Chủ đề
ăn cơm trước kẻng
Bụng to vượt mặt nhưng vẫn bị từ chối cưới, cô gái thẳng thừng tuyên bố một câu khiến họ nhà trai sợ xanh mặt
Sau nhiều lần bị nhà trai chế giễu và làm khó chuyện cưới xin, cô gái quyết không nhún nhường thêm nữa.
Bẽ bàng vì bụng bầu ngày càng lớn mà người tình giàu có bỗng dưng biến mất
Bụng bầu lớn lên từng ngày trong sự hồi hộp, chờ đợi một đám cưới hoành tráng như người tình giàu có đã hứa, nhưng càng trông tôi càng thất vọng.
Vừa cưới đã có bầu, nàng dâu bị mẹ chồng chọc ngoáy "chắc gì đã là con cháu nhà tao"
Mẹ chồng nói "mày vừa bước chân vào nhà tao đã chửa với đẻ. Đây chắc gì là con cháu nhà tao" thì nên trả lời lại câu gì hả các mẹ?
“Thả” 3 tháng nhưng không có bầu, bạn trai đã đòi chia tay vì sợ không đẻ được
Anh đưa cho tôi tờ giấy khám, chứng nhận việc anh hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó, anh đề nghị chia tay với lí do sợ tôi sau này không đẻ được thì lấy nhau về còn khổ hơn.
Kịch liệt phủ nhận mang thai, Diệp Lâm Anh lộ vòng 2 to như bà bầu 5 tháng chỉ sau hơn 1 tháng lấy chồng
Xuất hiện trong một sự kiện tại TP.HCM, Diệp Lâm Anh tiếp tục lộ vòng 2 to bất thường chỉ sau 1 tháng kết hôn, làm dấy lên nghi vấn "ăn cơm trước kẻng".
Trót tin lời bố mẹ bạn trai "có thai đi sẽ cưới" rồi bị chối bỏ, cô gái cay đắng đăng đàn tìm người cho con
Bây giờ em nhỡ có bầu thì bố mẹ anh ta nhắn tin cấm đoán em này nọ
Cố tình làm người yêu có bầu để cưới sớm, chàng trai nhận cái kết đắng ngắt
Vì nôn nóng muốn cưới trong khi bạn gái còn chần chừ, chàng trai quyết định khiến cô có bầu. Nhưng kết quả khiến anh bàng hoàng cay đắng.
Anh chàng kiên quyết không "ăn cơm trước kẻng" dù bạn gái 5 lần 7 lượt "gợi ý"
"Dụ" mãi không được, cô nàng Ngọc Thi còn nghi ngờ bạn trai liệu có phải là đàn ông đích thực. Tuy nhiên, theo Tùng Nguyên thì anh chàng chỉ muốn giữ gìn điều quý giá này cho đêm tân hôn. Hiện tại, cặp đôi này đã kết hôn với nhau.
2 lần sắp được làm bố, bạn gái lại tàn nhẫn bỏ thai, tôi chán yêu nhưng không nỡ bỏ
Tôi thừa nhận, cô ấy đã chịu nhiều thiệt thòi khi yêu tôi. Tuy nhiên, cô ấy quá ích kỉ và chỉ nghĩ đến sĩ diện của bản thân. Giờ đây, trong lòng tôi không còn chút tình cảm yêu đương nào nữa cả. Nhưng, tôi không có lòng dạ nào để bỏ rơi cô ấy.
Cô gái tố bị bạn trai "gài bẫy", hứa hẹn có bầu rồi cưới, đến khi sinh đôi thì anh về quê lấy vợ khác
Từng yêu nhau hàng năm trời, dỗ ngon dỗ ngọt người yêu có bầu rồi sẽ cưới nhưng cuối cùng người đàn ông "họ Sở" ấy lại bỏ của chạy lấy người, để cô gái phải làm mẹ đơn thân của hai bé sinh đôi.
Bị anh làm cho có bầu, cưới xong cả nhà chồng lại nghĩ là do tôi “úp sọt”
Chính trong cái đêm anh ép uống khiến tôi say rượu ấy, tôi đã có bầu. Cuộc hôn nhân này là một sự vạn bất đắc dĩ với tôi.
Tôi chưa sẵn sàng làm mẹ nhưng bạn trai cứ muốn có thai trước khi cưới
Tôi vẫn còn trẻ và muốn được tự do nhưng người yêu lại đòi có thai trước khi cưới để chắc chắn. Tôi phải làm sao?
Mỗi lần cãi vã, chồng lại mạt sát: “Ngày xưa cô thích chửa trước ép tôi cưới còn gì”
Nghe những lời xúc phạm mà anh thốt ra, toàn thân tôi nóng ran lên. Tôi chỉ muốn ngay lập tức ly hôn nhưng nhìn đứa con gái bé bỏng, tôi lại cắn răng chịu đựng.
Mang thai 10 tuần tuổi mà chồng nhẫn tâm bắt tôi phải phá bỏ chỉ vì nghe lời thầy bói
Đời tôi quá bất hạnh khi lấy phải hắn ta, một người chồng bắt vợ phá thai, giết chính đứa con ruột thịt của mình.
Cưới xong bị cả nhà chồng ghét vì bẫy có bầu để ép cưới
Mặc cho tôi bụng mang dạ chửa, cả nhà chồng không một ai quan tâm. Đã vậy nhà chồng tôi lại còn rất yêu quý và thương xót cô con dâu hụt – tình cũ của chồng tôi.
Có bầu 3 tháng theo bạn trai về ra mắt, câu đầu tiên mẹ anh nói khiến tôi chết lặng
Nghe những lời cay nghiệt thốt ra từ miệng bà, tôi chỉ muốn bỏ về ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, và cố nghĩ về đứa con trong bụng mình để ngậm đắng, nuốt cay.
Tôi đã lỡ có thai với người vĩnh viễn không thể cưới làm chồng
Nhưng làm sao tôi cưới Toàn được trong khi tôi là người hiểu rõ nhất về cậu ấy. Nếu kết hôn, tôi cũng sẽ không hạnh phúc vì vĩnh viễn không có được tình cảm của một người chồng.
Sang nhà gái xin cưới, cô người yêu phát ngôn 1 câu khiến cả họ nhà tôi tím mặt
Cái bụng bầu 3 tháng của cô ấy làm cho đám cưới này phải tiến hành sớm hơn dự định. Và ngay trong ngày gia đình tôi sang xin cưới, cô ấy hồn nhiên phát biểu một câu khiến cả họ nhà tôi giận tím mặt.
Mẹ đẻ nghe lời thầy bói bắt con gái phá thai, còn lạnh lùng: "5 tuần bỏ cũng có làm sao"
"Vì một ông thầy bói ở đẩu ở đâu mà mẹ bắt em sau 27 tuổi mới được cưới, 28 tuổi mới được có em bé, vì nếu em lấy chồng trước 27 thì 32 tuổi sẽ ly hôn".