![]() |
Hình ảnh Angelina Jolie trong đoạn clip |
Trang
The Times đưa tin, Angelina Jolie sẽ khởi kiện Daily Mail sau khi trang
này đăng tải một đoạn clip dài 16 phút được quay vào năm 1999, trong đó
có hình ảnh nữ diễn viên tiều tụy, hốc hác, lờ đờ vì say ma túy.
Tác
giả của đoạn video là Franklin Meyer, ông khẳng định là người bán ma
túy cho Angelina khi cô sống ở New York. Khi đó, “Tiên hắc ám” trông vô
cùng gầy gò, cơ thể đầy những vết trầy xước và đôi mắt thì thâm quầng vì
sử dụng ma túy. Trong đoạn video, Angelina Jolie vừa nói chuyện điện
thoại với cha - tài tử Jon Voight - về anh trai James và người mẹ quá cố
Marcheline Bertrand của cô.
Trả
lời phỏng vấn tờ National Enquirer, Franklin cho biết: “Angelina Jolie
là khách hàng của tôi trong nhiều năm. Mỗi lần cần thuốc, Angelina lại
gọi cho tôi và ngỏ ý muốn tôi mang ma túy tới căn hộ của cô ấy. Một lần
tôi mang máy quay tới, Angelina không hề ngại ngùng, thậm chí còn sử
dụng ma túy và kể chuyện giường chiếu với chồng cho tôi nghe”.
Việc
Angelina từng có một thời nổi loạn, nghiện ngập đã không phải chuyện gì
mới. Nàng “Tiên hắc ám” đã từng thẳng thắn nói về quá khứ của mình:
“Tôi đã sử dụng gần như tất cả mọi loại ma túy mà tôi có thể: cocaine,
ecstasy (thuốc lắc), LSD và món mà tôi yêu thích là heroin”.
Cô
tiết lộ, lý do mình cai nghiện và sống đàng hoàng vì muốn trở thành tấm
gương tốt cho các con.Việc phát tán đoạn clip, theo cô là "một sự xâm
phạm đời tư đáng kinh tởm".
Một
số nguồn tin trong ngành giải trí cho hay, tuy đoạn video chưa bao giờ
được công khai trước đó, nhưng những hình ảnh này không có gì mới. “Đoạn
video kia có thể đã trôi nổi từ nhiều năm trước. Vấn đề là lúc đó chẳng
có ai quan tâm đến đoạn video” – một nguồn tin cho hay.
Được
biết, bản gốc của đoạn clip được lấy từ trang báo National Enquirer.
Ngay sau khi có thông tin Angelina khởi kiện, trang Daily Mail đã gỡ
clip được dán mác độc quyền một cách vô lý này
Theo VOV