Những món ăn kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên Đán 2019

Chuyên gia văn hóa Nguyễn Đức Hiển khuyến cáo mọi người nên kiêng những món ăn sau trong đầu năm mới.

Chuyên gia văn hóa Nguyễn Đức Hiển khuyến cáo mọi người nên kiêng những món ăn sau trong đầu năm mới.

Nghệ nhân văn hóa tâm linh Nguyễn Đức Hiển, Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho biết, quan niệm dân gian có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Không những thế, thói quen kiêng kỵ đã ăn vào tiềm thức của mỗi người dân Việt nên kiêng được rất tốt cho tâm lý, tránh lo âu trong cả năm. Chính vì vậy, mọi người nên kiêng những món ăn sau trong ngày đầu năm mới.

Những món ăn kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên Đán 2019-1

 

Nghệ nhân văn hóa tâm linh Nguyễn Đức Hiển, Viện Nghiên cứu văn hóa tín ngưỡng Việt Nam.

1. Thịt chó

Theo quan niệm dân gian, thịt chó, nếu ăn thịt chó vào đầu năm hay đầu tháng thì cả năm, cả tháng đó sẽ gặp xui xẻo, không may mắn.

2. Mực

Mực là loại thực phẩm nằm trong danh sách các món ăn kiêng kỵ trong ngày Tết. Dân gian có câu “đen như mực” nên không ai muốn bản thân và gia đình đen đủi, xui xẻo nên họ sẽ tránh những món ăn này.

3. Thịt vịt

Món thịt vịt ăn bị xem là không tốt, kém may mắn, nhất là vào dịp đầu năm. Quan niệm dân gian cho rằng, nếu ăn thịt vịt đầu năm thì cả năm sẽ đen đủi, thường xuyên cãi cọ.

Những món ăn kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên Đán 2019-2

 

Món thịt vịt ăn bị xem là không tốt, kém may mắn, nhất là vào dịp đầu năm.

4. Thịt chim

Tương tự như thịt vịt, quan niệm dân gian cho rằng, ăn thịt chim đầu năm sẽ đen đủi cả năm.

5. Cá mè

Cá mè là loại cá thường được các gia đình kiêng ăn trong ngày đầu tháng hoặc đầu năm. Vì quan niệm dân gian cho rằng, ăn cá mè vào đầu năm thì cả năm sẽ mè nheo.

6. Mắm tôm

Những ngày đầu tháng, nhiều người, đặc biệt là người miền Bắc đều kiêng ăn mắm tôm vì ai cũng sợ gặp điều xui xẻo, đen đủi.

Nhất là nếu mùng một, khi đi lễ đình, chùa, đền… người ta kiêng ăn mắm tôm và tỏi, vì sợ ô tạp, hôi hám, xúc phạm thần linh.


Theo Dân Việt


thịt chó

món ăn

Tết Nguyên Đán


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.