Từ nhỏ, cậu bé Damilola Taylor(người Nigeria), đã mong muốn lớn lên trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho chị gáimắc chứng động kinh của mình. Năm Taylor lên 10 tuổi, cả gia đình cậu tới nướcAnh với hy vọng tìm cơ hội tốt chữa bệnh cho con gái. Tuy nhiên, tới nơi ở mớichưa đầy 3 tháng, bi kịch đã ập tới gia đình Taylor.
Tấn công giữa đường
|
Cái chết của Taylor xảy đến khi chỉ còn 1 tuần nữa là sinh nhật lần thứ 12 của em |
Sinh ra tại Lagos, Nigeria,Taylor theo gia đình tới Anh để chữa bệnh cho người chị gái vào tháng 8-2000.Gia đình cậu bé ở trong một căn hộ tại Bắc Pekham và Taylor được gửi tới mộttrường học địa phương. Taylor cũng nhanh chóng làm quen được với môi trường cùngvới các bạn mới. Một lần khi đi học về Taylor kể với mẹ bị một vài bạn chế giễuvà bị đánh. Mẹ Taylor vì quá lo lắng nên ngày hôm sau đã dẫn con tới trường phảnánh với thầy giáo Parsons. Thầy giáo không mấy để ý đến chuyện này nhưng cũngnhắc nhở chung chung trước lớp.
Ngày 27-11-2000, vào lúc 16h51,Taylor trở về nhà từ thư viện Peckham, camera an ninh khu vực này đã ghi lạihình ảnh cậu bé trên đường trở về nhà, nơi mẹ cậu, bà Gloria đang dọn sẵn bữatối chờ con trai. Khi tới gần khu vực Bắc Peckham, cậu bé bỗng nhiên bị ai đóđâm vào đùi trái. Cố gắng chạy về phía cầu thang, Taylor ngã gục và vết thươngchảy rất nhiều máu.
Ông Guillermo Casal, một ngườithợ mộc sống ở tòa nhà này trên đường về nhà nhìn thấy vệt máu dài đã lần theo,khi tới tầng 2 thì thấy cậu bé Damilola ngồi bệt dựa vào bức tường, máu vẫn chảyra nhiều từ vết thương ở đùi. Khi ông Casal hỏi đã xảy ra chuyện gì, cậu bé chỉtrả lời: “Cháu ổn, không sao đâu ạ”. Ông Casal liền gọi xe cứu thương và tronglúc chờ xe tới, ông đã quan sát và nhìn thấy 3 cậu bé khác đứng ngoài đường cóvẻ như theo dõi Damilola. Một trong số chúng nhìn thấy ông Casal và ra hiệu bằngcách dùng tay vòng xuống ôm lấy đùi trái. Khi được chuyển lên xe cứu thương,Taylor vẫn còn sống, nhưng sau 30 phút kể từ lúc bị đâm, cậu bé tắt thở.
Băng nhóm đường phố
|
Kết quả khám nghiệm cho thấy,Damilola Taylor bị vật sắc nhọn đâm vào đùi trái, ngay phía trên đầu gối - vếtthương trúng động mạch khiến máu chảy nhiều dẫn đến tử vong.
Trong quá trình điều tra, cảnhsát được mẹ nạn nhân cung cấp một số thông tin, 2 hôm trước khi xảy ra vụ việcđau lòng này, con trai bà đi học về có kể rằng cậu bé bị một số bạn ở trường họcbắt nạt và còn bị đánh. Bà Gloria cũng cho rằng, cậu bé không thể là nạn nhâncủa vụ cướp hay trấn lột vì bà không bao giờ cho con tiền, cậu bé cũng khôngmang bất kỳ đồ vật quý giá nào, thậm chí cả đồng hồ.
Trong khi vụ điều tra nguyên nhâncái chết của Damilola Taylor vẫn đang tiếp tục, dư luận người dân Peckham rộ lênnhững nghi ngờ về một băng nhóm tội phạm đường phố gồm toàn những thanh thiếuniên có tên “Những cậu bé Peckham” thường xuyên quấy nhiễu, trấn lột tài sản vàtiền của các cậu bé trong vùng. Cảnh sát đã xét hỏi một số đối tượng. Cuối cùng,một học sinh có tên Danny Preddie thú nhận là thủ phạm tấn công Damilola Taylorvì có mâu thuẫn ở trường trước đó một vài ngày. Nhưng kết quả điều tra cho thấythủ phạm không phải chỉ có một người. Danny Preddie đã rủ “nhóm bạn” tìm Taylorđể trả thù.
Đến 23-1-2006, sau một lần hoãn,phiên tòa xét xử liên quan đến cái chết của Damiloa Taylor được mở lại với sựxuất hiện của Hassan Jihad và 2 anh em Ricky Gavin Preddie (sinh năm 1987, tạiLambeth, London) và Danny Charles Preddie (sinh năm 1988) bị cáo buộc tội danhtấn công với mục đích trấn lột và tội ngộ sát trong cái chết của nạn nhânDamilola Taylor với mức án 8 năm tù giam mỗi người.
Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô