Một người phụ nữ Anh đã bị bắt do giấu xác 3 đứa con chết do sinh non của mìnhtrong tủ quần áo suốt 20 năm qua.
Bernadette Quirk, 55 tuổi, sống tại vùng Merseyside, người sinh ra 4 người controng vòng 10 năm từ 1985 đến 1995, đã bị xét xử trong một phiên tòa tại địaphương.
![]() |
Bernadette Quirk đã giấu xác 3 người con trong tủ quần áo suốt 20 năm |
Toàn án Hoàng gia Liverpool cho biết Quirk đã bọc 3 đứa trẻ lại và xác giữ chúngtrong một chiếc thùng nhỏ bằng nhựa rồi giấu vào tủ quần áo. Đứa trẻ còn lạiđược chôn cất tại một nghĩa địa. Trong phiên xử trước đó, Quirk thừa nhận đã chegiấu chuyện mang thai và sinh nở.
Thi thể của những đứa trẻ chỉ được phát hiện vào tháng 7.2009 bởi con gái củaQuirk, Joanne Lee, và cô đã báo cáo vụ việc với cảnh sát vùng Merseyside
Anya Horwood, công tố viên tại phiên tòa cho biết sau khi đã có 3 người con,Quirk bắt đầu uống rượu mạnh và lao vào lối sống “hỗn loạn và mất kiểm soát” saukhi cuộc hôn nhân thứ 2 tan vỡ vào giữa những năm 1980. Ngoài ra, trong thờigian đó, Quirk còn có một vài mối quan hệ tình dục với những đối tượng khác nhau.
Luật sư bào chữa của Quirk thì biện luận rằng: “Bị cáo muốn giấu việc mangthai là để bảo vệ bản thân và gia đình trước những điều mình đã gây ra”.Theo ông, Quirk đã sống một nửa cuộc đời trong bất hạnh và phải chịu đựng nhiềumất mát, đau thương. “Nếu xem xét những gì người phụ nữ này đã trải qua thìán tù là quá nặng”, ông nói.
Thẩm phán của phiên tòa, Henry Globe chất vấn bị cáo: “Bất chấp hoàn cảnh vàlý do của việc sinh non là gì thì lối sống buông thả và chứng nghiện rượu của bịcáo đã đặt sức khỏe của những đứa trẻ còn chưa được sinh ra trong tình trạngnguy hiểm”.
Ông khẳng định cha của những đứa trẻ và những người con còn sống của Quirk đềubị ảnh hưởng bởi những hành động cô đã gây ra. “Bị cáo chắc chắn đã phải chịuđựng nỗi đau của 4 lần sinh non và phải sống với dằn vặt từ những cái chết đó”,ông nói thêm.
Theo Đinh Huyền
Docbao