Cảnh sát London đang tiến hànhthẩm vấn một vài nữ sinh liên quan đến vụ án đâm chết một thiếu niên da đen 15tuổi tại nhà ga xe điện ngầm Victoria Tube ở trung tâm London ngay giữa giờ caođiểm - khoảng 5h20 phút sáng ngày 25/3/2010.
Các nhân chứng cho biết, những côgái này nằm trong một băng nhóm (nhiều thành viên mặc đồng phục học sinh) đã sănđuổi nạn nhân của chúng trong sảnh bán vé và sau đó ra tay giết chết cậu bé ngaytrước những cặp mắt bàng hoàng của khách đi tàu. Nạn nhân ngay sau đó được xácđịnh là Sofyen Ghailan, sinh ở London, đang theo học Trường trung học HenryCompton ở Fulham. Hung thủ là 20 thiếu niên tuổi từ 14 đến 17 và tất cả đều làhọc sinh. Vụ án không chỉ gây sốc cho cảnh sát điều tra mà còn làm xôn xao dưluận nước Anh về tình trạng bạo lực gia tăng trong độ tuổi thiếu niên nước nàylan sang cả khối trường học.
![]() |
Sofyen Ghailan |
Điều tra ban đầu cho biết, nạn nhân trở thànhđối tượng bị truy sát do sự đối đầu giữa haibăng nhóm học sinh ở khu tây và khu nam London.Hai nhóm học sinh đã có sự chạm trán với nhauvài ngày trước khi xảy ra án mạng dẫn đến cáichết thương tâm cho Sofyen Ghailan. Bước đầungười ta cho rằng hung thủ giết người là số họcsinh thuộc những trường ở khu nam London. Nạnnhân lãnh trọn ít nhất 4 nhát dao chí mạng ởphần thân trên.
Mặc dù nạn nhân được cảnh sát đưađi cấp cứu kịp thời và bác sĩ hết sức cứu chữa nhưng cuối cùng đã chết trongbệnh viện. Các thám tử thu tại khu vực gần hiện trường án mạng một số tang vậttrong đó có 2 con dao.
Sĩ quan cảnh sát Ashley Croftthuộc Cơ quan Cảnh sát giao thông Anh (BTP), người lãnh đạo cuộc điều tra chobiết, đây là "hành vi bạo lực liều lĩnh" và có bằng chứng cho thấy nạn nhânkhông hề quen biết những kẻ đã giết mình.
Ashley Croft nói: "Bọn giếtngười trâng tráo đến mức ra tay ngay trước mắt hơn 600 người và hàng chục cameratheo dõi an ninh lắp đặt trong khu vực. Điều này cho thấy chúng đã hành động bấtchấp pháp luật".
Một nhân chứng cho biết đã nhìnthấy một nam sinh mặt mày hung dữ tay huơ cây tuốcnơvít dài 25cm dẫn đầu đámthiếu niên khoảng 15 tên lao vào nhà ga Victoria Tube. Nhà sản xuất âm nhạc 25tuổi nói: "Chúng trong độ tuổi từ 15 đến 17 và tất cả đều là con trai. Tôinghe tiếng reo hò và bọn chúng chạy thẳng đến chỗ tôi. Bất ngờ có một thằng nhócto con đứng sững ngay trước mặt tôi với cây tuốcnơvít to tướng trong tay. Lúcđầu tôi nghĩ đó là con dao. Thằng nhóc khoảng 16 tuổi và mặc quần học sinh. Tôinhanh chóng nhảy sang một bên tránh đường và bọn chúng chạy thẳng vào nhà ga.Dường như bọn chúng cố tấn công ai đó trên sàn nhà sân ga nhưng do đông ngườiquá nên không nhìn rõ. Tôi biết nạn nhân chắc đã bị giết chết. Tôi nhìn thấykhoảng 2, 3 nữ sinh. Sau đó bọn chúng tản ra thành nhiều nhóm nhỏ rồi biến khỏihiện trường án mạng".
Vụ đâm chết cậu bé SofyenGhailan đã nâng con số nạn nhân ở tuổi thiếu niên bị giết chết ở London vào đầunăm nay lên 4 vụ. Năm ngoái là 14 vụ. Trường Henry Compton nơi Sofyen Ghailanđang theo học được mô tả là một trong những trường tệ hại nhất nước Anh. Cáchđây 5 năm, một cựu học sinh của Trường Henry Compton là Elliot White, lúc đó 24tuổi, bị buộc tội liên quan đến vụ giết hại chủ ngân hàng John Monckton ngay tạinhà nạn nhân ở Chelsea và ngay trước mặt vợ và con gái của ông. Cách đây 3 năm,Trường Henry Compton lại được nhắc đến trên các mặt báo khi học sinh Kodjo Yengabị đâm chết bởi một băng nhóm gần Hammersmith. Các vụ việc trên cho thấy bạo lựcgiết người sử dụng dao vẫn không ngừng xảy ra ở Anh.
Nạn nhân Sofyen Ghailan là ngườigốc Marocco, sống ở Acton, khu tây London, cùng với mẹ, anh trai và em gái. Mộtngười bạn của Sofyen khai báo với cảnh sát rằng âm mưu giết người có lẽ đã đượctổ chức ngay trên Internet. Cậu học sinh 15 tuổi muốn giấu tên, nói: "Có lẽâm mưu xuất hiện trên các trang MSN hay Facebook và chắc chắn như thế".
|
Nhóm bạn của Sofyen tụ tập tại nhà ga Victoria |
Bạn bè của Sofyen cũngnhận định có lẽ đây là một vụ thanh toán nhầm người bởi vì Sofyen là mộthọc sinh hoàn toàn bình thường! Chánh thanh tra John McFarlane nói: "Tôitin đây là âm mưu giết người đã có bàn tính từ trước. Nhiều cá nhân đãđi trên những chiếc xe buýt để đến nhà ga Victoria Tube và mang theo cảhung khí". Sau khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát London đã tiến hành hỏicung 19 đối tượng tuổi từ 14 đến 17 bị bắt giữ tại khu công viên gầnhiện trường gây án. Số hung khí thu được đã đưa đi giám định pháp y.
Gia đình của Sofyen cho biết cậubé là người hiền lành không nằm trong băng nhóm nào cả, rất thích chơi với trẻcon và đặc biệt mê đá bóng. Và thậm chí Sofyen còn đá bóng trong câu lạc bộChelsea Kicks và được đánh giá là tài năng bóng đá tương lai. Sofyen còn là họcsinh giỏi của Trường Henry Compton. Nói về tương lai, gia đình cho biết Sofyenmuốn trở thành phi công. Bà Ghailan, mẹ của nạn nhân, phê phán Cảnh sát Londonđã không thông tin ngay cho bà biết về cái chết thảm thương của Sofyen.
Ngày 29/3, nhóm bạn của Sofyen đãtụ tập tại nhà ga Victoria để tỏ lòng thương tiếc nạn nhân, để lại những thôngđiệp chia buồn và những bó hoa tươi. Ngoài ra, một nhóm gồm 3.300 người gọi làRIP Sofyen trên mạng xã hội Facebook cũng có mặt tại nhà ga trong ngày này. Hiệnthời người ta chỉ biết rằng có một người bạn đã gọi Sofyen đến nhà ga VictoriaTube vào hôm định mệnh đó nhưng việc tại sao cậu bé bị "săn đuổi và giết chết"vẫn còn là vấn đề bí ẩn
Theo Thanh Phong