Không cần vàigương mặt trụ cột quan trọng, nhà ĐKVĐ nước Anh vẫn có màn dạo đầu "dễ nhưăn bánh" ở vòng bảng Champions League 2010-2011 trước đội chủ nhà Zilina"thừa quyết tâm nhưng yếu năng lực và kém đẳng cấp".

Chỉ bỏ ra một ít sứclực mà Chelsea nhẹ nhàng có được 4 bàn thắng khi trận đấu chưa qua được 50phút để rồi hoàn toàn thảnh thơi, "vừa đá vừa nghỉ ngơi" cho đến hết trận.

Dù sao, cũng cần phải khen ngợi đội bóng Slovakia khi họ đã chơi hết mình vàxứng đáng được hưởng thành quả: chọc thủng lưới Chelsea. Trong 4 bàn thắngcủa Chelsea, chân sút người Pháp, Nicolas Anelka đóng góp 2 bàn. Tiền vệ trụMichael Essien tiếp tục nổ súng trận thứ 2 liên tiếp còn tiền đạo trẻSturridge kiếm về bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League.

Trận này, John Terry vẫn ra sân thi đấu, chứng tỏ chấn thương anh gặpphải ở trận thắng West Ham cách đây vài ngày không quá nặng tuy nhiênLampard, Drogba và Ashley Cole lại vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Vì thếcơ hội ra sân được trao cho Zhirkov, Benayoun và Sturridge.

Anelka lập cú đúp, Chelsea thắng đậm

Essien sớm đưa Chelsea vượt lên dẫn trước

Trung vệ Alexcũng có tên trong danh sách xuất phát và Ivanovic lại được đẩy sang cánhphải trong khi cầu thủ đạt phong độ cao từ đầu mùa, Malouda sau một trậnđược nghỉ ngơi đã cực kỳ sung sức để cống hiến hết mình cho Chelsea.

Không mất nhiều thời gian và công sức, Chelsea có được bàn thắng đầutiên. Phút 13, Malouda khởi xướng đợt tấn công và bóng được đẩy sang choAnelka. Tiền đạo người Pháp định đáp lễ anh bạn đồng hương nhưng Malouda đãbị lỡ trớn. Rất may, Essien đã thoát xuống từ lúc nào, tiếp cận trái bóng vàbình tĩnh đệm lòng tung lưới Zilina. Tiền vệ người Ghana đang trong nhữngngày thăng hoa khi liên tục lập công dù anh vốn chỉ làm nhiệm vụ phòng ngựtrong lối chơi của Chelsea.

Bàn thắng dẫn trước đã tạo đà tâm lý cho đội khách và hơn 10 phút sau, tỷsố đuợc nâng lên 2-0. Anelka phá bẫy việt vị, đón đường chuyền thuận lợi củaMalouda rồi đánh bại thủ thành Dubravka không mấy khó khăn. Chưa dừng lại ởđó, phút 28, trong một pha đá phạt góc do Malouda thực hiện, trung vệ JohnTerry bật cao đánh đầu trúng xà ngang, Trái bóng nảy xuống và Anelka có mặtđúng chỗ để ghi một bàn thắng quá đơn giản khi khoảng cách với cầu môn chưađến 1m. 

Dù đã thua đến 0-3, nhưng đội chủ nhà không hề buông xuôi mà vẫn chơibằng tất cả năng lực vốn có cùng nỗ lực tuyệt vời. Bằng pha can thiệp kịpthời, hậu vệ Pecalka đã ngăn cản không cho Malouda dứt điểm vào lưới trống.Phút 42, nếu không có phản xạ xuất thần của Petr Cech thì mành lưới củaChelsea đã phải rung lên sau pha dứt điểm từ xa rất hiểm hóc của Vladavic.

Anelka lập cú đúp, Chelsea thắng đậm

Anelka góp công lớn với một cú đúp

Ngay những phút đầu hiệp 2, Chelsea gia tăng cách biệt lên 4 bàn. Lầnnày, đến lượt Benayoun trổ tài bằng cú chọc khe không chê vào đâu được choSturridge bứt tốc, vượt lên trên 2 cầu thủ Zilina rồi dùng kỹ thuật loại bỏthủ thành Dubravka và công việc còn lại là quá đơn giản.

Cuối cùng đến phút 54, Zilina cũng tìm được bàn danh dự sau nhiều nỗ lựckhông biết mệt mỏi. Cech xử lý tồi một quả tạt không mấy khó chịu từ bêncánh trái và Ivanovic dường như bị mất phương hướng nên đã bối rối đánh đầuvề phía cầu môn đội nhà. Tuy nhiên, tiền đạo Oravec mới là người được nêutên trên bảng điện tử khi mà trái bóng chuẩn bị đi qua vạch vôi. Đây là bànđầu tiên của đội bóng Slovakia trong lịch sử tại Champions League.

Với sự hưng phấn lên cao, đội chủ nhà còn có vài lần làm chao đảo khungthành Chelsea song trong các pha kết thúc, Zilina không đạt được độ chínhxác cần thiết. Dù sao cũng cần phải thông cảm cho các cầu thủ Zilina bởitrình độ của họ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trong khi đó, Chelsea đã chơi chậmhẳn lại và không còn muốn lên bóng nữa mà chỉ quanh quẩn bên phần sân nhànhằm dưỡng sức cho trận đấu sắp tới tại Premier League gặp Blackpool.

Diễn biến những phút cuối vô cùng tẻ nhạt và không có thêm một pha bóngchú ý nào được tạo ra. 4-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Vậy là từ đầumùa giải đến giờ, không có trận nào mà Chelsea không thắng thuyết phục.

Anelka lập cú đúp, Chelsea thắng đậm

Dù nỗ lực nhưng Zilina (áo vàng) vẫn phải chịu thất bại nặng nề trước Chelsea

Cứcho là những thách thức Chelsea đã phải đối diện không quá khó khăn tuynhiên cần lưu ý rằng, Milan đã bại trận trước đội bóng mới lên hạng Cesena,Barca bị "đàn em" Hercules bắt nạt, MU cũng liên tục bị chia điểm trên sânkhách trước những đội yếu hơn. Do đó thành tích "thắng như chẻ tre" củaChelsea rất đáng được ngưỡng mộ ở châu Âu vì chẳng có đội nào làm được nhưthế. Hãy chờ xem, chuỗi ngày tươi đẹp này sẽ kéo dài đến khi nào.  

Đội hình thi đấu

Zilina: Dubravka, Guldan (Angelovic 78"), Piacek, Pecalka, Mraz, Jez,Babatounde, Rilke (Poliacek 57"), Ceesay (Majtan 61"), Vladavic, Oravec

Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Zhirkov, Essien, Mikel, Benayoun(McEachran 79"), Sturridge (Kakuta 62"), Anelka, Malouda (Van Aanholt 88")

Lượt 1 vòng bảng Champions League

Thứ Năm, 16/9

Bảng E

Bayern Munchen 2-0 Roma
CFR Cluj 2-1 FC Basel

Bảng F

Marseille 0-1 Spartak
Zilina 1-4 Chelsea

Bảng G

Real Madrid 2-0 Ajax
AC Milan 2-0 Auxerre

Bảng H

Arsenal 6-0 Braga
Shakhtar 1-0 Partizan

Theo Bảo Anh
Bongda24h