Chủ đề
ăn xin
Mẹ tử nạn khi dắt con ăn xin trên cầu Thanh Trì: Bé gái 7 tuổi bây giờ ra sao?
Bé Tý Hon hiện về sống với bà ngoại và cậu với mong muốn được đi học, đến trường cùng các bạn.
Góc khuất nồng đượm tình mẫu tử của hai mẹ con ăn xin trên cầu Thanh Trì gần 10 năm
Câu chuyện thương tâm của hai mẹ con dắt nhau đi bộ trên cầu Thanh Trì để ăn xin và đi nhờ xe đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trong suốt nhiều ngày qua.
Tóm gọn đường dây ép trẻ em cầm súng đồ chơi đi "xin đểu"
Hình thức "ăn xin" gây kinh hoàng này đang khiến dư luận Malaysia bàn tán xôn xao.
Sau vụ tai nạn khiến cô gái dẫn con ăn xin trên cầu Thanh Trì tử vong, còn lại người mẹ già ôm cháu nhỏ không nơi nương tựa
Sự việc "người mẹ dẫn con gái đi trên cầu Thanh Trì nhiều năm không về đến nhà đã tử vong do tai nạn", khiến bất cứ ai biết đến đều xót xa về hoàn cảnh đầy trái ngang của nạn nhân và cháu bé.
Vụ mẹ con ăn xin gặp nạn trên cầu Thanh Trì: “7 năm qua cháu tôi chưa được đặt tên”
Khi gia đình nhận được tin Thủy bị tai nạn, ai cũng bất ngờ vì trước đó không ai hay biết người phụ nữ này thường xuyên dắt con đi ăn xin trên cầu Thanh Trì.
Vợ kéo lê, bắt chồng tàn tật đi ăn xin: "Không kiếm được tiền thì đừng về nhà"
Khi người chồng tàn tật không xin được tiền, người vợ tỏ ra vô cùng tức giận, thậm chí còn bạo hành chồng một cách vô cùng tàn nhẫn.
Thấy một người ăn xin nằm co ro trên vỉa hè, tôi xuống xe định cho ông vài đồng thì giật mình chết đứng khi nhìn rõ khuôn mặt ông và càng tê tái hơn khi nghe sự việc sau đó
Tôi vừa nghe lời ông nói vừa khóc nức nở, còn anh tài xế cũng bực bội bảo không thể tin trên đời này lại có người như thế.
Ăn xin kiếm được 100 triệu/tháng và những chia sẻ sốc trong "nghề": Đang xây nhà ở quê, còn nợ 35 triệu nữa!
Theo chia sẻ, cả 2 vợ chồng không công ăn việc làm ổn định nhưng mỗi tháng có thể kiếm cả trăm triệu đồng.
Ăn xin và những ngón nghề lừa đảo
Ăn xin được coi là nghề nghiệp của những người bần cùng trong xã hội. Tuy nhiên, một số người lợi dụng lòng thương hại của người khác để lừa đảo.
Sự thật nhóm ăn xin “mặt đen” xuất hiện tại Nghệ An và Hà Tĩnh
Hai ngày nay, trên mạng xã hội đăng tải hàng loạt thông tin có sự xuất hiện của nhóm ăn xin “mặt đen” về Nghệ An và Hà Tĩnh
Xuất hiện nhiều thanh niên cosplay thành đối tượng mặt đen "cầm xúc xích và đầu gà" đi khắp nơi xin tiền, vui chưa rõ chỉ thấy bị ném đá dữ dội
Trong khi nhóm người mặc đồ đen, bôi mặt đen xì, tay cầm đầu gà, xúc xích đi ăn xin với thái độ hung hãn khiến không ít người hoang mang thì mới đây, một vài thanh niên đã hóa trang, giả làm các đối tượng đi xin tiền để câu like đã khiến nhiều người phẫn nộ.
Đại tá, Trưởng Công an Quận: Chưa thể bắt người đàn ông mặc đồ đen, mặt bôi đen, tay cầm đùi gà
Người đàn ông mặc đồ đen, mặt bôi đen có vào nhà dân nhưng chỉ xin tiền, không trộm cắp, không đánh ai nên chưa thể bắt được.
Người dân kể lại phút gặp mặt đối tượng đen như Bao Công tại 1 cổng trường tiểu học ở Hà Đông, công an tung quân tìm kiếm
Theo chia sẻ của người dân, đối tượng mặc đồ đen cầm "đầu gà và xúc xích" từng xuất hiện tại khu vực gần trường tiểu học Nguyễn Du (Văn Quán, Hà Đông)
8 năm đóng vai ăn xin trong công viên, chàng trai tích đủ tiền lấy vợ và mua nhà mặt phố 120m2
Mỗi ngày, Lý Kim Cương kiếm được khoảng 400 tệ (khoảng 1,3 triệu đồng) từ việc đóng giả ăn xin cổ trang để trêu đùa du khách.
Sự thật về người phụ nữ suốt nhiều năm “dắt con đi nhờ xe” trên cầu Thanh Trì: Đứa bé đã lớn nhưng vẫn ngày ngày lang thang cùng mẹ, không được đến trường
Cháu bé đã lớn nhưng vẫn không được đến trường, khiến nhiều người xót xa.
Sự thật về cậu bé gầy gò cầm nón ăn xin bên đường
Xuất hiện bên đường với dáng vẻ gầy gò, khổ sở, cầm trên tay chiếc nón để xin từng đồng bố thí của người đi đường
Phẫn nộ hình ảnh 2 người phụ nữ nằm “phè phỡn” đếm tiền, “chăn dắt” trẻ em và nhóm giả tu hành đi ăn xin ở Sài Gòn
Những đứa trẻ đứng cả ngày ngoài trời nắng nơi xa lộ để xin tiền. Phía sau đó là 2 người phụ nữ “chăn dắt” lũ trẻ nằm đếm tiền.
Cô gái ‘ăn xin’ giàu nhất vịnh bắc bộ: Có tiền trăm triệu, vàng đeo đầy người
Sáng nay trên địa bàn Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận, phát hiện một cô gái có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Chuyện nhức nhối tại chợ Viềng không phải ai cũng biết
Chiều mùng 7 tháng Giêng Âm lịch, hàng vạn du khách thập phương đổ về chợ Viềng (Nam Định). Tại đây, rất đông người ăn xin xuất hiện, nằm la liệt trên con đường dẫn vào lễ hội.