Theo cảnh sát, một bé gái 10 tuổi cư ngụ tại Swami Basti, khu vực Shastri Nagar-Ấn Độ đã bị hiếp dâm, bóp cổ đến chết. Thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy trong một cái giếng khô.
Cảnh sát nói rằng bé gái trên đến dự tiệc sinh nhật của chị họ sống ở gần Swami Basti từ tối 25-7 nhưng không thấy về nhà. Cha mẹ của bé, những người lao động bình thường, đã không báo cáo vụ mất tích với cảnh sát vì họ nghĩ cô bé ngủ lại nhà người chị họ.
Hôm sau, một vài cậu bé chơi đùa gần Khetari House ở khu vực Sanjay
Circle, Jaipur đã phát hiện thi thể dưới giếng khô. “Một đội cảnh sát
ngay lập tức đến hiện trường. Thi thể bé gái được xác nhận bởi gia đình
ngay sau đó”-một nhân viên cảnh sát địa phương cho biết. Người này còn
nói thêm rằng bé gái có dấu hiệu bị cưỡng hiếp rồi giết chết trước khi
thi thể bị ném xuống giếng.
Biểu tình đòi bảo vệ trẻ em gái và phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh: AP
Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ án này, họ không loại trừ khả năng hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân hoặc bị nạn nhân nhận ra. Bởi thế, sau khi thực hiện hành vi đồi bại, hung thủ đã giết người bịt miệng nhằm che giấu danh tính của mình. Một số người đang bị thẩm vấn.
Ấn Độ thường xuyên xảy ra những vụ hiếp dâm tàn bạo. Trước đó, một
cô gái 20 tuổi, bị hiếp dâm tập thể và thiêu sống ở thành phố Etawah,
bang Uttar Pradesh - Ấn Độ, đã qua đời sau thời gian điều trị tại bệnh
viện Saifai.
Nạn nhân vụ cưỡng hiếp, thiêu sống kinh hoàng
Theo Người Lao Động