Có mặt tại toán án, trước vành móng ngựa, Noriko Sakai tỏ ra khá bình tĩnh, đồng thời nhanh chóng, thành thật nhận tội. Cô thừa nhận, từ hè năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của chồng, cô đã bắt đầu đến với ma túy và các chất kích thích, và trong suốt thời gian nghiện ngập, cô chỉ sử dụng khoảng 10 lần tất cả.

Cô cho biết, sở dĩ đến với ma túy vì cuộc sống cô đơn, không người tâm sự, tinh thần chán chường... "Tôi đã quá phụ thuộc vào ma túy để giải tỏa cho bản thân".

Tại tòa, cô cũng cho biết muốn ly dị với chồng. Cả hai đã không còn tình cảm, hơn nữa, cô nhận thấy việc chia tay sẽ giúp việc cai nghiện được dễ dàng hơn. Từ ngày 3/8, từ khi chồng cô bị bắt đến nay, khởi nguồn cho bê bối Noriko Sakai vướng lụy ma túy, hai vợ chồng chưa gặp nhau lần nào. Tuy nhiên, cô hy vọng chuyện ly dị có giải quyết một cách đơn giản trong hòa bình. Một lần nữa, cô cúi mình: "Để mọi người phải lo lắng, tôi thành thật, vô cùng xin lỗi".

"Tình yêu thương của mẹ, của con trai chính là động lực lớn giúp tôi vượt qua ma túy. Tôi tin rằng mình sẽ nhanh chóng cai nghiện thành công và trở về với cuộc sống thường nhật". Cô cũng bày tỏ ý định sẽ rời khỏi làng giải trí, cùng mẹ kế và con trai sống những ngày bình yên.

Hình phạt mà tòa án tuyên cho Noriko Sakai là 1,5 năm tù giam. Phiên tòa quyết định sẽ được diễn ra vào 9/11 tới. Trong khi đó, chồng cô. bị tuyên án 2 năm tù giam và phiên cuối được ấn định vào 6/11.

Lam Ngọc

Theo