“Sau những ngày vất vả chuẩn bị và thực hiện bộ ảnh, ai xem lại cũng rơm rớm nước mắt vì xúc động nhớ lại tuổi thơ của mình”, Nguyễn Luật - tác giả bộ ảnh - chia sẻ. >>Thú vị ảnh kỷ yếu tái hiện thời bao cấp ![]() |
Mới đây, tập thể học sinh lớp 12A11 trường Thống Nhất A, tỉnh Đồng
Nai thực hiện bộ ảnh kỷ yếu mang tên “Cho tôi một vé tuổi thơ” thu hút
hàng nghìn like (thích) và hàng trăm bình luận, chia sẻ xúc động.
|
![]() |
Người thực hiện bộ hình tên Nguyễn Luật, sinh năm 1995, sinh viên Đại
học Kiến trúc TP HCM. Đây là ý tưởng từ một dự định ấp ủ khá lâu của
tác giả về những ký ức đẹp của thời học sinh. Xếp hàng vào lớp là cảnh
tượng có lẽ bạn học sinh nào cũng không quên một thời. |
![]() |
“Vì thời cuối cấp lo thi đại học nên học sinh không có nhiều kỷ niệm
đẹp với bạn. Chính mình cũng cảm thấy tiếc nuối nên đã gợi ý cho các bạn
lớp 12A11”, Nguyễn Luật chia sẻ.
|
![]() |
Bối cảnh được mượn từ trường học khá lâu đời tại Đồng Nai và cánh
đồng gần đó. Các bạn trong lớp phải chuẩn bị phục trang và đạo cụ trong
khoảng 2 tuần kể từ khi ý tưởng được vạch ra. Lan can và cầu thang là
nơi gắn liền những kỷ niệm của học sinh.
|
![]() |
Bộ ảnh lấy ý tưởng từ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", mọi đạo
cụ đều cũ. Các bạn hoá thân thành học sinh tiểu học và trung học, hồn
nhiên, đôi khi bị cô giáo phạt vì mắc lỗi đi học muộn.
|
![]() |
“Trong khi chụp, các bạn ấy cho mình thấy được cảm xúc rất thật và
có sự kết nối. Bộ ảnh giúp bộc lộ được bản chất trong sáng, hồn nhiên
của tuổi học trò”, tác giả bộ ảnh chia sẻ.
|
![]() |
Những trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, nhảy dây, ô ăn quan… được
thể hiện lại trong bộ ảnh kỷ yếu tuổi thơ này một cách sống động, giàu
cảm xúc.
|
![]() |
Tuy nhiên, ê kíp cũng gặp phải một số khó khăn trong quá trình thực
hiện bộ ảnh. Do chụp vào đúng ngày chủ nhật nên họ không mượn được
trường như mong muốn để làm địa điểm chụp ảnh. Tuy nhiên, bộ ảnh vẫn
được đón nhận tích cực nên cả nhóm rất vui.
|
![]() |
“Buổi chụp hình hôm đó đọng lại trong mình rất nhiều dư âm. Một ngày
trọn vẹn không sử dụng điện thoại, Internet và những đồ dùng hiện đại
nhưng cả lớp vẫn có những kỷ niệm vui vẻ bên nhau. Chúng mình vui chơi
thật chứ không diễn. Do trời nắng, mọi người rất mệt nhưng vẫn vui”,
Lương Trần Thánh Châu, thành viên lớp 12A11 nói.
|
![]() |
Sau giờ học mệt mỏi, các bạn rủ nhau chơi trò thả diều trên cánh đồng một cách vui vẻ, hồn nhiên.
|
![]() |
Sống lại với những ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên, các bạn trẻ cảm
thấy gần gũi và thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Bộ ảnh như một kỷ
niệm đáng nhớ đọng nhiều cảm xúc chân thật, không màu mè khiến cả lớp
đoàn kết hơn và có tinh thần tích cực chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
|
![]() |
Sau khi xem lại những hình ảnh này, cả người chụp và các bạn học sinh
đều không giấu nổi sự xúc động vì những kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Bộ ảnh
cũng khiến nhiều người xem như được sống lại với tuổi thơ của mình. Theo Zing |