Geeta cùng với hai cô con gái bé của mình đã bị chồng tấn công bằng axít khi ông say rượu và tức giận vì không có con trai. "Ông ấy ném axít khi chúng tôi đang ngủ. Đứa con gái út của tôi đã chết vì bỏng nặng", Geeta kể lại. Con gái lớn Neetu, bây giờ đã 23 tuổi, sống sót nhưng gần như mù và không biết chữ. Đối với hành vi phạm tội man rợ của mình, chồng Geeta chỉ bị tù 2 tháng. Khi chồng được thả ra, Geeta nói rằng, cô không còn lựa chọn nào khác là quay trở lại với người chồng vũ phu luôn say xỉn và không làm bất cứ việc gì. "Không có ai giúp và chúng tôi đã gần như tuyệt vọng", Geeta nói. Nhưng giờ đây, hy vọng mới đã được nhen lên khi Geeta trở thành quản lý bếp tại quán cà phê Sheroes Hangout.
Ritu, 19 tuổi, là nạn nhân trong một vụ tranh chấp tài sản gia đình. Dì của cô đã thuê hai người đàn ông tấn công cô bằng axít. Hai người đàn ông đi xe máy, tấn công Ritu trong buổi sáng giữa phố phường đông đúc. "Tôi kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không ai dừng lại. Tôi đã vô cùng đau đớn", Ritu nhớ lại. Sau vụ tấn công, Ritu không thể đến trường và những kẻ tấn công cô vẫn đang hầu tòa. Ritu phải học cách sống với khuôn mặt mới của mình. Ở Sheroes Hangout, cô quản lý thư viện với nhiều tạp chí, sách truyền cảm hứng cho khách hàng. "Đầu tiên tôi nghĩ, mọi người sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy tôi và tôi luôn cố che giấu khuôn mặt mình. Mọi việc đã thay đổi khi tôi tham gia chiến dịch “Dừng tấn công bằng axít”. Tôi hạnh phúc khi làm việc ở Sheroes Hangout", Ritu chia sẻ.
Quán cà phê Sheroes Hangout là một phần trong chiến dịch xuất phát từ Delhi có tên là “Dừng tấn công bằng axít”. Chiến dịch này đã gây quỹ được 25.000USD để thuê địa điểm, cải tạo không gian cho quán. Sheroes Hangout không chỉ có café mà còn có thư viện và bày bán một số sản phẩm khác của nạn nhân bị tấn công bằng axít. Khi đến quán, mọi người đọc báo, sách liên quan đến nữ quyền và uống cà phê. Các bức tường của quán được bao phủ bởi những bức tranh đầy màu sắc. "Những bộ trang phục đẹp mắt này do Rupa thiết kế. Cô ấy yêu may vá và mọi người có thể ủng hộ cô ấy bằng cách mua những bộ trang phục này", Hardika - một tình nguyện viên ở địa phương - nói.
“Đừng đánh giá con người qua khuôn mặt”
Alok Dixit - một cựu phóng viên, người sáng lập ra chiến dịch “Dừng tấn công bằng Axít” - chia sẻ rằng, ý tưởng xây dựng quán cà phê Sheroes Hangout xuất phát từ mong muốn giúp nạn nhân bị tạt axít có thể độc lập về tài chính. "Những nạn nhân sống sót luôn mặc cảm về khuôn mặt bị biến dạng của mình, họ trở nên nhút nhát, ngại tiếp xúc. Họ không có cơ hội tìm việc làm. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta cho họ một cơ hội, họ sẽ tận dụng tốt cơ hội đó. Đừng đánh giá con người qua khuôn mặt mà hãy nhìn giá trị của một con người”, Dixit nói. Ông Dixit ước tính, có ít nhất 250 cuộc tấn công bằng axít mỗi năm ở Ấn Độ và các nạn nhân đa phần là phụ nữ.
“Quá dễ dàng để mua axít giá rẻ tại các cửa hàng. Mặc dù năm ngoái, tòa án tối cao phán quyết rằng, cần hạn chế buôn bán axít nhưng thực tế không có nhiều thay đổi. Đây là vấn đề văn hóa, không phải tôn giáo. Có nhiều người Hồi giáo, người theo đạo Hindu tấn công phụ nữ bằng axít bởi trong văn hóa của họ, phụ nữ không được đối xử một cách công bằng”, ông Dixit nói.
Cô Geeta, Ritu và ông Dixit đang hy vọng quán cà phê sẽ có thể mang
lại lợi nhuận trong vòng một vài tháng kinh doanh để những nạn nhân bị
tấn công bằng axít có thể duy trì một mức lương ổn định. Và nếu thành
công, họ sẽ mở thêm nhiều quán cà phê như vậy trên khắp Ấn Độ để những
người sống sót sau các cuộc tấn công axít có thể chứng minh giá trị của
mình.
Theo Lao Động