Cô người mẫu Tây Ban Nha xinh đẹp chia sẻ về sự nghiệp và tình yêu với anh chàng hot boy Baggio.
- Dù còn trẻ nhưng bạn đã có nhiều thành công. Để phát triển hơn nữa, bạn sẽ phải nỗ lực thế nào?
- Tôi đang cố gắng hết sức để phát triển sự nghiệp. Thế nên, khi có cơ
hội, tôi muốn thử sức làm tất cả những gì mình đam mê. Hiện tại, ngoài
làm người mẫu, tôi còn đảm nhận vai trò người dẫn chương trình và diễn
viên. Tất cả những việc đó, tôi đều rất thích và thấy mình có khả năng
đảm nhận. Tôi còn trẻ nên muốn thử nhiều điều mới mẻ để có thể phát huy
hết khả năng.
![]() |
Người mẫu Andrea |
- Bạn gặp khó khăn gì khi sử dụng tiếng Việt trong công việc?
- Tôi làm quen với tiếng Việt không chỉ vì nhu cầu giao tiếp mà còn vì
yêu thích. Hồi mới đến Hà Nội, tôi mất gần ba năm học tiếng Việt để có
thể giao tiếp với mọi người. 15 tuổi, tôi đã có thể làm thông dịch viên
Anh - Việt cho các đối tác của bố, được bố chỉ cách làm hợp đồng, quản
lý công ty. Đi diễn thời trang từ năm 14 tuổi, sau này lại làm MC cho
một số kênh truyền hình nên khả năng ngôn ngữ của tôi ngày càng hoàn
thiện hơn.
- Bạn thấy sao khi được gọi là “hot girl” đa tài?
- Tôi không thích danh xưng "hot girl". Hiện nay, tôi muốn hướng đến
hình ảnh một người mẫu chuyên nghiệp và trưởng thành. Mọi người có thể
nhận thấy tôi đang dần thay đổi theo hướng gợi cảm hơn. Khi giới thiệu
về mình, nếu được chọn, tôi đặc biệt thích 3 tính từ "bản lĩnh, tự lập,
mạnh mẽ". Còn về sắc đẹp thì nét đẹp về tinh thần mới là điều khiến tôi
ưu tiên.
![]() |
Andrea và bạn trai Baggio vừa thực hiện bộ ảnh cưới thời trang rất tình tứ |
- Là người có tư duy cởi mở của phương Tây, bạn gặp khác biệt thế nào khi sống ở một nước Á Đông?
- Đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi khác biệt, như gần đây, công chúng phàn
nàn chuyện tôi thể hiện tình cảm với Baggio ở chốn đông người. Tuy
nhiên, tôi nghĩ, thể hiện tình yêu là điều rất đẹp và văn minh nên chẳng
thấy có vấn đề gì. Dù thế nào, tôi cũng sẽ sống và thể hiện đúng với
suy nghĩ, cảm xúc của mình.
- Nghe nói bạn sắp Nam tiến, đó là vì tình yêu hay điều gì?
- Quen nhau mới nửa năm nhưng tình cảm của tôi và Baggio rất chân thành.
Chúng tôi lại được bố mẹ hai bên ủng hộ. Mỗi lần có việc vào Tp. HCM,
tôi đều qua nhà Baggio
chơi và gia đình anh xem tôi như con gái. Tuy nhiên, quyết định vào Nam
của tôi là để phát triển sự nghiệp. Nếu vì yêu thì dù ở hai đầu đất
nước, chúng tôi vẫn có thể ra vào thăm nhau thường xuyên. Hơn nữa, tôi
mới 17 tuổi, tương lai còn dài nên chưa thể nói trước điều gì.
Theo Ngôi sao