Bất chấp cái lạnh se sắt cùngvới cơn mưa phùn lớt phớt của một ngày đông rét đậm, sáng 20/12 mặc dù chưa đếngiờ xét xử nhưng từ sớm, hàng trăm người dân xã Bạch Thượng (huyện Duy Tiên, HàNam) đã kéo nhau đến tham dự phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Tất Thắng vềtội giết người. Vụ án không chỉ gây xôn xao dư luận ở địa phương vì hậu quả chếtngười xảy ra, mà còn khiến dư luận chú ý vì án mạng đến chỉ vì lý do con bê đilạc đàn.

Chỉ vì con bê khó bảo

Án mạng từ con bò đi lạc
Bị cáo trước vành móng ngựa

Theo điều tra của cơ quan côngan, đối tượng Nguyễn Tất Thắng (SN 1952) và anh Lê Văn Lợi (SN 1981, cùng trútại thôn Nhì, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam) là bạn chăn bò, thườngxuyên đi chăn bò cùng nhau. Khoảng 18h 17/7/2010, khi lùa bò về đến gần nhà,Thắng quan sát thấy đàn bò của gia đình mình thiếu một con bê đã đi lẫn vào đànbò của nhà anh Lợi đang đi phía trước nên Thắng đã chạy đến lấy roi quất vào conbê nhà mình. Thế nhưng mặc sức Thắng vụt roi nhưng con bê không chịu nghe lời.Bực tức, Thắng cho rằng nguyên nhân của sự việc là anh Lợi đã lùa con bê của nhàmình sang đàn bò nhà Lợi, giờ khiến Thắng bắt lại bê mất công. Thấy Thắng càunhàu mình, anh Lợi cũng không vừa nên cãi mắng lại rồi hai bên lao vào xô xátnhau.

Thấy hai người bạn chăn bòđánh nhau chí tử, người làng đã nhảyvào can ngăn nhưng cứ vừa ngăn ra, hai người lại lao vào nhau tiếp. Thấy Lợixông vào định lấy roi đuổi bò vụt mình nên Thắng đã dùng tay phải móc vào túiquần lấy ra một con dao gấp có chiều dài khoảng 22 cm và nói: "Tao đâm chếtmày". Lúc này, anh Lợi đang đứng đối diện với Thắng cách khoảng 50 cm, Thắng cầmdao tiến đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Lợi. Nạn nhân chạy được vàimét thì gục ngã và tử vong sau đó.

Theo bản kết luận giám định phápy tâm thần ngày 10/9/2010 của Viện Giám định pháp y Tâm thần Trung ương: "Khigây án và hiện tại, bị can Nguyễn Tất Thắng bị bệnh tâm thần phân liệt thể đơnthuần. Theo phân loại bệnh quốc tế về các rối loạn tâm thần và hành vi, bị canbị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi". Khi gây án, Thắng cũngđang được trạm y tế xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên quản lý khám, phát thuốc chữabệnh tâm thần định kỳ.

Nỗi đau còn lại

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáoNguyễn Tất Thắng tỏ ra rất ân hận vì một phút bị kích động, không làm chủ đượcbản thân, đã gây ra cái chết thương tâm của anh Lợi. Tại toà, bị cáo Thắng lắpbắp nhận tội: "Bị cáo chỉ định mang dao để phòng thân chứ không có ýđịnh giết ai. Hôm xảy ra sự việc, do hai bên lời qua tiếng lại, khiến bị cáo bịkích động mạnh tâm thần nên... đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn".

Trong phiên tòa, người ta thấyhình ảnh một bé gái khoảng 5 tuổi theo ông bà nội đến xem xét xử rồi vô tư chơiđùa bên ngoài hành lang. Bố đẻ của nạn nhân cho biết, cháu bé đó là con gái củanạn nhân. ông chua xót: "Ngày nào con bé cũng hỏi bố đi đâu mà sao lâu về thế?Nghe cháu nội hỏi mà lòng tôi thắt lại! Biết giải thích thế nào cho nó hiểuđây?".

Mỗi lần nhắc đếnvụ án, người dân thôn Nhì đều cảm thấythương cảm cho hoàn cảnh éo le của gia đình bị hại. Năm 2007, khi con gái chưađầy 2 tuổi thì anh Lê Văn Lợi bị tai nạn lao động, một chân gần như bị tê liệt,không thể đi lại được. Cuộc sống gia đình với 3 miệng ăn, quanh năm chỉ trôngvào mấy sào ruộng vốn đã khó khăn từ trước, nay anh Lợi - lao động chính trongnhà bị tai nạn, cuộc sống đôi vợ chồng trẻ càng trở nên chật vật, thiếu thốn đủđường. Không thể chịu đựng thêm cảnh khổ cực, vợ Lợi đã bỏ nhà đi lấy chồng mới,để lại cho Lợi đứa con gái mới vừa chập chững biết đi.

Thương đứa con trai bất hạnh naylại phải sống cảnh gà trống nuôi con, bố mẹ nạn nhân gắng tích cóp mua anh cặpbò, ngày ngày đi thả với hy vọng rằng kinh tế sẽ khấm khá hơn từ việc chăn nuôibò để bán. Thế nhưng không ai ngờ chính con bò với hi vọng "đổi đời" cuối cùnglà tác nhân gây ra vụ việc.

ông bố nạn nhân ngậm ngùi: "Cứtrách vậy thôi chứ con vật đâu biết gì. Mọi sự đều là do cách hành xử của conngười. Nếu mỗi bên nhịn nhau đi một chút thì làm sao có án mạng được?".

Sau khi xem xét các tình tiếtgiảm nhẹ như bị cáo có nhân thân tốt, bản thân bị cáo bị bệnh tâm thần, gia đìnhbị cáo đã tự nguyện mang tiền đến lo chi phí ma chay cho bị hại, nên HĐXX quyếtđịnh tuyên án bị cáo Nguyễn Tất Thắng mức án 9 năm tù và phải chịu trách nhiệmchu cấp nuôi con nạn nhân đến khi 18 tuổi.


Theo Đời sống và phápluật