Chủ đề

Ảnh hài hước

Ảnh hài hước

Những khoảnh khắc kỳ quặc không thể lý giải được của trẻ khiến các bố mẹ “cười không được, khóc không xong”

Chỉ có trẻ con mới hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu chúng. Và dưới đây chính là một số minh chứng điển hình cho việc logic của trẻ em có thể khiến người lớn “dở khóc, dở cười”.

Đáng yêu những em bé sơ sinh 'hờn cả thế giới' khiến ai xem xong cũng phải bật cười

Khi bạn mong chờ một đứa bé có gương mặt ngây thơ ngộ nghĩnh, nhưng vừa chào đời bé lại sở hữu một gương mặt hờn cả thế giới khiến bố mẹ và mọi người đều phải cười không nín được.

Ông bố âu yếm ru con gái ngủ nhưng ai cũng phì cười vì thái độ của con trai lớn

Khi vừa ngẩng mặt lên nhìn, chính người bố này cũng phải "giật mình" với ánh mắt và thái độ của con trai.

Biết con bị chấy, pha xử lý “độc nhất vô nhị” của ông bố khiến cộng đồng mạng cười chảy nước mắt

Sau khi biết chuyện con gái bị chấy, thay vì tìm cách trị chấy cho con thì ông bố này lại nghĩ cách làm sao để không bị lây chấy mà vẫn không phải ngủ riêng, xa vợ xa con.

Bé trai ngủ dậy và phát hiện mẹ đã lén lút tặng mình quả đầu trọc lốc, phản ứng sau đó khiến ai cũng cười nghặt nghẽo

Khi vừa ngủ dậy, cậu bé lập tức phát hiện trên đầu có điều gì đó lạ lẫm, khác thường.

Chùm ảnh chứng minh câu nói "Con trai nghịch lắm, đẻ con gái hiền lành hơn" là sai quá sai

Nếu mẹ từng nghĩ rằng con gái hiền và ít nghịch hơn con trai thì mẹ sẽ phải thay đổi quan điểm sau khi xem những hình ảnh trong bài này.

Tưởng con đã ngủ say sưa, mẹ lại gần mới biết mình bị "chơi đẹp", dân mạng thốt lên "Đúng là sinh ra đã có năng khiếu làm diễn viên"

Một số đứa trẻ thông minh, nhanh trí ngay từ nhỏ, chính bố mẹ cũng phải bất ngờ vì những chiêu trò của bé.

Thấy 2 bố con đi mua đồ chơi về rồi cứ thậm thụt trong phòng, mẹ vào xem thì "cạn lời" với món đồ trên tay con gái

Trong khi chị An tỏ ra lo lắng với món đồ chơi mới mua của con gái thì ông xã của chị lại cho rằng, cho bé chơi món đồ này mới thông minh.

Bé trai đòi bỏ nhà đi vì giận mẹ, nhưng vừa ra thang máy đã vội tìm cách "quay xe" bằng cuộc điện thoại cho bố với lời nhắn cực hài

Câu chuyện của em bé này khiến nhiều cư dân mạng nhớ lại tuổi thơ của mình, ai mà chẳng đôi lần muốn bỏ nhà ra đi vì giận bố mẹ.

Ông bố ra tay cắt tóc cho con, mẹ nhận "sản phẩm" mà đắng lòng không để đâu cho hết

Thấy con ra nhiều mồ hôi ở đầu, ông bố đã nghĩ ngay đến chuyện "xuống tóc" cho con nhưng lại sáng tạo 1 kiểu tóc chẳng giống ai.

Lên mạng cầu cứu "Gặp cảnh này thì nên xử lý thế nào?", bà mẹ được hiến toàn kế độc, chỉ ngồi cười quên luôn cả xử lý con

Nhìn con cả người dính đầy cơm đang nằm lăn ra, vẻ mặt thể hiện sự ngây thơ không hay biết mình vừa gây ra "sự cố", bà mẹ cũng không biết phải xử lý bắt đầu từ đâu.

“Nhà có trẻ con, không giây phút nào nhàm chán”, không tin cứ xem những bức ảnh này sẽ rõ

Nhắc đến trẻ con là không thể không nhắc đến vô vàn những chiêu trò nghịch phá, những khoảnh khắc tận cùng của sự khó hiểu khiến bố mẹ cạn lời và dở khóc dở cười.

Con trai đứng nhìn trân trân sang cửa sổ nhà hàng xóm, biết thứ con đang nhìn thì bà mẹ "câm nín"

Đứa trẻ cứ đứng im lặng như thế rất lâu khiến bà mẹ không khỏi có chút lo lắng. Cô nghĩ tâm trạng con trai không tốt hoặc gặp chuyện gì đó trên lớp học.

Ra lấy hàng mấy phút để con chơi một mình, quay vào bố đã không còn nhận ra con

Ông bố đã phải trả giá bằng một bãi chiến trường tan hoang trên mặt bàn, ngán ngẩm nhất là nhìn bộ dạng của đứa bé lúc này.

Bố đi làm về được con trai lấy nước cho uống thì vô cùng cảm động nhưng khi phát hiện nước có mùi lạ thì "chết sững"

Cậu con trai nhỏ tiếp tục cầm chiếc cốc rỗng quay người đi, ông bố vội vàng bám theo thì chết đứng trước cảnh tượng nhìn thấy.

Chẳng thích cúc họa mi mà phải đi chụp ảnh, bé trai khóc mếu chán chê rồi biểu cảm đúng kiểu: "Con tạo dáng đây, vừa lòng mẹ chưa?"

Thì ra là không phải ai cũng thích chụp ảnh với cúc họa mi, nhìn vẻ mặt chán chường của cậu bé mà ai cũng phì cười.

Cho con gối tay ngủ ngon lành, nửa đêm tỉnh dậy ông bố tá hỏa tìm khắp giường không biết con đâu

Hốt hoảng, lo lắng, người bố bật dậy như cái lò xo để tìm xem con trai đã đi đâu.