Trong khi nhiều đội bóng như Leicester City , Arsenal,... đã có thể mở tiệc ăn mừng Giáng Sinh, thì trái lại có những đội bóng như Real, Chelsea,... lại đang trải qua một kỳ Noel rất buồn.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 1.

 Với những món quà tuyệt vời của bộ đôi Jamie Vardy và Riyad Mahrez, Leicester City đang trải qua một mùa Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong lịch sử với ngôi đầu bảng tại Premier League.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 2.

 Trong khi đó, những pha kiến tạo của Ozil vẫn đang là nguồn sống trong lối chơi và là niềm hy vọng lớn nhất cho giấc mơ vô địch của Arsenal mùa này.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 3.

Sau một tháng mải mê ăn chơi, Liverpool của Jurgen Klopp lại đang khiến các CĐV The Kop rất thất vọng với chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 4.

 Còn tại Chelsea, Abramovich khó lòng có thể đón một mùa Giáng Sinh vui vẻ khi đội bóng của ông đang ngập trong khủng hoảng.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 5.

Ở Old Trafford, Van Gaal vẫn đang tiếp tục đứng ra chỉ huy chiến dịch "tặng điểm" cho các đội bóng khó khăn trong giai đoạn Giáng Sinh năm nay.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 6.

 Nhờ sức kéo tuyệt vời của "ba chú tuần lộc Suarez - Messi - Neymar, Barcelona đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đem bầu không khí vui vẻ, hạnh phục đến với các cule.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 7.

 Tại Đức, với khoảng cách rất lớn so với Dortmund, Bayern đã có thể ngủ và mơ về chiếc đĩa bạc.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 8.

 Tương tự là PSG với những 19 điểm so với đội bóng xếp thứ 2 là Monaco.

Ảnh chế: Làng bóng đá kẻ khóc người cười đón Giáng sinh - Ảnh 9.

 Trái ngược hoàn toàn với Real, khi sự bất đồng giữa Benitez và các học trò đang khiến cho bầu không khí tại đây trở nên rất ngột ngạt.

Theo Trí thức trẻ