Hoàng gia Anh đã chính thức khởi kiện tạp chí tại Paris vì đã đăng tải bức ảnh công nương Kate Middleton để lộ ngực khi tắm nắng. Trong khi đó một tạp chí tại Italia cũng đã đưa ảnh này lên trang bìa.
Vụ việc xảy ra khi hoàng tử William
cùng vợ đi nghỉ tại một biệt thự tư nhân của một người họ hàng tại miền
Nam nước Pháp hồi tháng trước. Các tay săn ảnh đã chụp được rất nhiều
ảnh công nương Kate Middleton ngực trần phơi nắng. Việc phát tán được
thực hiện đầu tiên bởi một tạp chí của Pháp (14/9), sau đó là một tạp
chí Irish Daily Star tại Ai-len (ngày 15/9) và mới nhất là tờ Chi tại
Italia.
Bức ảnh của công nương Kate trên bìa tạp chí Chi
Ngay trên trang bìa số ra ngày 17/9, tờ báo thuộc sở hữu của tập đoàn Mondadori Group do cựu thủ tướng Italia Berlusconi làm chủ đăng ảnh Kate Middleton để lộ ngực kèm theo dòng tít lớn: “Nữ hoàng đang nuy”. Bên trong tờ báo này cho đăng một loạt 28 bức ảnh của khổ chủ kèm theo nhiều bài viết bình luận khiếm nhã, kiểu như: “Ngực của Kate, thật hay giả?”.
Văn phòng công tố tại khu vực Nanterre, ngoại ô Paris cho biết họ đã nhận được đơn khiếu nại đối với một cá nhân không rõ danh tính từ cặp vợ chồng của hoàng gia Anh. Hoàng tử William và vợ khẳng định họ muốn có một phán quyết hình sự đối với cả tạp chí Closer lẫn phóng viên ảnh (danh tính vẫn chưa được tiết lộ) vì đã vi phạm luật đời tư của Pháp.
Ngoài ra họ cũng đang đề nghị cơ quan chức năng ban hành lệnh cấm Closer bán lại các bức ảnh nhạy cảm của vị nữ hoàng tương lai của nước Anh. Yêu cầu này đã được xem xét trong một buổi điều trần khẩn cấp đêm qua. Nếu được thông qua nó sẽ khiến Closer phải thu hồi các số báo ra ngày thứ Sáu tuần trước đồng thời không được phát tán tiếp.
Theo hãng tin AFP, hoàng tử nước Anh, người đứng thứ hai trong thứ tự thừa kế ngai vàng, rất bực mình với những bức ảnh này. Tại Anh, không một tờ báo hay tạp chí nào có kế hoạch đăng tải các bức ảnh. Thậm chí nhiều tờ còn lên án việc làm của tờ Closer.
Biên tập viên Alfonso Signorini của tờ Chi thì tranh luận rằng những bức ảnh đó cho thấy “khả năng săn tin siêu hạng”. “Đây là lần đầu tiên nữ hoàng tương lai của nước Anh xuất hiện một cách tự nhiên, không hề bị gò bó bởi các nghi thức”, biên tập viên này viết.