Đọc bài viết ‘đau khổ phát hiện người
yêu đang sống thử’, tôi thấy hình ảnh của mình trong đó. Thật tình, quá
khứ gợi lại, tim tôi lại nhói đau vô cùng. Tôi thương chính bản thân
mình nhưng không biết làm gì để thoát khỏi nỗi đau đớn này. Thời gian
trôi đi, nó vẫn cứ ám ảnh tôi, khiến trái tim tôi buốt giá.
Ngày ấy, anh nói yêu tôi, trái tim tôi đập rộn ràng vì hạnh phúc. Cuối
cùng, người đàn ông mà tôi thầm thương trộm nhớ cũng đã đến bên tôi và
chủ động nói lời yêu thương. Tôi tưởng như mình đang mơ vì quá hạnh
phúc. Chúng tôi yêu nhau như thế, trao cho anh mọi thứ và hi sinh, làm
rất nhiều điều vì anh mặc dù những thứ xung quanh anh tôi chưa hề hiểu
hết.
1 năm yêu nhau, tôi có những ngày tháng
hạnh phúc vô cùng. Trong thời gian ấy, có một lần anh đưa tôi về gặp bố
mẹ anh. Nhìn họ chân chất hiền lành, tôi càng tin tưởng anh hơn. Nhưng
thời gian sau đó, tôi thấy anh lạnh nhạt, ít quan tâm tôi hơn, thi
thoảng thờ ơ với tôi nên tôi cảm thấy nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng
điều tôi nghĩ được chỉ là anh không còn yêu tôi như trước kia chứ không
bao giờ nghĩ anh sẽ có người con gái khác. Khi đã trao cho anh cái quý
giá của đời con gái, tôi lại càng lo sợ điều đó. Vì thế, quãng thời gian
ấy tôi đau khổ vô cùng.
Sau lần ấy, anh càng lạnh nhạt với tôi. Tôi quyết định điều tra anh. Và điều tồi tệ hơn cả, tôi biết được anh đã từng sống thử
với một người con gái, và bây giờ họ đã quay lại. Cô gái ấy đang mang
trong mình đứa con của anh. Và tôi nữa, tôi cũng đang mang thai với lời
hứa hẹn sẽ cưới tôi nếu có bầu sau khi anh đã tha hồ ân ái. Tôi đau khổ
cùng cực. Thì ra, anh đã lừa dối tôi. Thời gian anh và cô gái kia trục
trặc, anh đã có ý đồ tán tỉnh tôi. Khi biết tôi cũng yêu anh, anh càng
có cớ lợi dụng tình cảm của tôi và giờ thì anh phũ phàng bỏ rơi tôi dù
biết tôi có thai đứa con của anh.
Lúc này anh lại nói tôi phá thai đi vì người con gái kia đã vì anh chịu
khổ nhiều, cô ấy đã yêu anh mấy năm nay, thời gian quá lâu rồi nên anh
không thể phụ cô ấy. Vậy còn tôi thì sao? Anh coi tôi là cái thứ gì chứ,
chẳng lẽ tôi không đau khổ, tôi không yêu anh và còn đứa con của anh
thì sao. Lúc này, tôi không biết nên làm gì, phá thai ư, tôi không thể
làm. Còn sinh con và làm mẹ đơn thân ư, tôi sợ lắm. Sợ người đời cười
chê, sợ thiên hạ nhìn ngó và sợ mất mặt bố mẹ tôi. Trời ơi, sao số tôi
khổ thề này. Tôi phải làm gì để vượt qua tình cảnh này đây, xin hãy giúp
tôi.
Theo Eva