững sờ.

Đã thông báo với bố mẹ đẻ mùng 2con về khiến hai cụ trên thành phố gọi điện cho con gái liên tục. Chỉ có con gáiđộc nhất lấy chồng nên bố mẹ Nhung mong con cái quây quần trong mấy ngày Tết làlẽ thường. Tuy nhiên, chồng Nhung không hiểu cho điều đó. Anh chỉ sợ bố mẹ anhphải lọ mọ Tết nhất một mình trong khi nhà anh có đủ dâu – rể, trai – gái, thêm2 đứa cháu quây quần.

Nỗilòng với ông bà ngoại

“Lấy chồng rồi mới thấy thươngbố mẹ đẻ. Vì nhà mình có cô em gái mới đi du học nên Tết nhất, hai ông bà lụicụi sắm sửa, dọn dẹp một mình. Hôm mẹ mình gọi điện kể: ‘Chẳng có đứa nào ở nhà,trưa nay bố mẹ chỉ ăn mỳ tôm thôi, thức ăn còn đầy tủ lạnh nhưng chán không muốnăn’ khiến mình rơi nước mắt” – Thục (26 tuổi, Hà Nội) chia sẻ về cái Tết đầutiên đi lấy chồng.

Hôm giao thừa, thấy nhà chồng tíutít bánh kẹo, rượu bia chúc tụng nhau, Thục cũng chẳng thấy vui vì xót xa cho bốmẹ ruột quá. Nhà thì đông đúc ấm cúng, nhà thì chỉ có hai thân già vò võ bênnhau. Thục kể, lúc xin chồng về sớm hơn để ăn Tết cùng ông bà ngoại, chồng côcáu khiến Thục bật khóc.

Mãi sáng mùng 6 hai vợ chồng Thụcmới lên. Lúc đó thì cũng hết Tết. “Chắc Tết năm nay vẫn thế vì chồng mình...chán lắm” – Thục lắc đầu.

Mong muốn được chia đều Tết chobên nội – bên ngoại là rất chính đáng. Tuy nhiên, việc phân chia này không phảilúc nào cũng công bằng nên mới gây ấm ức cho người vợ. Vì người Việt Nam quanniệm Tết là dịp để sum vầy nên ông bà nội – ngoại ai cũng mong con cháu về ănTết cho đông vui. Do quan niệm “lấy chồng phải theo chồng” nên không ít ngườichồng suy nghĩ đưa vợ con về ông bà nội, còn bỏ mặc ông bà ngoại. Ông bà ngoạicũng không dám trách vì “con gái đã là con người ta”.

Ai cũng có gia đình ruột thịt cầnchăm lo, nhất là những ngày Tết. Vì thế, ăn Tết ở đâu, bao nhiêu ngày bên nội,bao nhiêu ngày bên ngoại... nên được vợ chồng thống nhất và quán triệt ngay từtrước Tết. Tránh chỉ biết đến gia đình mình mà không đoái hoài đến gia đình vợ(chồng) và cảm xúc của vợ (chồng). Như thế, mới có được cái Tết vui trọn vẹn.

Theo Ngọc Bình
Mẹ&Bé