Theo lời anh trai hung thủ Đặng Hùng Phương, trước ngày xảy ra vụ Phương giết cha, cha anh có cầm rựa rượt chém Phương. Phương là con của người vợ thứ ba của ông.
Sáng 15-10, người nhà đã làm lễ tang cho ông Đặng Văn Rô (ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nạn nhân trong vụ con giết cha, lên TP Hồ Chí Minh vứt xác đang làm xôn xao dư luận.
![]() |
Di ảnh của ông Đặng Văn Rô |
Tại tang lễ, anh Đặng Văn Hường (SN 1977, anh cùng cha khác mẹ với Phương), cho biết xác cha anh được chuyển về đến nhà vào khuya 14-10 và sẽ được chôn cất vào 0 giờ ngày 16-10. Tin cha anh bị giết rồi vứt xác ở TP HCM người nhà đã biết cách nay nhiều ngày nhưng không dám nghĩ kẻ thủ ác lại là người trong nhà.
Dù vậy, anh Hường xác nhận chuyện trước ngày bị giết cha anh có cự cãi, sau đó cầm rựa rượt chém Phương. Nguyên nhân là do ông Rô cho phép một người chăn vịt chạy đồng được thả vịt trong ruộng nhưng Phương không chịu.
|
|
Theo những người hàng xóm, Phương (thường gọi là Mèo) làm nghề phụ hồ nhưng công việc không ổn định, thường đi chơi lêu lổng và chưa lập gia đình. Dẫu vậy, Phương khá hiền với người ngoài, chỉ hay nổi nóng với người nhà.
Mẹ Phương, bà B., từ sau Tết đã bỏ nhà đi. Trước thời điểm đó, hàng xóm có nghe đôi lần vợ chồng ông Rô cãi vã và xô xát về chuyện tiền bạc.
Theo NLĐ