Murray
và Ferguson đã có cuộc trò chuyện sau khi trận đấu giữa nghẹt thở vừa
qua. Murray tiết lộ: “Tôi đã nói chuyện với ông ta khoảng 15 đến 20 phút
sau trận đấu. Chúng tôi không nói nhiều về trận đấu mà là tất cả những
điều xung quanh nó. Ông ta đưa ra những lời khuyên giúp tôi đối mặt với
những áp lực và sự trông đợi.”
Murray cũng tỏ ra biết ơn Ferguson: “Có được lời khuyên từ một người như ông ta quả là đáng quí và tôi sẽ không chia sẻ nhiều về điều này.”
Murray tự tin rằng ngày nghỉ hôm qua đã giúp anh hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần. Và những lời “vàng ngọc” từ Ferguson hẳn sẽ giúp anh chống chọi được những lo lắng về việc chỉ còn cách chung kết Wimbledon có một bước chân nữa.
Murray tiếp tục chia sẻ: “Để đối mặt với những sự lo lắng là một phần của trò chơi tại cấp độ Grand Slam và bạn không thể tự điều khiển được khi nào chúng đến với bạn. Tôi không ngại nếu như cảm thấy lo lắng trong ngày trước khi thi đấu, điều đó có nghĩa là tôi sẽ bùng nổ vào ngày hôm sau.”
Theo TT&VH Online