Ông Quang thuê người tự tháo dỡ biệt phủ có trị giá 100 tỉ đồng của mình. Rất nhiều người dân xung quanh nơi đây cũng tranh thủ đến xem.
Khoảng 9 giờ sáng nay, 12-12, đại gia vàng Ngô Văn Quang (GĐ công ty vàng Phước Minh, Quảng Nam) đã bắt đầu tiến hành tháo dỡ biệt phủ trái phép thuộc đồi Chim Chim (núi Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).
UBND quận Liên Chiểu cho biết, ông Quang đã có phương án tự tháo dỡ nên chính quyền địa phương chỉ tiến hành giám sát.
“Họ tự tháo dỡ để bảo vệ tài sản của mình. Nếu chính quyền cưỡng chế thì sẽ không được nguyên vẹn. Ông ấy có nguyện vọng giữ lại để sau này mua đất xây dựng lại ở chỗ khác”, một lãnh đạo quận cho biết.
Tại biệt phủ, hàng chục người thợ đang tiến hành đập phá biệt thự theo trình tự. Thợ đập phá cho biết, họ tiến hành đập bỏ theo từng hàng mục, bắt đầu từ cổng chính.
“Ông Quang thuê chúng tôi mỗi ngày 200.000 đồng để đập bỏ. Ngoài thợ bê tông còn có thợ gỗ để dỡ các công trình bằng gỗ để còn tận dụng lại”, một người thợ nói.
Theo quan sát với phóng viên, bên trong khuôn đất rộng 1411 mét vuông đất rừng, ông Quang cho xây dựng hàng chục công trình trái phép.
Người làm thuê cho ông Quang cho mở cửa tất cả các công trình bên trong để người dân tham quan.
Theo một quản lý nữ của biệt phủ, ông Quang và cả gia đình không có mặt tại thời điểm tháo dỡ. Toàn bộ việc giám sát được giao cho các quản lý cùng chính quyền địa phương.
“Ngày hôm qua (11-12), ông ấy có lên tham quan lại lần cuối. Tôi thấy ông ấy cũng buồn lắm vì tiếc công sức mình bỏ ra. Ông ấy dặn dò chúng tôi công việc xong đến chiều thì về.
Cả biệt phủ này mở cửa mọi nơi cho mọi người vào trừ hai nơi là nhà làm việc và nhà lục giác là nơi ông ấy ở. Trong đó còn tài liệu và vật quý mà ông ấy còn để lại chưa chuyển đi. Các căn nhà khác cũng còn đồ quý nhiều lắm”, người này nói.
Hàng chục người dân phường Hòa Hiệp Bắc dù sống xung quanh biệt thự nhưng lần đầu tiên được vào bên trong thăm quan.
Họ đi hết ngạc nhiên này đến thích thú kia khi tận mắt thấy những bức tượng Phật, tượng Quan công cao hơn 2m trong tủ kính hay những bức tường với phù điêu tinh xảo.
“Xưa nay tụi tui chỉ đi ngoài đường nhìn vô chứ có biết bên trong đẹp như vậy đâu. Ông ấy cho xây mấy cái ni đúng là cầu kỳ thiệt. Đẹp ghê, đẹp hơn cả mấy cái khu du lịch sinh thái bên chỗ suối Lương.
Tôi chưa thấy cái nhà nào to mà đẹp như vậy”, chị Nguyễn Thị Hiền, trú tổ 11, phường Hòa Hiệp Bắc không ngớt xuýt xoa.
Ông Đàm Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết, ông sẽ giám sát đập bỏ 27 hạng mục trái phép. Đội quy tắc đô thị sẽ giám sát cả ngày đêm. Việc đập bỏ của gia đình ông Quang phải hoàn thành đúng thời điểm là ngày 31/1/2016.
Hình ảnh chúng tôi vừa ghi lại:
Công nhân tiến hành tháo dỡ ngói
Căn nhà được dựng hoàn toàn bằng gỗ
Bộ bàn ghế được chạm khắc tinh xảo
Cầu thang lên xuống
Người dân đến xem việc tháo dỡ biệt phủ
Lãnh đạo quận Liên Chiểu giám sát việc tháo dỡ