Tưởng như Nicolas Anelkađang bận cùng Chelsea hướng tới mùa giải mới và chẳng còn thì giờ nhớ lạinhững rắc rối anh đã gây ra với ĐT Pháp tại World Cup 2010. Nhưng bất ngờtiền đạo 31 tuổi này xới tung lại vụ việc đã khiến anh phải sớm xách va lirời Nam Phi hơn một tháng trước.

Lần này, đối tượng mà Anelka “đánh” không còn là ông thầy cũ RaymondDomenech mà là tờ L’Equipe. Ngôi sao Chelsea đâm đơn kiện nhật báo thể thaohàng đầu nước Pháp đã xuyên tạc phát ngôn của anh khi đăng tải thông tin vềvụ lộn xộn tại mũi Hảo Vọng.

Anelka đi kiện vụ
Rắc rối từ trang báo này

Anelka không bao giờ phủ nhậnviệc lăng mạ Domenech trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp ở trận Pháp thua Mexico 0-2hôm 17/6 vừa qua. Tuy nhiên, anh cáo buộc lời lẽ của mình đã bị bóp méo trêntrang nhất tờ L’Equipe số ra ngày 19/6/2010. Sau số báo này, Anelka bị tốngcổ khỏi ĐT Pháp và dẫn tới vụ đình công trong nội bộ Les Bleus. Một số tuyểnthủ Pháp, trong đó có Thierry Henry cũng cho rằng trích dẫn của L’Equipekhông chính xác.

Dù vậy, Tổng biên tập FabriceJouhaud của L’Equipe khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào độ tin cậy củanhững thông tin mà đội ngũ phóng viên của mình cung cấp. Hẳn là vụ kiện nàysẽ còn tiếp tục khiến báo giới tốn thêm nhiều giấy mực. Nhưng bất luận kếtquả vụ kiện ra sao, có lẽ phần thua chung cuộc vẫn thuộc về bóng đá Pháp.

Theo Đất việt