Ngày
30-1-2015, anh Thái Văn H. (ngụ quận 12) đứng ở cây xăng gần cổng sau
BV 175 (đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp) chờ người quen thì có một thanh
niên ngoài 20 tuổi, tự xưng là sinh viên dẫn xe máy đến gần xin tiền
với lý do là xe hết xăng và bể ruột.
![]() |
Tuy nhiên sau một hồi bị chất vấn, người thanh niên
này nói sai tên trường và sai tên ông hiệu trưởng nên anh H. phát hiện
đây là kiểu... “ăn xin cao cấp”...
Trước
đó vài ngày, em Thái Lâm - học sinh trường THPT Võ Thị Sáu đứng chờ xe
buýt trên đường Đinh Tiên Hoàng (P3, Q.Bình Thạnh) cũng có người đàn ông
ăn mặc lịch sự xin tiền đổ xăng vì để quên ví...
Hiện
nay, không ít người lười lao động giả dạng thất cơ lỡ vận đi xin. Mong
mọi người đặt lòng tốt đúng chỗ và hãy đề phòng đối tượng ăn xin khoác
áo “Vip” này.
Theo Công An TPHCM