Trong đám giỗ được tổ chức rình rang, Vững tham gia mua vui, nhưng bị chê hát dở, liền đâm chết nhạc công để hả giận.
Trong đám giỗ được tổ chức rình rang, Vững tham gia mua vui, nhưng bị chê hát dở, liền đâm chết nhạc công để hả giận.
Án mạng trong đám giỗ linh đình
Ngày 20/1, gia đình
Trần Hoàng Vững (28 tuổi, ngụ xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau)
tổ chức đám giỗ khá rình rang, còn mời hẳn một dàn nhạc sống đến giúp
vui. Tiệc từ trưa lai rai đến chiều, một số người còn nán lại chơi đến
tối. Khoảng 20h, tiếng nhạc vẫn xập xình, náo động một vùng quê.
Án mạng bắt nguồn khá
“lãng xẹt”. Dàn nhạc được thuê hôm ấy là của một người cùng xã. Riêng
nhạc công Lê Minh Thạch (22 tuổi, ngụ ấp 8, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau) ở xa đến, lần đầu hợp tác với ông chủ dàn nhạc.
Trong lúc mọi người
đang say sưa uống rượu, Vững hứng chí muốn thể hiện tài ca hát giúp vui.
Nhưng vốn không có năng khiếu âm nhạc, cộng thêm bia rượu lai rai suốt
ngày, Vững ca tiếng được tiếng mất. Thấy bạn bè đang ngồi nhậu chê cười
bảo “nghỉ đi”, thanh niên này xấu hổ không biết “chữa cháy” bằng cách
nào.
Về phần nhạc công
Thạch, phải ngồi đàn từ trưa đến tối mỏi mệt nên tiếng nhạc cũng không
còn rộn ràng như lúc sớm. Nhận ra ngay vấn đề, Vững lè nhè trách móc
nhạc công. Nhạc công nghe nói bức xúc đáp trả: “Anh hát lạc tông, hát dở
thì đừng có chê đàn”.
Hai thanh niên lời
qua tiếng lại. Vững hung hãn choàng tay qua cổ nhạc công định “cho một
bài học” nhưng được can ngăn. Cả hai dừng tay, ai về việc nấy. Vững tiếp
tục uống rượu, Thạch trở lại bên cây đàn chờ người hát tiếp theo.
Chủ dàn nhạc kể: “Sự
việc chỉ có thế, lúc này Vững cũng chưa say lắm, vẫn còn tỉnh táo nói
chuyện. Một lúc sau Vững lẻn ra sau nhà, tìm con dao mác mà gia đình vừa
dùng để mổ heo làm tiệc hồi sáng. Cầm dao trên tay, Vững đột ngột lại
gần Thạch đâm vào ngực”.
Nhạc công trúng
thương cố chạy thoát. Vững đuổi theo đòi đâm thêm. Hàng xóm thấy vậy ùa
ra ngăn cản. Nhưng nạn nhân đã bất tỉnh, và tử vong ngay sau đó không
lâu.
Thanh niên côn đồ
Sau khi nạn nhân được
đưa đi cấp cứu, Vững cũng tự động lấy điện thoại trình báo công an và
bị đưa về trụ sở điều tra ngay sau đó. Được hỏi vì sao gây án, đối tượng
trả lời “thích thì đâm thôi”.
Hung thủ tuy chưa có
tiền án, tiền sự nhưng vốn nổi tiếng là thành phần bất hảo ở địa phương,
thường lêu lổng cặp kè với nhiều cô gái. Có khi thanh niên này đi biệt
mấy tháng mới về. Nghe tin Vững gây án, nhiều người không ngạc nhiên vì
cho rằng, bản tính đối tượng hung hăng, côn đồ, sớm muộn cũng có ngày
gây họa.
Gia cảnh nạn nhân lại
éo le. Thạch là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo, có vợ và
con gái hai tuổi. Ông Lê Nghĩa Thành (44 tuổi, cha nạn nhân) cho biết,
từ nhỏ con trai đã thích học đàn organ. Lúc đó ông còn khỏe manh làm ra
tiền nên chiều con cho học. Gần đây Thạch có thể đi đàn nuôi gia đình.
Bố mẹ đều già yếu đau ốm, nạn nhân là người bươn chải gánh vác gia đình,
thường ngày rất chăm lo cho cha mẹ, vợ con.
Hậu vụ án, nhiều
người dân cũng lên tiếng phê phán cách tổ chức giỗ chạp rình rang của
một số gia đình ở địa phương. “Đám giỗ gì mà ăn uống, nhậu nhẹt từ trưa
đến tối chưa nghỉ. Tôi biết có mấy cái đám giỗ mà làm lớn suốt mấy ngày,
tốn kém không biết bao nhiêu, nhưng vẫn không bỏ được. Vừa mệt vừa dễ
sinh chuyện do say xỉn”, một người dân cho ý kiến.
Cơ quan CSĐT Công an
Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần
Hoàng Vững để điều tra về hành vi Giết người.