Trận thua tủi hổ của Mourinho và các học trò trở thành đề tài châm biếm của cư dân mạng.
Trận thua tủi hổ của Mourinho và các học trò trở thành đề tài châm biếm của cư dân mạng.
Chứng kiến chuỗi thành tích thảm hại của đội nhà, nhiều fan Chelsea chỉ muốn trốn đi cho đỡ... xấu hổ. Nhiều khả năng cũng sẽ có người chuyển qua cổ vũ Man City.
Thêm mọt trận đấu nữa, Hazard chơi mờ nhạt kéo theo đó là thất bại của Chelsea. Nói không ngoa thì cầu thủ người Bỉ đã hoàn toàn biến mất trong 90' của trận Chelsea - Everton.
Naismith chính là cái tên sẽ khiến Mourinho gặp ác mộng. Sau khi vào sân thay người, cầu thủ của Everton ghi liền 3 bàn giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.
Một số CĐV còn "chế" ảnh bác sĩ Eva Carneiro ăn mừng ngay trước mắt Mourinho. Sau khi "trảm" Eva Carneiro, Mourinho chỉ giúp đội nhà thắng 1, còn đâu thua tới 3 trận.
Vui mừng nhất có lẽ phải là tài năng trẻ John Stones. Cầu thủ của Everton suýt chút nữa đã là người của Chelsea trong mùa Hè vừa qua.
1 mình Naismith đã đào nấm mồ chôn Chelsea. Với chỉ 4 điểm/5 trận, xem ra cơ hội bảo vệ ngôi vương của Chelsea ở mùa giải Premier League 2015/16 đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Sau trận đấu này, chắc chắn Mourinho sẽ tìm ra một lý do nào đó để đổ tội.
Mourinho chắc chắn không thể vui nổi với trận thua thảm của đội nhà. Theo thống kê, đây là khởi đầu tồi tệ nhất của Chelsea dưới thời HLV Mourinho.
Với 11 bàn thua/ 5 trận, chiếc xe buýt "trứ danh" của Chelsea giờ đây chỉ còn xuất hiện trong những câu chuyện hài hước trên mạng.